PDA

View Full Version : Xin cầu nguyện cho All hết bệnh



allihavetogive
14-06-2011, 10:09 PM
Chào cả nhà. All hiện nay đang bị bệnh khá nặng, đã 1 tuần rồi mà chưa dứt. Mặc dù đã kéo mạng về nhà, nhưng bò dậy online cũng ko nổi, nên bữa giờ All ít lên diễn đàn. Nếu bệnh còn tiếp diễn, chắc All phải đi bệnh viện. Mọi người cầu nguyện cho All nhé!

Mai Cồ
14-06-2011, 10:15 PM
Hic. Anh All cố lên, ăn uống điều độ, giữ gìn sức khỏe, mau lành bệnh để đi Agape với tụi em nè. Xin Chúa ban cho ALL sức mạnh để sớm bình phục.

San San
14-06-2011, 10:17 PM
All nhắn tin cho bạn nào đó là được rồi, ráng online viết bài làm gì? Chúc All mau khỏe nhé.

3T_thanhtuyen
14-06-2011, 10:21 PM
Anh All! Anh cố gắng uống thuốc để mau chóng khỏi bệnh nhé anh, Agape 4 này không thể thiếu anh đâu. huhu....
Em
3T

tho ngoc
14-06-2011, 10:23 PM
God alway beside u, All bro!
Sẽ cầu nguyện cho anh ạ. Chúc anh sớm bình phục.

Sky
14-06-2011, 10:31 PM
Niềm tin sẽ giúp anh vượt qua,
Cầu chúc anh mau khỏe,

Padre Paolo
14-06-2011, 11:58 PM
Xin Chúa và Mẹ cho All sớm khỏi bệnh để còn đi sinh hoạt với các em...

sea
15-06-2011, 12:28 AM
Xin Chúa hãy đến ở cùng anh trong giây phút này, Xin người đồng hành cùng anh vượt qua giai đoạn này

Taurus
15-06-2011, 12:42 AM
Không biết những ngày này All nhà mình có thể đọc được những gì nơi top này không nhỉ? Mọi người đang cầu nguyện cho anh mau lành bệnh đây. Vì mọi người cần anh! Tình cảm của mọi người dành cho nhau thật tốt đẹp biết bao. Anh mau lành bệnh nghen.
Quý anh All nhiều!

smiles
15-06-2011, 06:37 AM
Xin Chúa và Mẹ Maria luôn đồng hành bên anh và bổ sức cho anh.
Cầu chúc cho anh nhanh chóng được lành bệnh và tiếp tục sinh hoạt với cả nhà nhé.

pucca_291090
15-06-2011, 06:51 AM
Anh All ơi! Cố lên nha anh.Thiên Chúa sẽ đồng hành,bảo vệ và giúp anh vượt qua ...Chúc anh All mau lành bệnh !

thuynguyen_gk
15-06-2011, 08:27 AM
Anh All ơi cố lên nhé ăn nhiều vào mau khỏi bệnh để còn sinh hoạt với tụi em nữa chừ hihihi!. Cầu Chúa chúc lành cho anh .Cả nhóm mong tin anh lắm đó .

Lan Anh
15-06-2011, 09:30 AM
Chúc All mau chóng bình phục.
Nhớ uống nhiều nước trái cây (kinh nghiệm thực tế của LA), uống thuốc là đương nhiên rồi. Nhưng nhớ...tắt điện thoại di động, tắt máy vi tính mới có thời gian nghỉ ngơi. Nhờ thế mới mau hết bệnh được và để còn tham gia sinh hoạt với cả nhà.

Pere Joseph
15-06-2011, 10:15 AM
Minh tam thoi khong danh Tieng Viet co dau duoc. Xin thong cam nhe.
Hom nay All da bot benh chua?
Cau nguyen cho All.

sonlamkp
15-06-2011, 11:57 AM
Xin Chúa ban ơn lành và bổ sức cho anh All nhanh chóng qua khỏi cơn đau này. Cả nhà đang cầu nguyện cho anh và mong chờ tin tốt lành của anh.

G7
15-06-2011, 02:43 PM
Hôm nay mới thấy topic này. Mọi người cần All . Chúc All mau khỏe nhé.

allihavetogive
15-06-2011, 04:27 PM
Thật là cảm ơn cả nhà hết sức, hôm nay vào xem topic mà xúc động ghê luôn. Tối hôm qua Sis Anna và Doan Quan điện thoại hỏi thăm, sáng nay Sis lại điện lần nữa, thêm Thao Uyen và mắm thanhtruc cũng gọi, tiếc là lúc đó All còn nhức đầu nhiều nên không bắt máy, nhưng All hiểu tình cảm của mọi người, cảm ơn mọi người rất nhiều.
Nhờ lời cầu nguyện của hai cha, Sis, và các bạn, hôm nay All đã khỏe hơn nhiều, có thể cười nhẹ rồi, hihi, không phải đi bệnh viện nữa, mừng ghê! Tạ ơn Chúa và cảm ơn cả nhà! Hy vọng là đến CN sẽ hoàn toàn bình phục để sinh hoạt cùng mọi người.

allihavetogive
15-06-2011, 04:31 PM
Đọc đi đọc lại...
thấy tình cảm gia đình mình thật tuyệt!
Đó là nguồn động lực giúp cho All đứng lên và tiếp tục dựng xây.
Cảm ơn cả nhà!
All yêu mọi người thật nhiều!

maria_thtruc
15-06-2011, 04:39 PM
All nhớ nhá. Không thèm bắt máy, làm em út sốt ruột. Ghét ghê, cầu cho mong hết bệnh cho ace khỏi lo lắng nữa...hiiiiihih! Bác All cố lên nha.

nanabui
15-06-2011, 11:17 PM
Bác All vui rồi nha, có biết bao người cầu nguyện cho bác mau hết bịnh kìa
Mau lấy lại sức " trâu bò" đi bác All ơi ^^
Xin Mẹ Maria ban sức cho anh mau hết bệnh..

Padre Paolo
16-06-2011, 11:22 AM
Tạ ơn Chúa cho All được bớt...hy vọng All sớm khỏi hẳn để cùng vui với các em vào ngày Chúa Nhật...never underestimate the power of prayers...

Doan Quan
16-06-2011, 11:44 AM
Xin tạ ơn Chúa, anh All của chúng con đã online lại rồi!

Tối hôm qua, các bạn cùng nhau tập trung đi thăm anh All. Chuẩn bị "lá xông, nước xông, dầu gió, nước chanh , cam, sữa,..." và quận 7 thẳng tiến. Vậy mà, anh All ra đến đầu đường để đón, cười vui vẻ.

Anh All vui vẻ nói "Đúng là một phép mầu, kể từ khi post bài này, bỗng dưng anh hồi phục một cách kì lạ. Mấy ngày trước không thể đi làm được thế mà hôm nay thấy khỏe hẳn, biết thế thì post xin lời cầu nguyện sớm cho rồi (cười)..."

Tuy đã đỡ, nhưng anh còn ho nhiều, nóng bất bình thường, chưa thể hát bài "Thành phố buồn" được. Chúng ta củng hợp tiếp lời cầu nguyện cho Anh nhé!!

Mong anh All ăn uống điều độ và giữ ấm, đặc biệt trong mùa mưa này. Và chắc chắn chúng ta sẽ thấy anh cầm camera trong Agape 4.