PDA

View Full Version : Xin cầu nguyện cho một em bị ung thư xương



sonlamkp
16-06-2011, 05:18 PM
Em xin cả nhà cùng cầu nguyện cho em Matta Nguyễn Thị Phương Trinh năm nay mới có 14 tuổi. Trinh là người em hàng xóm ở cùng quê với em ở Đà Lạt.

Em hiện nay đang bị căn bệnh ung thư xương hành hạ, đã trải qua nhiều đợt hóa trị và đến nỗi phải cưa đi 1 chân. Tình trạng sức khỏe thì rất yếu, có lẽ không còn hy vọng hồi phục như thường được nữa.

Hôm vừa rồi sonlamkp mới nghe tin, một người cũng bị bệnh như em Trinh cũng mới qua đời. Khi còn sống người đó thường đến thăm hỏi và động viên em, vì thế bây giờ tinh thần của em cũng rất kém.

Trong tình liên đới của mọi anh chị em Kitô hữu với nhau, em xin mọi người cùng cầu nguyện thêm cho em Trinh có thêm động lực để chống đỡ với bệnh tật, có thêm niềm tin vào Chúa Cứu Độ. Xin Chúa thương dìu dắt và ở cùng em luôn mãi. Em xin cảm ơn cả nhà, nguyện xin Chúa chúc lành và trả công bội hâu cho anh chị em qua những lời cầu nguyện tốt đẹp này.

------------------
Cập nhật : Hiện nay, em Têrêsa đã qua đời...Xin cảm ơn mọi người đã cầu nguyện cho em trong suốt thời gian qua...Nguyện xin Thiên Chúa giàu tình thương sớm đón em về hưởng nhan Thánh của Ngài.

tho ngoc
16-06-2011, 06:10 PM
Xin được hiệp lời cầu nguyện cho em. Mọi người cùng hiệp lời cầu nguyện cho em cùng tất cả các bệnh nhân cũng đang đau khổ trên giường bệnh như em nhé.
Nguyện Chúa luôn ở cùng nâng đỡ tất cả họ, những người đang mang thập giá rất nặng. Xin cho họ dù khó khăn đến đâu cũng luôn tin yêu vào Chúa, biết vươn ý chí lên mỗi ngày để làm thập giá nặng trở thành Thánh Giá sống động hiệp cùng Thánh Giá Chúa Kitô.

Mai Cồ
16-06-2011, 11:01 PM
Mai Cồ cũng xin hiệp ý cầu nguyện cho em. Xin Ba Đấng gìn giữ và ban nhiều ơn lành cho em vượt qua căn bệnh này.

3T_thanhtuyen
17-06-2011, 07:40 AM
3T xin hiệp ý cùng mọi người cầu nguyện cho em Trinh, và cũng Nguyện xin Chúa ban bình an cho sonlamkp.
Thân mến!
3T

pucca_291090
17-06-2011, 08:29 AM
Pucca cũng hiệp ý cầu nguyện cho Phương Trinh . Trinh hãy phó thác mọi sự cho Chúa và tin tưởng nơi Ngài . Như xưa Chúa đã nói : nếu con tin, con sẽ thấy vinh quang của Thiên Chúa . Cầu chúc em luôn bình an trong Chúa Ba ngôi.

lovegod1903
17-06-2011, 12:39 PM
Xin Chúa ở cùng em ! XIn Chúa ban phúc lành cho em.

allihavetogive
17-06-2011, 02:42 PM
Nguyện Chúa ban bình an xuống trên người em nhỏ của chúng con, nâng đỡ em vượt qua các cơn đau và cho em được sống khỏe mạnh. Chúng con nguyện xin Chúa!

______
Qua trường hợp của chính All, sau topic "Xin cầu nguyện cho All" vừa qua, All cảm nghiệm được sức mạnh của lời cầu nguyện. Chúa và Đức Mẹ là hai vị "bác sĩ rất mát tay". Chúng ta cùng trông cậy nhé!

antonthuong
17-06-2011, 05:15 PM
xin ngài hãy ở bên em ấy và giữ gìn em ấy khỏi những cơn đau vì bệnh hành hạ...nếu có thể xin ngài hãy cất e ấy đi, đừng để cho e ấy phải chịu những nỗi đau về thể xác trên thế gian này. tất cả bình an trong Chúa..amen

Benedictus
17-06-2011, 09:47 PM
http://tinvui.info/uploads/news/2011_06/0000003.jpg

SonLamKp ơi hãy giới thiệu bạn ấy và gia đinh bạn ấy cầu nguyện với Lòng Thương Xót của Chúa nhé (nếu họ chưa biết). Chính mình đã tận mắt thấy một người cùi chờ chôn được Chúa chữa lành sạch bong chỉ bằng nước thánh!!! Và người đó hiện giờ vẫn khoẻ mạnh đi lễ sốt sắng.
Mình tin Chúa sẽ làm việc của Người!
Lạy Chúa Giê-su, chúng con tín thác vào Chúa!

angel
17-06-2011, 10:22 PM
xin Chúa gíup em vượt qua những cơn đau. Xin Chúa chữa lành em. Tạ ơn Chuá và Mẹ Maria

thuylan2412
18-06-2011, 11:40 AM
Lạy Chúa, Xin Ngài nghe những lời cầu khẩn của chúng con. Xin Ngài hãy sai Thánh Thần xuống cho em, để giúp em có thêm nghị lực, và chống chọi lại những cơn đau của bệnh tật. Amen

sonlamkp
18-06-2011, 04:32 PM
Em xin cảm ơn cả nhà đã hiệp ý cầu nguyện cho bé Trinh. Em xin được phép thay mặt cho bé và gia đình cảm ơn rất nhiều...
Mà có cảm ơn nhiều thì cũng chẳng ai lớn thêm được tí nào. Vì thế, Nguyện xin Chúa chúc lành cho tất cả anh chị em qua những lời kinh đơn sơ và tốt đẹp này. Phần em sẽ cố gắng cập nhật tin tức và tình hình sức khỏe của Trinh thường xuyên để mọi người được biết.
Cách riêng xin cảm ơn anh Benedictus đã giới thiệu phương pháp này cho gia đình của Trinh. Em không biết chắc chắn họ đã dùng đến phương pháp cầu nguyện này hay chưa,nhưng theo hiểu biết của em về gia đình này thì có thể họ đã dùng hết mọi lời cầu nguyện rồi.