Lan Anh
18-06-2011, 08:25 AM
Ai trong chúng ta sống mà chẳng có niềm vui, An cũng thế. Mỗi ngày An tìm thấy một niềm vui để sống. Và thật vậy, niềm vui rất dễ kiếm, dễ tìm. Và chẳng phải là thứ xa xí phẩm. Cụ thể ư, này nhé! Chia sẻ cái kẹo, cái bánh với bạn bè để nhìn thấy nụ cười của họ và đem nhân lên. Nụ cười đã được tăng lên theo cấp số nhân rồi đấy bạn!
Tình cờ gặp ai đó, hoặc nhìn thấy ai kia, bạn chia sẻ chỉ nụ cười. Khi bạn cười, nụ cười của bạn sẽ đem niềm vui cho mọi người bạn tiếp xúc. Bạn thử đi, nụ cười cũng giúp giảm stress, dễ gây thiện cảm, và cũng xóa những bất đồng…
Theo nghiên cứu của các nhà khoa học, thì khi cười, các cơ trên khuôn mặt sẽ giản ra. Khuôn mặt bạn rạng ngời, nên trông bạn trẻ hẳn và chắc chắn bạn sẽ trẻ mãi không già! Nụ cười đâu mất tiền mua, nhà nước cũng đâu đóng thuế. Thế thì tại sao ta cứ giữ mãi khuôn mặt lầm lầm, lì lì như mất sổ gạo thời bao cấp.
Bạn không vui, những người mà bạn tiếp xúc làm sao vui nỗi, họ ít nhiều cũng cảm thấy chẳng tí an tâm hay thoải mái. Vậy là đi đoong một ngày dài. An nhớ một câu châm ngôn mà An rất thích "Khi bạn vui, mọi người cùng cười vui với bạn". Vậy thì tại sao ta phải gậm nhấm nỗi buồn một mình, mà hãy tìm vui trong công việc bạn sẽ lãng quên được nổi buồn muôn thuở. Nếu bạn học về kinh tế, bạn thấy đã đầu tư không đúng chỗ, vì mãi lo gặm nhắm nỗi buồn sâu lắng trong tâm can.
Mỗi sáng mai thức dậy, tạ ơn Chúa đã cho qua một đêm an lành và một ngày mới đang đến. Và nếu, chẳng may gặp điều bất như ý. Hãy kiếm tìm trong sự ro rủi cũng thấy niềm vui! Xạo ư? Trong đời, một lần An gặp nạn, xui rủi bị bễ xương đầu gối, được đem đi cấp cứu. An thầm nhủ " Cuộc đời sao quá đắng cay!" Què giò rồi làm thế nào để diện đầm, làm sao đi làm, và làm sao để mãi tự tin... Bao nhiêu nỗi lo, bỗng dưng xuất hiện trong tâm tưởng, và nước mắt bất chợt rơi như cơn mưa mùa hạ.
Thời gian nằm nhà dưỡng sức, An tìm thấy được niềm vui, vì chợt nhận ra. An may mắn, chỉ bể xương đầu gối. Nếu chẳng may bị nơi nào khác, có phải bị tàn tật suốt đời không? Với ý chí kiên cường chỉ vì không muốn…hình ảnh bị xấu đi. An cố tập để co giản đầu gối theo chỉ dẫn của chuyên viên. Lắm khi đau, đau buốt tận mây xanh nhưng viễn ảnh cái chân đi theo kiễu "chấm, phẫy" thì thấy không được ổn lắm. Cắn chặt răng để tập! Nước mắt tuôn tràn cũng tập! Mọi sự thật tốt đẹp thời gian sau đó, đố ai biết nếu An không kể. Bây giờ, An đủ tự tin, để…diện đầm hay mặc short.
Và này nhé! Nếu chẳng may trong cuộc sống bị hiểu lầm, bị nói xấu. Chuyện không thể tránh. An chỉ một mánh sẽ giảm ngay sự bực tức trong lòng, có điều hơi kiêu ngạo một tí. Xin Chúa thứ tha!
Bị nói xấu ư! Tự an ủi, cho rằng "mình có giá", mình có ngon thiên hạ mới ganh tị, mới dèm pha, và đặt điều. Nếu bạn không bằng củ khoai lang sùng ai thèm nói tới làm chi. Đúng không? Thử đi! Hiệu quả lắm đấy!
Nếu biết đích xác thủ phạm, đừng giận kẻo giảm thọ, cũng đừng cãi cọ lôi thôi! Hãy nói với thủ phạm
- Nếu có ai hỏi về em, chị (cô) cho người ta số điện thoại, gọi em. Hì hì hì! Em kể cho tường tận, chi tiết và cụ thể hơn.
Thủ phạm sợ tái mặt, và không dám tái phạm đâu!
Nếu một lần nào đấy trong cuộc đời, chợt nghe ai đó “người bạn thân thật thân nói xấu mình”. Đừng vội tin, nếu chẳng may nếu đó là cái bẫy để chia rẽ tình cảm thì sao! Cho dù tin, cũng đợi xác nhận lại đã. Và chỉ cần bạn bình thản:
- Chắc hiểu lầm thôi!
Bảo đảm với bạn không có lần sau đâu.
Lần kia, có người kể với An về người bạn rất thân , những thói xấu chao ơi không thể tả và…hình như bao nhiêu thói xấu trên đời đều hiện hữu trên bạn của An. Hì hì hì! Người đâu mà có người xấu dữ vậy, An chưa từng gặp trong đời. Làm sao tin được nhỉ? Khủng khiếp chưa? An hỏi
- Bộ người ta chẳng có điểm nào tốt sao?
An chỉ hỏi nhẹ vậy mà người ta lại sợ. Họ bảo với chị hai "con An này ghê lắm!"
Ở đời muôn sự buồn, thương,
Tìm ra lẽ phải, cớ gì chẳng vui!
Hãy tìm niềm vui trong cuộc sống! Niềm vui ở ngay bên bạn, lẽ nào không thấy! Đừng tìm kiếm niềm vui ở đâu xa.
Hãy nhìn mọi sự việc bằng ánh mắt lạc quan, và bạn sẽ thấy thật kỳ diệu “muôn vàn niềm vui” ở quanh mình đấy bạn ơi!
Lan Anh
Tình cờ gặp ai đó, hoặc nhìn thấy ai kia, bạn chia sẻ chỉ nụ cười. Khi bạn cười, nụ cười của bạn sẽ đem niềm vui cho mọi người bạn tiếp xúc. Bạn thử đi, nụ cười cũng giúp giảm stress, dễ gây thiện cảm, và cũng xóa những bất đồng…
Theo nghiên cứu của các nhà khoa học, thì khi cười, các cơ trên khuôn mặt sẽ giản ra. Khuôn mặt bạn rạng ngời, nên trông bạn trẻ hẳn và chắc chắn bạn sẽ trẻ mãi không già! Nụ cười đâu mất tiền mua, nhà nước cũng đâu đóng thuế. Thế thì tại sao ta cứ giữ mãi khuôn mặt lầm lầm, lì lì như mất sổ gạo thời bao cấp.
Bạn không vui, những người mà bạn tiếp xúc làm sao vui nỗi, họ ít nhiều cũng cảm thấy chẳng tí an tâm hay thoải mái. Vậy là đi đoong một ngày dài. An nhớ một câu châm ngôn mà An rất thích "Khi bạn vui, mọi người cùng cười vui với bạn". Vậy thì tại sao ta phải gậm nhấm nỗi buồn một mình, mà hãy tìm vui trong công việc bạn sẽ lãng quên được nổi buồn muôn thuở. Nếu bạn học về kinh tế, bạn thấy đã đầu tư không đúng chỗ, vì mãi lo gặm nhắm nỗi buồn sâu lắng trong tâm can.
Mỗi sáng mai thức dậy, tạ ơn Chúa đã cho qua một đêm an lành và một ngày mới đang đến. Và nếu, chẳng may gặp điều bất như ý. Hãy kiếm tìm trong sự ro rủi cũng thấy niềm vui! Xạo ư? Trong đời, một lần An gặp nạn, xui rủi bị bễ xương đầu gối, được đem đi cấp cứu. An thầm nhủ " Cuộc đời sao quá đắng cay!" Què giò rồi làm thế nào để diện đầm, làm sao đi làm, và làm sao để mãi tự tin... Bao nhiêu nỗi lo, bỗng dưng xuất hiện trong tâm tưởng, và nước mắt bất chợt rơi như cơn mưa mùa hạ.
Thời gian nằm nhà dưỡng sức, An tìm thấy được niềm vui, vì chợt nhận ra. An may mắn, chỉ bể xương đầu gối. Nếu chẳng may bị nơi nào khác, có phải bị tàn tật suốt đời không? Với ý chí kiên cường chỉ vì không muốn…hình ảnh bị xấu đi. An cố tập để co giản đầu gối theo chỉ dẫn của chuyên viên. Lắm khi đau, đau buốt tận mây xanh nhưng viễn ảnh cái chân đi theo kiễu "chấm, phẫy" thì thấy không được ổn lắm. Cắn chặt răng để tập! Nước mắt tuôn tràn cũng tập! Mọi sự thật tốt đẹp thời gian sau đó, đố ai biết nếu An không kể. Bây giờ, An đủ tự tin, để…diện đầm hay mặc short.
Và này nhé! Nếu chẳng may trong cuộc sống bị hiểu lầm, bị nói xấu. Chuyện không thể tránh. An chỉ một mánh sẽ giảm ngay sự bực tức trong lòng, có điều hơi kiêu ngạo một tí. Xin Chúa thứ tha!
Bị nói xấu ư! Tự an ủi, cho rằng "mình có giá", mình có ngon thiên hạ mới ganh tị, mới dèm pha, và đặt điều. Nếu bạn không bằng củ khoai lang sùng ai thèm nói tới làm chi. Đúng không? Thử đi! Hiệu quả lắm đấy!
Nếu biết đích xác thủ phạm, đừng giận kẻo giảm thọ, cũng đừng cãi cọ lôi thôi! Hãy nói với thủ phạm
- Nếu có ai hỏi về em, chị (cô) cho người ta số điện thoại, gọi em. Hì hì hì! Em kể cho tường tận, chi tiết và cụ thể hơn.
Thủ phạm sợ tái mặt, và không dám tái phạm đâu!
Nếu một lần nào đấy trong cuộc đời, chợt nghe ai đó “người bạn thân thật thân nói xấu mình”. Đừng vội tin, nếu chẳng may nếu đó là cái bẫy để chia rẽ tình cảm thì sao! Cho dù tin, cũng đợi xác nhận lại đã. Và chỉ cần bạn bình thản:
- Chắc hiểu lầm thôi!
Bảo đảm với bạn không có lần sau đâu.
Lần kia, có người kể với An về người bạn rất thân , những thói xấu chao ơi không thể tả và…hình như bao nhiêu thói xấu trên đời đều hiện hữu trên bạn của An. Hì hì hì! Người đâu mà có người xấu dữ vậy, An chưa từng gặp trong đời. Làm sao tin được nhỉ? Khủng khiếp chưa? An hỏi
- Bộ người ta chẳng có điểm nào tốt sao?
An chỉ hỏi nhẹ vậy mà người ta lại sợ. Họ bảo với chị hai "con An này ghê lắm!"
Ở đời muôn sự buồn, thương,
Tìm ra lẽ phải, cớ gì chẳng vui!
Hãy tìm niềm vui trong cuộc sống! Niềm vui ở ngay bên bạn, lẽ nào không thấy! Đừng tìm kiếm niềm vui ở đâu xa.
Hãy nhìn mọi sự việc bằng ánh mắt lạc quan, và bạn sẽ thấy thật kỳ diệu “muôn vàn niềm vui” ở quanh mình đấy bạn ơi!
Lan Anh