PDA

View Full Version : Đời con tất cả là hồng ân



Mai Cồ
18-06-2011, 08:47 AM
Đời con tất cả là hồng ân

Tất cả là hồng ân, đó là câu đầu tiên mà con có thể cảm nhận ngay lúc này. Con được sinh ra, được nuôi nấng, được dạy dỗ tất cả là nhờ ơn Chúa ban qua ba má con. Con xin dâng cuộc đời con để tạ ơn Chúa.

Con nhớ lúc con còn bé, người con yếu đuối lắm. Da con vàng, người ốm nhom, có lẽ là bị bệnh gan từ lúc nhỏ. Bạn bè của anh chị vào nhà chơi cứ gọi con là "cu vàng". Cái tên cúm cơm của con bắt đầu từ đó. Và rồi ba má đã hỏi nhiều người, tìm nhiều nơi để tìm ra loại thuốc cho con hết căn bệnh đó. Đúng là hồng ân Chúa ban cho con để con hết bệnh.

Con nhút nhát lắm. Học cấp một, làm toán không hiểu, không biết giải, con đã khóc khóc rất nhiều, như là bị ai đánh vậy (Hihi). Con chỉ có cái tài là cộng toán nhanh với những con số thôi. Nhờ ba má động viên, anh chị trong nhà hướng dẫn, con đã tốt nghiệp loại giỏi. Cảm tạ Hồng ân Chúa ban.

Lên học cấp hai, con bị cuốn theo bởi những trò chơi điện tử. Nên con lại trở nên lười biếng lắm. Nhưng con lại không giỏi về những khoản này. Cuối cùng con cũng đã hiểu và xem nó như một thú giải trí, mình chỉ chơi khi nào mình rảnh rỗi. Và con lại được Chúa thương ban cho con được đậu vào trường phổ thông trung học một cách xứng đáng.


Con được thừa hưởng nhiều từ anh chị của con (nhà đông người thật là hạnh phúc Chúa nhỉ). Anh chị để lại nhiều thứ cho con: sách vở, kiến thức, kinh nghiệm quý báu cho con để con hoàn thành chương trình học phổ thông một cách êm xuôi. Và con thật là vui vì đỗ đại học vào cái trường mà mình yêu thích nữa chứ. Ôi, Chúa yêu con quá.


Vào Sài Gòn sống, đời sống khó khăn ghê luôn, thiếu thốn nhiều thứ lắm! Ba má chạy khắp nơi vay khoản này đắp khoản kia cho anh của con và con học đại học. Nào là mượn ngân hàng, mượn người thân. Con nhớ có lần, ba má gửi tiền lên cho con, con nghe chị con nói là mượn của một chị gần nhà, nhờ một người gửi lên, không hiểu sao người đó vô ý lại làm mất đi một số tiền trong đó. Nhưng rồi mọi chuyện cũng yên ổn hết Chúa ha. Bốn năm rưỡi học Đại học của con cũng hoàn thành tốt đẹp. Con ra trường và đã đi làm rồi. Con sẽ cố gắng làm cho ba má vui và hạnh phúc vì chúng con sẽ thành đạt.



Con biết còn nhiều hồng ân nữa mà Ngài đã ban cho con. Đời con là hồng ân.


Xin cảm tạ Chúa, xin cảm ơn Ngài đã ban cho con một người cha nhân hậu, một người mẹ tuyệt vời đã sinh ra nuôi nâng chăm sóc và dạy dỗ anh chị em chúng con.



Nhân ngày của cha. Con xin chúc cho Ba của con được khỏe mạnh, bình an, vui vẻ và hạnh phúc nhất. Chúc cho những người cha nhận được nhiều món quà, lời yêu thương từ những người con trong ngày đặc biệt này.

Lan Anh
18-06-2011, 09:11 AM
Nhận ra được mọi sự là Hồng Ân, một điều chẳng phải dễ gì đâu. Nhưng khi bạn nhận thấy và tạ ơn Chúa. Cảm tạ ngài qua bao Ân sủng bạn nhận được, để tạ ơn đời và tạ ơn cha mẹ. Một điều hay mà tất cả chúng ta cần nên học, phải không bạn?
Cám ơn Mai Cồ đã chia sẻ chuyện của bạn, để mọi người biết bạn là "cu Vàng" chứ chẳng phải "cu Đen" như người anh em...của LA.
Xin chúc cho ba của Mai Cồ, cho tất cả những người cha đang còn sống trong gia đình. Và cho tất cả những người cha đang bôn ba tìm kiếm từng miếng cơm, manh áo cho đàn con. Một ngày "Hiền Phụ" thật đặc biệt và những ngày còn lại cũng thật nhiều niềm vui, niềm hạnh phúc.
Qua ngày này, LA cũng muốn dâng một nén hương lòng cho ba của LA. Và cho tất cả những người cha của ACE nhà mình nếu không còn hiện diện trên cõi đời này, được an hưởng thanh nhàn muôn đời trên Thiên Quốc.
Xin Chúa thương nhận lời!

hoamaudon
18-06-2011, 11:52 AM
Vào Sài Gòn sống, đời sống khó khăn ghê luôn, thiếu thốn nhiều thứ lắm! Ba má chạy khắp nơi vay khoản này đắp khoản kia cho anh của con và con học đại học. Nào là mượn ngân hàng, mượn người thân. Con nhớ có lần, ba má gửi tiền lên cho con, con nghe chị con nói là mượn của một chị gần nhà, nhờ một người gửi lên, không hiểu sao người đó vô ý lại làm mất đi một số tiền trong đó. Nhưng rồi mọi chuyện cũng yên ổn hết Chúa ha. Bốn năm rưỡi học Đại học của con cũng hoàn thành tốt đẹp. Con ra trường và đã đi làm rồi. Con sẽ cố gắng làm cho ba má vui và hạnh phúc vì chúng con sẽ thành đạt.

Đọc tới đoạn này, Hoamaudon thấy thương Ba Má quá. Cứ nói đến tiền với Ba Má là giống y như cái gai đâm sâu trong lòng Maudon vậy bởi vì maudon làm mất số tiền tương đối lớn trong khi gia đình lại khó khăn. Không biết có ai giống Hoamaudon không nhỉ, hihi. Giờ cũng đã qua rùi, mong rằng mọi chuyện sẽ êm xuôi tất cả.

Và Nhân ngày của Cha, Chúc Ba luôn gặp sự bình an và may mắn trong cuộc sống để con có chỗ dựa vững chắc trong hiện tại cũng như tuong lai.

Cám ơn MK đã chia sẻ hen, Chúc gia đình MK luôn bình an và MK luôn gặp nhiều may mắn trong công việc và nhiều cái khác để có phần nào đó giúp đỡ Ba Má hen.

allihavetogive
18-06-2011, 02:32 PM
Đợi mãi cuối cùng cũng đọc được một bài chia sẻ của Mai Cồ (đâu có khó, nhỉ!). Cảm ơn em vì những dòng cảm nhận rất chân tình và cảm động. Càng trải qua nhiều biến cố và năm tháng, chúng ta càng thấm thía hơn tình cảm gia đình, tình yêu thương và sự hy sinh bao la của cha mẹ. Chúc "Cu Vàng" thành đạt và vững bước trên con đường tương tai phía trước để cha mẹ em được yên lòng, và vui với sự trưởng thành của "Cu Vàng" thân yêu. Nguyện Chúa chúc lành em cùng gia đình!