PDA

View Full Version : [Nhật kí] Xúc cảm Agape 4 : FATHER'S DAY



hoamuoi
20-06-2011, 01:02 AM
Xúc cảm Agape 4: FATHER'S DAY


Đây là lần đầu tiên em tham dự offline AGAPE, hồi hộp lắm vì sắp được “Mục sở thị” các bậc “Cao thủ” trên diễn đàn và cũng hồi hộp vì em có một cái “Dớp” là cứ làm cái gì lần đầu tiên là y kì không được suôn sẻ. Lần này cũng không ngoại lệ vì một số việc không thể hoàn thành sớm được nên tới 10h35 mới tạm ổn. Trời ơi là trời! Lần đầu đi mà tới trễ thì còn ra cái “Thể thống cống rãnh” gì nữa chứ? Thế là xách xe ra phóng “Bạt mạng” luôn, tuy đi hơi liều một chút nhưng cũng trong tầm kiểm soát. 10h45 có mặt tại công viên, vừa gửi xe xong thì đang lúc ngơ ngác không biết “Quân mình” đang ngồi ở đâu thì bỗng nghe tiếng còi “Toe toe” quen quen. Quay ra nhìn thì thấy Mầm (chuyên gia bắt nạt mình) đang thổi còi nhưng may là chưa bắt đầu. Đúng là “Vạn sự khởi đầu nan”!

AGAPE 4 với em là những bất ngờ, những câu hỏi to đùng, những pha cười ngả nghiêng, những ly nước Chanh, những cái bánh mỳ…Thật lạ! những người vốn dĩ lạ hoắc, sống rải rác khắp nơi và thấy cái gì cũng khác nhau hết ấy vậy mà sao thấy hòa đồng và thân thiết như đã quen lâu rồi ấy? Thông thường gặp một người lạ thường người ra thường hay có cái nhìn xét đoán, dò xét xem đó là người thế nào, nói năng thì rào trước đón sau…Nên xây dựng được một mối quan hệ mà cho ta có cảm giác an toàn và tin tưởng thật không dễ dàng. Nhưng AGAPE không vậy! Mới tiến lại chỗ tập hợp đã thấy mấy chị chào thân thiện, vui vẻ còn nắm tay hỏi han, giới thiệu khí thế nữa. Thấy “Quái lạ” nhất là sao mình cảm giác gần gũi thế không biết? Không có một chút nào lạ lẫm hay khoảng cách gì hết? Trộm nghĩ hay tại ở đó có anh All và tên Mầm vốn mình đã có quen từ trước, khi tham gia sinh hoạt tại giới trẻ Hàng Xanh nên mình mới không thấy lạ? Nhưng cũng không phải vì chỉ có quen 2 người trong tổng số hơn 20 người thì có…xi nhê gì đâu? Còn nhớ khi tham gia các nhóm khác thì mình cũng mất cả mấy tháng mới hòa nhập được phần nào nhưng AGAPE thì thấy thật gần gũi mặc dù mới đi lần đầu và nói chuyện sơ sơ với mấy bạn, còn chưa nhớ hết các nickname của các anh chị em có mặt nữa. Có lẽ là do “Kiếp trước” có duyên nợ chăng? Nhưng mình lại chẳng tin vào mấy vụ kiếp nọ kiếp kia nên phương án này cũng không được. Có lẽ là do chính ý nghĩa của từ AGAPE và thái độ thân thiện và gần gũi của mọi người đã tạo ra bầu không khí gia đình khiến ai vừa tới cũng có cảm giác đây là nhà mình!

AGAPE thực sự đã “Truyền lửa” cho mình, đó chính là bầu nhiệt huyết của các thành viên. Ngồi nói chuyện với Trang, bạn ấy bằng tuổi mình thôi nhưng mình thấy thật xấu hổ khi nói chuyện với bạn. Xấu hổ vì thấy lòng nhiệt tình của mình so với bạn thật là thấp kém, Trang và chị của Trang ở mãi Biên Hòa – Đồng Nai vậy mà vẫn đi xe lên offline có mấy tiếng đồng hồ ngắn ngủi với những người như mình đây. Không hiểu sao mình có cảm giác có lỗi thế nào ấy. Mình thì nhà gần vậy mà còn suýt đi muộn nên có lẽ nhà xa như Trang thì chắc chắn là không đủ nhiệt tình như Trang để tới với AGAPE rồi. Về nhà xem xét lại mình gấp! Lắng lòng xuống để cảm nhận mình cũng học được những điều thật quý giá, chị của Trang từ đầu tới cuối gần như không nói gì, hai chị em tới là hiền nhưng chính vì vậy mình càng thấy khâm phục hơn. Chị ấy ngày trước học ở đại học Kiến Trúc thành phố Hồ Chí Minh, ra trường thì về quê làm việc. Chị ấy đi một chặng đường dài như thế tới mà tới đây chị ấy vẫn im lặng lắng nghe không ồn ào, không phô trương, không vì “Gieo” mấy chục cây số cùng mấy lít xăng, mấy tiếng đồng hồ quý giá của ngày Chủ Nhật mà đặt nặng vấn đề phải “Gặt” được gì trong AGAPE cho xứng với những gì bỏ ra! Nhìn các anh chị và các bạn như vậy rồi nhìn lại mình thấy mình thật không ra sao hết nhưng cũng thật may nhờ tham gia AGAPE mà mình mới nhận thấy những hạn chế của mình, từ đó rút kinh nghiệm để sửa đổi nhằm hoàn thiện bản thân hơn.

AGAPE chắc chắn sẽ lớn mạnh trong bầu không khí hiệp thông huynh đệ và những gương sẵn sàng hy sinh, dấn thân cho nhau như thế này. Về nhà mà những gương mặt và giọng nói tiếng cười của gia đình mình vẫn còn nguyên vẹn trong em. Anh All “Đẹp Chai”, chị DoanQuan dễ thương, chị “patê” nhí nhảnh, Mầm “Đỏng đảnh”, Trang, thanhthu, meoluoi, heocoi, echcon, Mai cồ, J love Y, binhminh, sonlamkp, clover, thuyvu, dautay, thanhtruc, gioan thong, binhan … Xin Chúa chúc lành cho tất cả anh chị em chúng con. Chúng con xin cảm ơn Cha, chúng con xin tạ ơn Người. Nhờ Người mà chúng con mới được gọi nhau là anh, là em, là AGAPE!

tho ngoc
20-06-2011, 07:41 AM
Cám ơn chị Hoamuoi đã chia sẻ cảm xúc cùng mọi người. Cho em thấy rằng AGAPE thật thân thiện quá.
Thiệt là hay quá ạ, bầu khí huynh đệ, hiệp thông, dấn thân! Những cảm giác này chỉ có khi em đi tham dự các ngày hội lớn như Đại hội giới trẻ, các buổi tĩnh tâm, chia sẻ..
Các anh chị ở Sài thành may mắn thật khi hàng tuần có AGAPE, "ngày hội" nho nhỏ trong lòng SG để cùng đến để hiệp thông, chia sẻ với nhau, cùng đề ra ra mục tiêu, kế hoạch, để cùng hướng tới. Thật là tốt quá.

Ước mong mọi người đều có thể tham gia AG để cùng hoà mình vào không khí huynh đệ, tình hiệp thông, để tìm được cảm giác bình yên, để Chúa không mờ đi trong cái miền đất xáo trộn, chạy đua như ở Sài Thành này.

AGAPE, thật là hay quá ạ. Chúng con tạ ơn Chúa.

Tâm Nhiên
20-06-2011, 10:21 AM
Tuyệt lắm hoamuoi ơi.
Dù chưa tham gia được, nhưng mình vẫn luôn nao nao khi mỗi tối CN đăng nhập diễn đàn nhìn thấy dòng chữ Xúc cảm Agape...
Hi vọng càng ngày Agape sẽ càng gắn kết mọi người hơn trong tình huynh đệ.
Mình chờ bài viết của các bạn tiếp theo nhé!
Cám ơn các bạn.

J love Y
20-06-2011, 12:17 PM
Cám ơn chị Hoa muối nhé,bài viết thật tuyệt hihi các anh chị thật dễ thương,dễ mến.E vẫn nhớ nhưng khuôn mặt xinh xắn của các chị và những khuôn mặt "Hot Boy" của mấy anh.hihi
Lần đầu tham gia,nhưng thấy e thật ý nghĩa.cho e được học hỏi nhiều điều.cảm nhận được mọi hồng ân Chúa dành cho e và đã từng bước sắp xếp cho e có cơ hội gặp mặt gia đình mình,1 gia đình ấm áp và đầy tình yêu thương!!!
Tạ ơn Chúa và mẹ Maria..Tất cả là hồng ân! i lớp diu gia đình hehehe

Thánh Thư
20-06-2011, 01:11 PM
Ôi! Cả nhà làm thanhthu nhớ AGAPE quá đi àh! Cứ mỗi lần đi AGAPE về, thanhthu lại muốn lên diễn đàn ngay để cùng cả nhà tâm sự. Thanhthu rất thích và nhớ những giờ được chia sẻ, cầu nguyện, làm quen với nhau, được ăn bánh mì, uống nước chanh "quá đã!!!", sinh hoạt,.... cùng gia đình AGAPE này. AGAPE ngày càng ấn tượng và ý nghĩa. AGAPE làm cho thanhthu thấy yêu mọi người rất nhiều, yêu những nụ cười, những cái bắt tay, lời đóng góp, hỏi thăm... Cũng lâu rồi từ khi sống xa nhà (4 năm rồi nhỉ???) và cũng từ khi chuyển ra khỏi lưu xá do công việc, thanhthu mới tìm lại và cảm nhận được sự yêu thương, gắn bó đến thế. Thật sự thật khó tả cảm giác này... Cám ơn AGAPE nhiều lắm! Chúc AGAPE ngày càng lớn mạnh với lửa yêu thương trong Thiên Chúa tình yêu. Hẹn gặp cả nhà!

trangkd03
20-06-2011, 09:26 PM
Cám ơn AGAPE,cám ơn bài viết của Hoamuoi. Thật vui vì mọi người trong gia đình công giáo có một sân chơi chung, mà tới mãi bây giờ là AGAPE 4, Trang mới tham gia được. Một lần nữa rất cám ơn BTC và sự nhiệt tình của tất cả mọi người.

Hạt Mầm
20-06-2011, 10:12 PM
Trình độ cảm của hoamuoi càng ngày càng tăng rùi hen. Mà sao nhớ được hết nick cả nhà hay rứa?
Nhưng mầm có 1 cái thắc mắc, thù oán gì với U mà đặt cho 1 cái biệt danh Mầm “Đỏng đảnh” rứa hử? Ý gì đây, hihi? P.H.

binh minh
20-06-2011, 10:18 PM
CẢM NHẬN AGAPE 4
Mình đi agape 2 lần rồi , kỳ 3 và kỳ 4.
Nhưng mà mình thích kỳ 3 hơn kỳ 4 vì kỳ 3 có lấy LỜI CHÚA , và có nhảy vũ điệu kìa.
Theo mình thì, mỗi kỳ đều nên có lấy LỜI CHÚA cho riêng mỗi người .
Lời chúa là lời dành riêng cho từng người mà , là những điều mà chúa muốn chỉnh sửa từng người mà nên cho dù có lời chúa chung theo kì , thì cũng nên có LỜI CHÚA giành riêng cho từng người.
Mình cố gắng làm tốt mọi công việc trong tuần để được CHÚA khen bằng việc đi bốc lời CHÚA đấy, nhưng mình cũng dễ mắc lỗi trong lời nói và việc làm lắm nên mình cũng mong được CHÚA sửa bằng LỜI CHÚA lắm.
Với mình , việc rút LỜI CHÚA là quan trong hơn tất cả, vì đó là phương cách tốt nhất mà CHÚA muốn sửa điểm yếu của mình trong cuộc sống đời thường , hoặc có thể là CHÚA sẽ khen mình khi mình làm tốt công việc trong 2 tuần qua, thì mình sẽ có gắng trong 2 tuần tiếp theo nữa .
Hình thức các bốc LỜI CHÚA các tuần có thể thay đổi khác nhau , có chia sẻ , có đọc từng người hoặc không , chỉ cần thay đổi hình thức thôi là không nhàm chán đâu !
Về phần nhảy vũ điệu thì nên có để tăng cường sức khỏe và không khí sôi động của tuổi trẻ , mình thích nhảy lắm .
Ai thích nhảy thì vote cho mình cái đi nào .:((:((:((

Còn về phần không khí , tình thương mến thương của tất cả mọi người thật là tuyệt .
Mình nói thật nha, mình thấy thân thiện hơn rất nhiều so với các diễn đàn khác mà mình từng tham gia .
Các bạn, các anh chị trong ban tổ chức thật là dễ thương làm sao!
Số lượng đông đảo các thành viên nữ thật là trẻ , khỏe và đẹp, thân thiện hiền hòa như các THIÊN THẦN nhỏ vậy , còn số lượng các bạn nam hơi ít 1 tí nên mình ước gì mình là con trai trong các kì agape sắp tới nhỉ .

Mến chúc các thành viên luôn luôn tràn đầy sức trẻ khỏe đẹp của CHÚA trong tâm hồn và hành động nhé
Hẹn gặp lại các bạn trong kì agape tới nhé!:hon:hon

thuynguyen_gk
20-06-2011, 11:33 PM
Nhật kí AGAPE 4:
Đúng 11h hôm qua ngày 19-06 -2011 tất cả các bạn AGAPE lại hẹn nhau tại công viên Lê Văn Tám để cùng nhau giao lưu, học hỏi, chia sẻ, vui chơi và giúp nhau phát triển về đời sống, hướng về một mục đích chung của giáo hội công giáo .
Mở đầu là phần sinh hoạt vòng tròn của Hatmam . Một vài trò chơi nhỏ giúp không khí trở nên sôi động hơn .
Đặc biệt hôm nay là một ngày dành riêng cho các người con thể hiện lòng tôn kính đối với người cha của mình. Vì thế mà ban tổ chức quyết định tổ chức cuộc thi “HOÀI NIỆM VỀ CHA” .Do chị 3T dẫn chương trình cùng với 2 vị giám khảo rất công minh là anh MaiCo và chị DoanQuan.



https://lh3.googleusercontent.com/-8WmgCeWussU/Tf9IWaze7XI/AAAAAAAAASU/-Ly7bYL-fIQ/AGAPE45.jpg



https://lh5.googleusercontent.com/-clGChu5VCd0/Tf9Ir2SWj5I/AAAAAAAAATQ/mOMIQSEWRC4/AGAPE421.jpg


https://lh6.googleusercontent.com/-V4DJStEBjyY/Tf9I4M9qVeI/AAAAAAAAATc/OqCGOEJigVM/s512/AGAPE423.jpg

https://lh3.googleusercontent.com/-zgIHijBZD9I/Tf9I7RYaj6I/AAAAAAAAATk/Rh5lUHLJOeQ/s512/AGAPE425.jpg


Sau 2 vòng thi các đội tranh đua với nhau rất quyết liệt và sôi nổi. Cuối cùng đội 1 giành chiến thắng . Hai đội còn lại cứ tiếc ngẩn ngơ nhìn đội 1 lên ẵm về phần quà to ơi là to.



https://lh3.googleusercontent.com/-_B6klE03KQ8/Tf9Iq4m4_DI/AAAAAAAAATM/CNaDvDfbwxw/AGAPE420.jpg

https://lh3.googleusercontent.com/-dMYRDe4wuvs/Tf9InsjdcCI/AAAAAAAAATE/9YJNGm8NTWM/AGAPE418.jpg

https://lh3.googleusercontent.com/-DXreUB6LU-A/Tf9IlgN9bYI/AAAAAAAAATA/aYwmJj3o9n0/AGAPE417.jpg

https://lh4.googleusercontent.com/-lNPB9gb4s7w/Tf9IjsgGXAI/AAAAAAAAAS8/8Qb8pG8pc1A/AGAPE416.jpg


https://lh4.googleusercontent.com/-T-0ck4zzxEo/Tf9IgKpg7lI/AAAAAAAAAS0/DE7SKr6c7lQ/s512/AGAPE414.jpg


Sau cuộc thi đầy hào hứng anh MaiCo đưa mọi người vào giờ cầu nguyện. Mọi người cùng dâng những ý nguyện cầu tốt đẹp cho người cha thân yêu của mình dâng lên cùng Chúa .



https://lh3.googleusercontent.com/-1gvZZ2IKG8M/Tf9IS8bUm5I/AAAAAAAAASI/lkZ5wiXYGSY/AGAPE42.jpg


https://lh4.googleusercontent.com/-QhKhLknKdcg/Tf9IfZw7qQI/AAAAAAAAASw/s3VDqmvR5zE/s512/AGAPE413.jpg




https://lh5.googleusercontent.com/-Jut0moGn5dk/Tf9IdUKYfpI/AAAAAAAAASs/8-2t6t_5E4Q/s512/AGAPE412.jpg


12h cả nhóm dùng bữa trưa và giới thiệu đôi chút về bản thân .Không khí có vẻ trùng xuống thấy vậy anh All liền cho các bạn chơi một vài trò chơi nhỏ.



https://lh4.googleusercontent.com/-6XeBjWRrt-k/Tf9I80YxgsI/AAAAAAAAATo/9l_-gq4SBao/s512/AGAPE426.jpg





https://lh5.googleusercontent.com/-V-pZMVvMJe0/Tf9IXv1fnXI/AAAAAAAAASY/mHC8xunjGa8/s512/AGAPE46.jpg





https://lh5.googleusercontent.com/-XZHOcKe_iZU/Tf9JOmgrqTI/AAAAAAAAAUM/cRPwF2PEn8E/s512/AGAPE436.jpg





https://lh5.googleusercontent.com/-90SUG8tu5CY/Tf9JThZX1AI/AAAAAAAAAUU/gfSBU-epzQw/s512/AGAPE438.jpg




https://lh4.googleusercontent.com/-8oY0H4lHjtE/Tf9JVDmY4hI/AAAAAAAAAUY/YIwcl_yWDAc/s512/AGAPE440.jpg




https://lh6.googleusercontent.com/-La-4mgQZLLg/Tf9JNL7KaDI/AAAAAAAAAUI/KR7Ptm3Bgoo/s512/AGAPE435.jpg




https://lh6.googleusercontent.com/-D8xUTdzEonw/Tf9JGIE2UaI/AAAAAAAAAT4/eFOg7CeyjJg/s512/AGAPE431.jpg



Sau khi dùng xong bữa trưa thì tất cả mọi người cùng nhau họp lại bàn về ngày lễ mừng sinh nhật diễn đàn (8-8) và ngày bổn mạng giới trẻ công giáo (29-6) được tổ chức chung vào ngày 6-8 -2011.
-Chương trình được tổ chức và phân công công việc chi tiết để mọi người nắm bắt chương trình của nhóm .
Địa điểm: thánh lễ được tổ chức tại nhà thờ Hàng Xanh .
Ban tổ chức rất vui vì nhận được sự cộng tác nhiệt tình của tất cả các bạn .
-Ngoài ra trong thời gian qua có một số góp ý cho nhóm vì vậy mà ban điều hành tham khảo một số ý kiến và có đưa ra một số điều chỉnh giúp cho nhóm ngày càng phát triển hơn :
+Địa chỉ mới họp mặt của chúng ta lần sau sẽ là công viên Tao Đàn
+Quay clip : ngoài những clip về bài hát sinh hoạt thì trong những kì Agape tiếp theo chúng ta sẽ quay clip về du ngôn kinh thánh
+phần cầu nguyện :chúng ta sẽ không chia sẻ chung cả nhóm mà sau khi đọc lời Chúa, chúng ta sẽ chia ra từ 3-4 nhóm nhỏ cùng nhau chia sẻ lời Chúa ,những câu chuyện thật trong đời sống ….
-Nhằm để tôn vinh người cha đã sinh thành ra tất cả chúng ta .Bạn Dâu Tây và DoanQuan đã chuẩn bị trước cho moi người làm một món quà để tặng cho người cha kính yêu của mình.



https://lh3.googleusercontent.com/-2s4OeYsl-Wg/Tf9Jdg1RJmI/AAAAAAAAAU0/1J2wvC0_RO8/s512/AGAPE446.jpg





https://lh3.googleusercontent.com/-y7x8cbLL1kg/Tf9J0v9dpjI/AAAAAAAAAVk/nu1O2Fbi6aQ/AGAPE460.jpg





https://lh3.googleusercontent.com/-AcpmOtkamIE/Tf9Ju1BsR5I/AAAAAAAAAVU/3BHSyPG4CDU/AGAPE455.jpg

https://lh4.googleusercontent.com/-O3pXYgjH8y8/Tf9Jf56VaFI/AAAAAAAAAU4/1UmlWlj2tsQ/AGAPE447.jpg

https://lh4.googleusercontent.com/-M98nQjPh6Uc/Tf9JnLr0W2I/AAAAAAAAAVM/svdjlSuOgvs/AGAPE453.jpg




https://lh5.googleusercontent.com/-ESffcLmT59I/Tf9KREeJGvI/AAAAAAAAAWQ/nVj2iiAgvm8/s512/AGAPE471.jpg



https://lh6.googleusercontent.com/-gsyWx53sWS8/Tf9KLO1OE_I/AAAAAAAAAWI/H3KEFjtxTVU/AGAPE469.jpg



https://lh4.googleusercontent.com/--MF6WSp1vdY/Tf9KSm_GYgI/AAAAAAAAAWU/bXjlOZglCFs/s512/AGAPE472.jpg
'


https://lh5.googleusercontent.com/-QluLZS4JMEc/Tf9KUP8xgBI/AAAAAAAAAWY/7v4lth6EtOE/AGAPE473.jpg



-khoảng 13h30 các bạn sinh hoạt vòng tròn và quay clip về nhóm. Lần này thì bạn Sonlam ra tay với thiệt là nhiều trò chơi thú vị và hấp dẫn .
-Cộng thêm sự góp vui của bạn Thanhthu Teresa cả nhóm được một trận cười vỡ bụng với trò chơi "Tôi bảo tôi bảo" và hình phạt "Vịt đẻ" .
-Đúng 14h tất cả mọi người cùng tạ ơn Chúa vì Ngài đã ban cho chúng ta một ngày đẹp trời và tràn đầy niềm vui. Cả nhóm chia tay nhau trong vui tươi và mang theo trong mình niềm hi vọng AGAPE sẽ còn mãi và ngày càng phát triẻn manh mẽ.
Chân thành cám ơn tất cả các bạn đã tham gia đồng hành cùng AGAPE. Hẹn gặp lại tất cả các bạn trong những kì AGAPE sau nhé.
Thân mến !

Hạt Mầm
20-06-2011, 11:41 PM
Haha! Mình là người đọc đầu tiên (phải ko ta??). P.H.

Lan Anh
21-06-2011, 09:23 AM
Không được tham dự Agape 4 nhưng đọc những cảm nhận của Hoamuoi, LA thấy sinh động, ấn tượng,và chan chứa ân tình...Nào là chị em Trang từ Biên Hoà, nào là Mầm "đỏng đảnh". Tại sao là "đỏng đảnh" ta? Cùng tất cả các ACE trong gia đìnhGTCG, ai cũng thật nhiệt tâm, và nhiệt tình.
Vắng mặt trong buổi họp mặt nhưng bù lại được tường thuật từ mọi người thấy cũng vui vui.
Sau lần họp mặt này, những ACE vắng mặt chắc cũng lắm tiếc nuối...Thế nào, những lần họp mặt kế tiếp ACE sẽ hăng say tham gia, và chắc vượt định mức. Công của Hoamuoi sẽ được "bảng vàng ghi danh" vì...tường thuật. Ha ha ha!
Và biết đâu chừng, hai cha Toản, cha Việt, dì Anna, và hai thầy Francis, Peter cầm lòng không đặng đành phải xin phép bề trên về tham dự.
LA thành tâm chúc mừng GĐGTCG, chúc ACE luôn đồng tâm, hiệp lực xây dựng mái ấm ngày một tốt đẹp, và luôn hợp nhất trong tình huynh đệ.
Xin Chúa chúc lành và thánh hóa chúng con!

Mai Cồ
22-06-2011, 11:43 PM
Mai Cồ đã cập nhật và sửa xong hình Agape 4, mời các bạn cùng xem nhé! Chúc các bạn có nhiều kỉ niệm đẹp từ Agape qua những dòng nhật ký rất hay và những tấm hình ý nghĩa này.