PDA

View Full Version : Bạn cầu nguyện như thế nào?



Teresa Bông Hoa Nhỏ
21-06-2011, 12:37 PM
Bạn có thường cầu nguyện với Chúa không? Bạn cầu nguyện khi nào và cầu nguyện với Chúa như thế nào? Có lẽ mỗi người chúng ta có một cách khác nhau để tiếp cận Thiên Chúa. Riêng Tớ, Tớ thường cầu nguyện với Chúa vào một quyển sổ- như người ta vẫn hay viết nhật ký vậy. Mỗi lần cầu nguyện, Tớ lại học cách gọi Thiên Chúa một cách khác nhau. Có lúc, Tớ mở đầu trang viết của mình “Lạy Chúa là Cha rất nhân từ!” – đó là khi Tớ nhận ra mình thật yếu đuối, thật hư hỏng vì đã làm nhiều điều buồn lòng Chúa. Như đứa con hoang đàn trở về trong vòng tay của người cha nhân hậu, Tớ tưởng như mình đang sà vào lòng Chúa, thú nhận tất cả những lầm lỗi của mình, và Chúa Cha mỉm cười nhân hậu, tha thứ tất cả những chuyện đã qua. Có lúc Tớ cất tiếng gọi “ Lạy Thiên Chúa, lạy Chúa Giê su con hằng yêu mến!” – đó là khi Tớ nhận thấy mình thật may mắn, thật hạnh phúc khi nhận ra mình nhận được quá nhiều sự ưu ái của Chúa trong mỗi ngày sống của mình. Rồi mỗi lần muốn tỉ tê tâm sự với Chúa những buồn vui đã trải qua, Tớ lại cất tiếng gọi “ Lạy Chúa là Thiên Chúa của con!”, rồi kể cho Chúa nghe ôi thôi là chuyện, từ chuyện hôm nay đi học có gì vui, chuyện học hành thi cử, những khúc mắc trong tình cảm, những mâu thuẫn trong cuộc sống mà chưa giải quyết được… Để rồi khi lật lại những trang viết của mình, nhìn lại những tháng ngày đã đi qua, Tớ mới nhận ra rằng mình trưởng thành hơn rất nhiều, cả trong suy nghĩ và trong mối tương quan với Thiên Chúa. Có lúc phải phì cười vì cái cách nhõng nhẽo của mình với Chúa, rồi cái giọng ngọt ngào nũng nịu mỗi khi xin xỏ Chúa điều gì đó, rồi lúc thì hờn trách, hằn học với Chúa vì Chúa không cho mình được như ý muốn. Đối với Tớ, Chúa không chỉ như một người cha yêu thương và chiều chuộng con gái, Chúa còn là một người bạn rất tâm lý, lắng nghe nỗi lòng tâm tư của một cô bạn tính khí thất thường, dễ vui dễ buồn, để rồi theo một cách nào đó rất riêng, Chúa cho Tớ lời khuyên và đưa ra những cách giải quyết tốt đẹp nhất. Bạn biết không, Chúa tuyệt vời lắm, Chúa dễ thương lắm! Không tin bạn hãy thử tìm đến trò chuyện với Ngài mà xem. Trái tim Chúa rộng lớn lắm, tình yêu Chúa bao la lắm, vòng tay của Chúa đủ rộng để ôm trọn lấy Tớ, ôm trọn lấy bạn và tất cả mọi người. Tớ chắc chắn bạn sẽ “ghiền” tâm sự với Chúa cho mà xem. Hãy chia sẻ với Tớ, cũng như với mọi người cách thức cầu nguyện của bạn, để chúng ta có thể cầu nguyện tốt hơn, cầu nguyện thường xuyên hơn và yêu mến việc cầu nguyện hơn nha các bạn!

trangkd03
21-06-2011, 01:18 PM
Bài chia sẻ cầu nguyện của bạn Bông Hoa Nhỏ rất hay, rất đáng để học hỏi. Riêng chị, thì chị thường (hay làm nhất ý) là đến nhà nguyện để thổ lộ tâm tư, chia sẻ để tìm được sự bình an trong tâm hồn. Ngoài ra còn nhiều cách khác, nói chung ở bất cứ đâu khi mà chị nghĩ đến Chúa thế là chị tâm sự liền vì chị tin rằng "Chúa ở khắp mọi nơi"...Chúa sẽ giúp mình tìm ra giải pháp nào đó ngay vào lúc mình cần Ngài nhất.

Hạt Mầm
21-06-2011, 02:59 PM
Hihi! Mầm cũng giống Teresa Bông Hoa nhỏ á, chỉ có điều mầm gọi Chúa bằng Cha mà thi, chứ không gọi nhiều danh xưng khác nhau, vì mầm gọi: Chúa Cha bằng Cha, Chúa Jesus bằng Anh Cả và Chúa Thánh Thần là Thầy!! P.H.

J love Y
22-06-2011, 11:29 AM
Cảm ơn chị Nhi nhé,em cũng thường hay viết Nhật ký cho Chúa lắm,giống chị vậy.Nhưng bây giờ em thường trò chuyện với Ngài bằng những suy nghĩ,trò chuyện như đang đối thoại giửa 2 người vậy.Khi tâm sự cùng Chúa em thường gọi Người bằng ba,còn em là con gái..em thích được Chúa gọi là con gái lắm,như vậy thấy hạnh phúc và gần gũi với Chúa lắm hihi.Chị cũng thử xem nhé !!!

binh an
07-07-2011, 08:23 PM
hihi, ai cũng cầu nguyện hay hết, Binhan phải học hỏi thôi.
Với Binhan thì cầu nguyện với Chúa qua suy nghĩ của mình, và lúc nào Binhan cũng cho rằng đó là giây phút cầu nguyên tốt nhất, khi học bài mà gặp chỗ khó hiểu nè, khi đi dạo công viên ngắm cảnh nè, và đặc biệt hơn là giây phút tắt đèn đi ngủ, Binhan nằm xuống giường tâm sự với Chúa cho tới khi ngủ thì thôi.^_^