PDA

View Full Version : Bưu phẩm từ Chúa ?



Người Mua Diêm
21-06-2011, 04:14 PM
Tội lỗi vây quanh, trong đầu giờ chẳng còn gì ngoài bóng tối che phủ. Dù đeo chiếc mặt nạ cười, nhưng vẫn không thể giấu được bên trong khi mà bị lạc lõng giữa mọi người.

Một ngày, khi mà nhận ra tâm hồn đang bị chai đá, khô cằn, bản thân cố đi tìm nguồn nước để lấy lại sự sống cho nó. Thật không hiểu sao, dù có cố gắng đến đâu cũng không thể gượng dậy được. Không lẽ mình đã yếu đến thế? Mình là một thằng đàn ông mà, phải cứng rắn lên chứ, sao cứ nhu nhược thế này. Khi sắp hoá đá, bỗng dưng nhớ đến Chúa. Hình như đã lâu rồi mình không nhớ Chúa da diết như lúc này. Một quyết định nảy ra trong đầu:" Đi nói chuyện với Chúa".


-Lâu rồi Ta không thấy con, Chúa nói. Ta biết con đang cần sự trợ giúp từ phía Ta, Ta sẽ giúp con.

- Nhưng sao Chúa giúp con?

-Vì con là con của Ta, Ta không thể nào bỏ rơi con, Ta không đành lòng. Con cứ về đi, Ta sẽ gửi Thiên Thần xuống giúp con lấy lại tâm hồn.

Trở về nhà, trong lòng cảm thấy ấm áp và thêm hy vọng nhiều hơn. Để rồi đến một ngày, thật bất ngờ khi nhận ra rằng: Chúa gửi cho mình một mầm sống: một em bé. Mắc dù bé không phải con của mình, nhưng chỉ cần nghe tiếng khóc của bé thì tâm hồn mình như mềm yếu ra thì phải, nguồn nước cứu vớt tâm hồn mình không lẽ là đó? Dù đi đâu về, mệt đến mấy cũng phải chạy qua nhà và ngó bé một hồi rồi mới về phòng. Thật lạ, từ khi có bé, mình thấy cuộc sống thêm tưới sáng hơn, niềm vui cũng từ đó mà nở rộ. Bé đúng là Thiên Thần mà Chúa gửi đến rồi, một khuôn mặt ngây thơ, tròn trĩnh với tiếng nói cười thật trong sáng. Chỉ cần tưởng tượng cũng có thể thấy bé đáng yêu tới mức nào. Được chơi đùa với bé khiến bản thân bớt đi cảm giác của kẻ tội lỗi.

Nhờ đó, bóng tối lui dần và ánh sáng của bình minh sẽ ló trở lại.

Chúc cho mỗi người đều được Chúa giúp đỡ khi gặp khó khăn, thông qua một cách nào đó để nhận ra ơn Ngài ban.


http://www.youtube.com/watch?v=PrF_pi-Mxlk