PDA

View Full Version : Xin Chào Gia Đình Giới Trẻ Công Giáo Thân Yêu !



Bông Hoa Nhỏ
22-06-2011, 01:50 PM
Thế là đã tròn một năm kỷ niệm của diễn đàn,một chặng đường dài đã qua.Hôm nay con mạo muội viết lên những tâm tình, những chia sẻ niềm vui trong thời gian con tham gia diễn đàn giới trẻ công giáo rất thân yêu.

Thật sự thì con chỉ mới tham gia diễn đàn được vài tháng thôi, nhưng trong những khoảng thời gian này con đến với diễn đàn đã cho con có được nhiều cảm xúc kỷ niệm,con có cơ hội học hỏi giao lưu thêm với nhiều anh chị em trên diễn đàn.

Con tình cờ biết đến diễn đàn khi đi dạo trên facebook của Cha Joseph Viet,lúc đó con mới mở thứ đường link ra và xem thì mới biết đây là trang web của “Diễn đàn giới trẻ công giáo” là diễn đàn dành cho các bạn trẻ và Cha Joseph Viet chính là linh hướng của diễn đàn,cảm giác lúc đó của con như rất là bỡ ngờ nhiều ngạc nhiên đầy tràn hạnh phúc,đọc trên từng forum bài viết của các anh chị em viết con thấy có rất nhiều chuyên mục rất hay và ý nghĩa trong đó có chuyên mục :"Hướng tâm hồn lên" có mục post ý lễ mỗi tuần,mục suy niệm Bài Giảng Chia Sẻ Lời Chúa con thấy khá phong phú và ấn tượng con lại rất thích nữa,không chần chừ không đắn đo suy nghĩ gì hết con vội vàng đăng ký làm thành viên của diễn đàn ngay,và con đã là thành viên chính thức của diễn đàn,con tìm thấy và phát hiện ra nhiều điều mới lạ của diễn đàn nhà mình.

Con được cảm nghiệm ra nhiều điều.Nhiều lúc con tự suy nghĩ và tự hỏi chính bản thân mình.Mình đã sống như thế nào? Và mình đã làm được gì giúp ích được cho mọi người chưa? Đôi lúc có vài phút nông nổi mà con vô tình đã không kiềm chế, làm chủ được chính mình và lại có tính cáu gắt lên như một đứa con nít,lúc đó con cần phải hít thở đều và thả lỏng người rồi bình tĩnh suy nghĩ lại

Mỗi ngày sống trôi qua đối với con, đó là một hồng ân,ân riêng Chúa ban cho con, bản thân con đây đã được trải nghiệm nhiều điều trong cuộc sống này, có những thử thách khó khăn nó như muốn nhấn chìm đè nặng con xuống, con phải tự đối diện và vượt qua đi xuyên qua nó không được cho phép mình dừng lại.Nhưng những lúc như vậy lại là dịp một lần nữa để cho con được nhìn lại chính mình, nhìn lại con người của mình để ngày càng trưởng thành và thăng tiến hơn,tiếp tục bước đi đem yêu thương niềm vui đến cho nhiều người xung quanh.

Con thấy mình chỉ là một hạt cát rất tầm thường vô cùng nhỏ bé để Chúa muốn thổi mình đi đâu thì thổi,con biết con chỉ là một tác phẩm, một cá thể duy nhất là hình ảnh được Chúa yêu thương tuyển chọn .Chúa kết nối con lại đem con đến với nhiều anh chị em trong diễn đàn rất dễ thương, vui vẻ hòa đồng thân thiện luôn chia sẻ động viên tinh thần con nhiều nhất đó là Chị Phương Anh nick thành viên là Hạt bụi bé con,Chị Mary Thảo Uyên nick là Tâm Nhiên,con có một cô em gái hết sức là ngoan hiền đáng yêu đó là Ngô Minh Ngọc nick là Hoangdiatrang,đây là những thiên thần nhỏ của Chúa gửi đến với con đang truyền lửa nhiệt huyết,lửa tình yêu đến cho con, luôn quan tâm chia sẻ động viên tinh thần con. Sứ mạng của con là lên đường, đem Giesu đến cho nhiều người đang cần đến con,kém may mắn hơn con.

Con có một người bạn thật tuyệt vời,khá tâm lý rất đáng yêu và dễ thương,luôn ở bên con và cùng đồng hành với con trong từng giây từng phút,trong từng hơi thở nhịp đập của con tim,không ai khác hơn đó chính là:” THẦY GIESU CHÍ THÁNH” mà con thường gọi bằng tên gọi thân thương đó là :” PÉ GIESU “.Pé Giesu yêu con lắm và con cũng yêu Pé Giesu cũng rất nhiều.Có Pé Giesu là có tất cả.Mất Pé Giesu là mất tất cả vì Pé Giesu là điểm tựa đời con.Mỗi khi con vui cũng như con buồn, con đều chạy đến với Pé Giesu, tâm sự trò chuyện với Pé Giesu.Chính lúc đó con cảm thấy như tâm hồn của mình đã được bình an và lắng đọng.


Một lần nữa con chúc mừng kỷ niệm tròn một năm sinh nhật và bổn mạng của diễn đàn giới trẻ công giáo. Con mong ước cho diễn đàn nhà mình, các anh chị em sẽ luôn hiệp nhất mãi mãi yêu thương nhau cùng liên kết với nhau và giúp nhau nên thánh.
Tất cả là hồng ân Chúa,Tạ ơn Chúa Cám ơn Mẹ và Hai Thánh bổn mạng Thánh Đaminh và Thánh PhaoLo đến muôn đời.

Thành viên ThereTrang.