PDA

View Full Version : Đơn Cứu Xét



G7
22-06-2011, 10:03 PM
-Kín thưa quí vị đồng kín mến.
-Kín thưa các súp-pờ sì-pam-mơ hiện đang hoạt động ngày đêm không ngừng nghĩ tại shoutbox
-Kín thưa Hội Đồng Quản Trị : chủ Tịt ALL và Sis SanSan.

Đêm nay, G7 cặm cụi ngồi viết cái Đơn này này là để phản đối Hội Chị Em nhà 8 thường hoạt động bắt đầu vào, vào lúc G7 rãnh rỗi online, để xúm lại phân tích xét nghiệm và đánh giá cái giới tính của G7. Việc này khiến G7 rất hoang mang, thậm chí 3 hôm nay còn không dám soi gương dẫn đến việc đầu tóc bù xù quần áo sốc sếch ...

Nay, G7 viết cái đơn cứu gửi lên thượng tầng mà mong ước hội đồng quản trị trích cho G7 một số tiền (lớn) để G7 có đủ kinh phí đi tái khám bên Thái Lan. Tình hình là tinh thần G7 suy sụp lắm rồi, cả 3-4 ngày nay G7 không còn làm quen được cô gái nào nữa.

Kính mong hội đồng quản trị thương tình rót kinh phí sớm sớm để G7 không còn phải khổ sở nữa.

Chân Chọng,

Ngày Tháng Nam 2011


G7

Jade
22-06-2011, 10:40 PM
Thay mặt,
- Ban Bệ Các Cấp,
- Các Ban Ngành - Đoàn Thể,
- Các súp-pờ sì-pam-mơ,
- Cùng Quí Vị đồng kín cũng như đồng hở,

Nay duyệt đơn này cho Gờ 7 cùng phê như sau :

"Thương thân Gờ Bảy ốm nhom,
Ngày đêm cặm cụi sờ-pam phố-rùm.
Chữ rằng : "đồng tính nguy tai"
Cho đi qua Thái khám ngay rồi về.
Khám thì chỉ sướng thân cưng
Cho nên kinh phí đừng xin nhiều lời."

G7
22-06-2011, 10:51 PM
Giận thay anh Già Dê này
Ở đâu xuất hiện làm ngay bài vè
Tiền thời không rót, cứ hăm he
Buông lời giễu cợt theo bè chị em

HIx, khổ thân, cái hội này đông quá, lại lắm đồng minh. Xem ra phen này con kiến đi kiện củ khoai rồi. Giới tính ơi là giới tính.

tho ngoc
22-06-2011, 11:47 PM
Hic, khổ thân chị Gờ 7 quá, vậy

nay em cũng thay mặt các cấp, từ bé đến gần lớn, ra tay phê cho chị Gờ 7 một cái kết thật phúc hậu để chị khỏi đau khổ.:gomo
Vốn định dùng vè cho vần nhưng chị Gờ 7 vốn chắc thích xuôi hơn vè, nên xuôi như sau:
:docsach Xin mọi người dành 5s cùng nghía qua Gờ7chị'avatar
Trên hình có mô tả 2 người đang đánh đu cùng 1 thanh đô la. Giải thích như sau:

Xét thấy vốn định sẽ cho G7 chút đỉnh làm hành trang sang Thái, nhưng không ngờ, thật là quá bất ngờ khi, dù cho Gờ7 có 3 ngày không tắm gội, í lộn, không sửa soạn,quần áo xộc xệch,đầu tóc quạ mổ, vậy mà vẫn còn 1 chị Gờ8 mà qua nhiều lần phỏng vấn vẫn khăng khăng là không quan tâm đến giới tính chị G7, quyết tâm theo chị G7 cho đến dụng dăng. Qua thảo luận, ban các cấp(đã bị chị Gờ8 cảm hoá), nay tuyên bố tặng một cục đô la cho chị Gờ7 với điều kiện không sang Thái nữa mà an phận đáp lại chị Gờ8 tại Việt Nam,quê hương thân yêu của chúng ta.
Về phía chị Gờ7 mặc dù không cam tâm chịu lìa xa chatbox(để tìm vài cô) nhưng vì cục đô la quá lớn(mờ mắt $_$), lại 1 mình khiêng không nổi đành phải an phận cùng chị Gờ8 vui vẻ ra về.

Phút cuối, nhìn lại Gờ7chị'avatar, chúng ta mỉm cười mãn nguyện trong sự ra đi vui vẻ của 2 chị Gờ 7 và 8 đang lom khom ra sức khiêng cục đô la nặng trịch.

Trong khi đó ở một nơi nào đó xóm nhà 8 đang tôn vinh Jade: "Chú mầy khá lắm, mà tìm được đâu ra cục đô la to vậy, nhìn y như thiệt"^^

Đơn cứu xét của Gờ7 chị đã bị vô hiệu hoá. Chúc chị G7 ra về bình an và đừng phạm tội, í lộn, đừng cứu xét nữa.


____________________________-
sory anh Jade đã đưa lên bàn chém chưa báo trước
Giờ báo để anh được hay cùng niệm tình tha thứ^^

.

hoamaudon
23-06-2011, 05:20 PM
Gửi G7 yêu gấu:
Giờ đậy hem biết thế nào.
Cũng đưa vài chữ ta cùng nhâm nhi.
Có gì thì hãy nghĩ suy.
Cánh cửa rộng mở đón chào chị em.

Nghe nè chị:


Than ôi số phân Gờ Bảy
Viết đơn kiện tòa tưởng rằng đổi thay
Ai ngờ bị vè xuôi đẩy
Tiền thì chẳng có, giới vẫn còn đây
Giờ đây muốn làm lại đời
Thì xin móc túi, hối lộ em nè
Chẳng chè thì bún cũng hay
Thương tình sẻ giúp 2 ta cùng cười
Hi hi, ha ha...