PDA

View Full Version : Lên Một



Lan Anh
23-06-2011, 10:54 AM
Giới trẻ Công Giáo vừa chập chững lên một. Với mười hai tháng, tính ra thời gian cũng chẳng dài cho lắm, chỉ 365 ngày chứ bao nhiêu. Chưa đủ lớn nên vẫn còn thơ dại, vừa chập chững bước chân vào đời thì chắc vẫn còn lắm ngu ngơ.

Tưởng như thế, nhưng hình như không phải vậy. Giới trẻ Công giáo trẻ thơ, nhưng không non dại. Đã bốn lần họp mặt Agape rồi chứ bộ, bạn có tin không đấy.

Bốn lần, tính ra cũng chẳng là bao nhiêu vì quá mới mẻ, nhưng quả thật vĩ đại biết dường bao. Cứ mỗi đợt họp mặt, cho dẫu không tham gia nhưng vào diễn đàn, ôi chao! Thật rộn ràng xôm tụ, ý kiến, ý cò, chia sẻ với thật nhiều cảm xúc làm những người vắng mặt thấy tiếc nuối làm sao. Lòng ao ước, phải chi có dịp...

Thôi thì hoàn cảnh, không gian và thời gian chưa cho phép, chứ nào phải biếng lười cho cam. Chẳng có cơ hội để gặp gỡ giữa đời thường, nhưng lên mạng, trao đổi qua online cũng có tí gì an ủi. Thêm lời cầu nguyện cho nhau chắc cũng đủ để Chúa nhậm lời.

Cứ mỗi bận nghe ai nhắc đến một thành viên nào đó,với cái nick ấn tượng bất chợt thấy vui vui. Nào là Mầm " đỏng đảnh" bỗng dưng cũng muốn nhìn xem đỏng đảnh cỡ nào. Rồi chị em Trang từ Biên Hòa lên họp mặt, cũng tò mò không ít. Thuyvu "hỏa đầu vụ" của nhóm chuyên lo cho bao tử của ACE, với chủ trương "Có thực mới vực được đạo". Doanquan, Nhinhanh, Thanhthu, Maico, JloveY, Binhminh, Sonlamkp, Clover, Dautay, Thanhtruc, Gioanthong, Binhan, và anh hai All của nhóm...

Vài cái nick dễ thương, bất chợt nghĩ đến vườn bách thú bé xíu xiu như Conchienlac, Meoluoi, Heocoi, Echcon...Các bạn đừng lo, hãy vững tin lên nhé, chẳng ai nỡ bắt làm mồi nhậu đâu. Hì hì hì! Làm mồi nhậu hết, lấy ai...tham gia họp mặt để có chuyện chia sẻ với mọi người, để cho kẻ vắng mặt thêm tiếc nuối.

Gia đình mình cũng lắm anh tài. Này nhé, hai "ông tây con" Cha Việt, cha Toản viết những bài chia sẻ bằng tiếng Việt thật hay, và cũng thật tuyệt. Nhà thơ migoi_sg, không thích viết văn xuôi chỉ thích...dệt ý nên những vần thơ. Ca nhạc sĩ Anthony mới tham gia cũng tặng những bài ca chất chứa từ con tim. Lại viết riêng tặng "Vào đời" như Giới trẻ Công giáo "hành khúc". Ben một "tân tòng" mà chia sẻ Nhật ký nhà Chúa, những tâm tình với thầy Chí Thánh cũng thật đầy cảm xúc...Nhiều thật nhiều những anh tài khác, nhưng chẳng thể nào liệt kê ra hết được. Mà kể nữa, chắc dài đến bất tận.

Tạ ơn Chúa, con gặp được ACE con trong tình huynh đệ, mà giữa đời thường bất chợt gặp cũng chẳng dễ để kết giao. Con được nói, được diễn đạt tâm tư và nhờ thế, con vượt qua được khó khăn trong cuộc sống, để cho con quên đi hết những muộn phiền. Con thoải mái cười, thiên hạ tưởng con sung sướng. Con chẳng âu lo, người ta lầm tưởng con quá dư đầy hạnh phúc.

Con bất cần, mặc kệ thế gian nhận xét. Con chỉ biết, với con niềm vui là bất tận. Con vui với những gì con có. Con dại khờ trước mắt thế gian, nên với con một tí ti thành quả cũng là một kỳ công. Con vui quá nên muốn chia sẻ với toàn thế giới rằng "Chúa đã quá yêu thương con". Nên hy vọng những ai chưa hiểu về con, xin hãy mở lòng mà nhận ra thông điệp con muốn chia sẻ thế thôi.

Tạ ơn Chúa, muôn đời con vẫn tạ ơn! Con muốn ca khen Chúa suốt cuộc đời. Con hèn mọn trước mặt người đời nhưng với Chúa, con vẫn là đứa con không bị bỏ rơi, vậy cũng đủ vui trọn kiếp.

Xin Chúa luôn gìn giữ chúng con. Xin cho chúng con đủ dũng khí đi tiếp đoạn đường trước mắt, cho dẫu còn lắm chông gai. Xin chúa thổi ngọn lửa mến yêu, lòng nhiệt thành, sự hy sinh, lòng vị tha và sự dấn thân không ngưng nghỉ. Để chúng con biết thực thi ý Chúa và cũng để làm rạng danh ngài. Amen!

Lan Anh
Jun. 21, 11
* Cảm nhận từ tiêu đề cuộc thi " Viết về diễn đàn GTCG tôi yêu"

Phù Vân
25-07-2011, 09:59 PM
Cám ơn cô Lan Anh với những cảm nhận thực tế cà sâu sắc!
Hy vọng cô Lan Anh và tất cả hai cha, hai thầy, dì Anna, anh chị em của gia đình Giới Trẻ Công Giáo luôn bình an trong Chúa và chung tay xây dựng gia đình mình thật lớn mạnh, đoàn kết, hạnh phúc...