PDA

View Full Version : Máu



Padre Paolo
25-06-2011, 11:19 AM
Cách đây khoảng 10 năm mình hiến máu lần đầu tiên. Thoạt đầu mình rất sợ vì nhìn thấy mấy cô y-tá dùng kim chích lớn để lấy máu. Mình rất sợ kim chích nên không dám hiến máu. Nhưng, tình cờ mình nhìn thấy bảng quảng cáo với hàng chữ, “Give the gift of life; give blood” – “Hãy tặng món quà sự sống; hiến máu.” Khi đọc xong hàng chữ đó Toản liền quên sự sợ hãi và sẵn sàng hiến máu vì thầm nghĩ, “Còn món quà nào qúi để ban cho tha nhân bằng món quà sự sống?”

Máu không chỉ là một chất nước chảy thông qua những đường gân trong thân thể; máu là dấu chỉ của sự sống. Hơn thế nữa, người Mỹ có câu, “Blood is thicker than water – Giọt máu đặc hơn giọt nước.” Xem phim chưởng chúng ta thấy nhiều kẻ đã trở nên anh em kết nghĩa bằng cử chỉ rạch ngón tay và nhỏ máu chung vào một ly nước rồi cùng uống. Cử chỉ này nói lên rằng máu là một dấu chỉ của một mối tình thân mật.

Những giọt máu chuyển từ người nay qua người kia, những giọt máu rớt xuống tử các ngón tay, tuy ban sự sống và liên kết những mối tình thân thiết nhưng không thể so sánh với Máu của Chúa Kitô. Thiên Chúa đã ban cho con người sự sống đời đời, nhưng con người đã đánh mất vì đã phạm tội. Để ban lại cho con người sự sống mới Thiên Chúa đã sai Con Một Người xuống trần gian. Chúa Kitô đã dùng chính MÁU của Ngài để ban lại sự sống vĩnh cửu cho con người. Máu Chúa Kitô: chính những giọt máu đã làm cho đôi má Ngài hồng khi Ngài khóc trong nôi tại hang đá Bêlem; chính những giọt máu đã chuyển thông trong thân thể Ngài khi Ngài rảo quanh Galilêa để giảng dạy, chữa bệnh và tha thứ; những giọt máu đã rớt xuống từ trán khi Ngài buồn sầu trong vườn Cây Dầu; những giọt máu chộn lẫn với nước chảy ra từ cạnh sườn đã ban sự sống và thiết lập một mối tình mà không cò sự gì, không có cử chỉ nào, không một giọt máu của ai có thể sánh bằng.

Chính Máu Chúa Kitô đã cứu ta khỏi tội lỗi và sự chết. Máu Chúa Kitô chính là giá cứu chuộc ta khỏi Thần Chết và ban cho ta được trở nên con Thiên Chúa. Và để tiếp tục nuôi dưỡng sự sống thần linh trong chúng ta Chúa Kitô đã thiết lập Bí Tích Thánh Thể trước khi Ngài về trời. Bí Tích Thánh Thể không chỉ là một trong 7 Bí Tích, nhưng là một Bí Tích rất cao cả. Các Tin Mừng cho ta biết chính Chúa Kitô đã tỏ cho các môn đệ ý nghĩa cao cả của cái chết và sự sống lại của Ngài. Cái chết của Ngài không đánh mất tất cả, nhưng đã ban chính sự sống của Ngài cho tha nhân.

Chúa Kitô thiết lập Bí Tích Thánh Thể cho mọi người trong mọi lúc. Những gì Máu Chúa Kitô đã mang lại cho chúng ta cần phải được ăn rễ vào trong cốt lõi sự hiện hữu của ta, phải được thấm vào xương cốt và ăn nhập với nhịp sống. Đây là một việc mà chúng ta không thể quên lãng. Chính vì thế mà Chúa Kitô đã ban cho ta Bí Tích Thánh Thể, để hằng ngày hoặc hằng tuần chúng ta cùng nhau nhớ lại những gì Chúa Kitô đã làm cho ta qua những giọt Máu Ngài đã đổ ra trên thập giá.

Chúa Kitô ban Thịt và Máu của Ngài cho ta để ta có thể liên kết với Ngài và với nhau trong một mối tình thân thiết vì chính Máu Chúa Kitô chảy thông trong thân thể của Toản cũng chính là Máu đang chảy thông trong thân thể của các bạn.

Rất tiếc trong thế giới ngày nay còn có rất nhiều người không được diễm phúc hưởng được niềm hạnh phúc nay. Tiếc hơn nữa là có rất nhiều người Công Giáo không biết tận hưởng đặc ân này. Nhất là những bạn trẻ. Có thể vì họ bị những sự hớp dẫn của thế gian quyến rũ hoặc cũng có thể không có ai giúp họ hiểu được sự cao quí này.

Là Giới Trẻ Công Giáo, chúng ta cần phải ý thức được vai trò của chúng ta. Hết lòng tôn thờ và cung kính rước Mình Máu Thánh Chúa là việc quan trọng, nhưng quan trọng hơn nữa là sống đúng ý nghĩa đích thực của việc rước Mình Máu Thánh Chúa trong cuộc sống hằng ngày. Sốt sắng đón nhận sự sống và liên kết với Chúa qua việc rước Mình Máu Chúa, nhưng trong cuộc sống hằng ngày vẫn tiếp tục sống ích kỷ và thiếu bác ái với mọi người thì thật là một sự mâu thuẫn lớn lao.

Chúng ta được mời gọi đến lãnh nhận sự sống nơi Bàn Tiệc Thánh và đồng thời cũng được mời gọi chia sẻ sự sống đó cho mọi người, nhất là giời trẻ. Chúng ta thi hành việc này khi chúng ta sống bác ai với tha nhân, truyền dậy giáo lý cũng như sinh hoạt với các bạn trẻ qua những hội đoàn v.v. Chúng ta đều biết điều đó, nhưng nhìn vào cuộc sống thì rất nhiều lần chúng ta đã chẳng thi hành được điều Chúa muốn. Thậm chí nhiều khi còn không cố gắng dọn mình để đón nhận Mình Máu Chúa. Tại sao? Có lẽ vì ta biết là khi chịu Mình Máu Chúa ta buộc phải xả thân yêu thương và phục vụ để đem lại hoà bình và công lý cho gia đình, bạn bè, người xa lạ, người đau khổ và cho tất cả những ai đang muốn nếm hưởng Nước Thiên Chúa.

Máu Thánh Chúa ban cho ta sự sống và liên kết ta vào một mối tình thân mật với Chúa và tha nhân. Tôn sùng và đón nhận Bí Tích Thánh Thể sẽ giúp ta đạt đến hai mục đích này, nhưng chính việc yêu thương và quan tâm đến những người không được diễm phúc như ta mới làm cho Bí Tích Thánh Thể đem lại lợi ích cho từng người chúng ta.

Xin Mình Máu Thánh Chúa ban cho ta một sự sống mới trong thân xác cũng như linh hồn và giúp ta luôn biết chia sẻ sự sống này cho mọi người qua việc chúng ta xả thân phục vụ mọi người trong tinh thần bác ái của Chúa Kitô. “Give the gift of life” – “Hãy tặng món quà sự sống.”

Padre Paolo