PDA

View Full Version : Xin cầu nguyện cho Dì Anna



Pere Joseph
27-06-2011, 03:54 PM
Cả nhà thân thương,

Trong thời gian sắp tới, Dì Anna sẽ nhận nhiệm sở mới. Có thể trong một quãng thời gian, vì công việc mới, Dì sẽ ít có điều kiện lên diễn đàn thường xuyên để giúp chúng mình. Xin gia đình GTCG chúng mình cầu nguyện cho sứ vụ mới của Dì Anna được sớm đi vào ổn định.

Không nói thì ai cũng biết rõ tâm huyết và công sức của Dì dành cho diễn đàn gia đình chúng ta ngay từ ngày khai sinh cho đến hôm nay và cả sau này. Có những lúc công việc bề bộn, sức khỏe gặp khó khăn, Dì vẫn cố gắng hỗ trợ Ban Lãnh Đạo diễn đàn trong những lãnh vực tiêu biểu và quan trọng như mục cập nhật Ý Lễ mỗi tuần. Nhờ đó, Cha Toản và Việt có thể dễ dàng dâng Lễ cho ý chỉ của các bạn. Hai anh em linh mục xin chân thành cảm ơn Dì rất nhiều và xin Chúa trả công quý này cho Dì.

Có một điểm tuy bình thường nhưng quan trọng Việt xin được gợi ý ở đây với anh chị em gia đình mình là: Những lúc anh chị em đăng Ý Lễ, anh chị em đã cảm ơn 2 cha. Cảm ơn anh chị em đã cảm ơn cha Toản và Việt. Bên cạnh đó, xin lưu ý một chút là: đàng sau công việc của 2 cha, còn có nhiều công lao khó nhọc của dì Anna và một số bạn cộng tác. Xin cũng dành cho Dì và các bạn ấy một lời cảm ơn, anh chị em nhé.

Chúng ta tiếp tục bước đi trong sự hiện diện yêu thương của Thầy Giêsu !

Thân ái,
Giuse Việt

Padre Paolo
28-06-2011, 01:44 AM
Cám ơn Cha Việt đã dựng post cầu nguyện cho Dì Anna...sáng này Dì cho biết là đã lên máy bay bình an.

Toản cũng xin cám ơn Cha Viết đã nhắc đến ý tưởng này:

Có một điểm tuy bình thường nhưng quan trọng Việt xin được gợi ý ở đây với anh chị em gia đình mình là: Những lúc anh chị em đăng Ý Lễ, anh chị em đã cảm ơn 2 cha. Cảm ơn anh chị em đã cảm ơn cha Toản và Việt. Bên cạnh đó, xin lưu ý một chút là: đàng sau công việc của 2 cha, còn có nhiều công lao khó nhọc của dì Anna và một số bạn cộng tác. Xin cũng dành cho Dì và các bạn ấy một lời cảm ơn, anh chị em nhé.

Toản nhiều lần có ý định muốn nhắc các em, nhưng chưa có cơ hội. Vậy xin các em từ nay xin ý thức một chút nhá.

Chúc mọi người một tuần mới thật vui và hữu ích.

G7
28-06-2011, 08:37 AM
Xin cảm ơn 2 Cha và Dì Anna đã dành thời gian quan tâm chăm sóc chúng con. Nay biết tin Dì Anna nhậm sứ vụ mới xin cầu nguyện cho Dì luôn khỏe mạnh và sứ vụ sớm đi vào ổn định để có chút thời gian lên GTCC với chúng con!

Sự nhiệt tình của Dì Anna đã đem lại tinh thần đoàn kết cho mọi người ở diễn đàn. Mọi thành viên ở diễn đàn rất quí trọng và biết ơn Dì Anna. Chúng con xin cầu nguyện Ơn Trên cho Dì luôn Bình An và tiếp tục bước đi trong tình yêu thương như Thầy Giêsu.

Chúc Dì sớm ổn định sứ vụ mới để có thời gian gặp chúng con nhé. Và con cám ơn 2 Cha đã có nhắc nhở :)

Sky
28-06-2011, 10:54 AM
Cầu nguyện cho Dì Anna luôn vượt qua nhưng thử thách mới và luôn đồng hành cùng gia đình giới trẻ

sonlamkp
28-06-2011, 12:16 PM
Con cảm ơn hai Cha đã thông tin cho chúng con về Dì Anna. Xin Chúa ban thêm sức khỏe và nhiều ơn lành cho Dì,để Dì tiếp tục sứ mạng của mình một cách tốt đẹp cũng như luôn đồng hành với gia đình GTCG chúng ta. Chúng con cũng không quên lời nguyện cho hai Cha nữa, chúc hai Cha luôn tràn đầy hồng ân Thiên Chúa.

San San
30-06-2011, 07:26 AM
Cám ơn Hai Cha và các bạn đã cầu nguyện và có những lời tốt lành. Đặc biệt cám ơn Hai Cha đã nhắc đến một vấn đề rất tế nhị nhưng cũng rất nhân bản: cám ơn. Lâu nay mình thấy khá nhiều bạn vào xin lễ rồi chạy ra, không một lời cám ơn Hai Cha. Có bạn thì cám ơn Hai Cha, nhưng lại cho San San ra rìa. Hic.
Mình nghĩ lời nói chẳng mất tiền mua, nói một lời cảm ơn lịch sự không "hạ giá" chúng mình. Nguợc lại, nó chứng tỏ nét văn minh, lịch sự, và nhân bản. Mình hy vọng là nếu sau này phuthuy, All, hay Mai Cồ lập topic và update ý lễ thì cũng đều nhận được lời cám ơn từ các bạn, như các bạn đã cám ơn Hai Cha vậy.
Cám ơn các bạn nhiều lắm

sao bang
30-06-2011, 08:41 PM
cám ơn hai cha đã dâng lời cầu nguyện. xin chúa chúc lành cho hai cha và trả công cho những gì hai cha đã cống hiến cho chúa và cho mọi người. xin chúa chúc lành cho gì An Na và chúc Dì luôn hoàn thành tốt mọi công việc được giao ở nơi mới. dù xa đại gia đình GTCG nhưng xin Dì luôn đồng hành cùng với mọi ngưới trong lời cầu nguyện cùng với chúa ,mẹ MaRIa cùng các thánh.

San San
15-07-2011, 07:19 PM
Xin cả nhà thương tình cầu nguyện cho mình với. Hiện tại tất cả số sách mình nhờ người ta gởi về Vn cho mình không biết đang ở phương trời nào. Mình thật sự lo và buồn vì đó là những tài liệu quý mà mình cần để tham khảo và soạn bài dạy trong Nhà Dòng cho các chị em trẻ.

Xin cả nhà cũng thương cầu nguyện cho Thầy Francis Duy và hai Thầy hác được mọi sự êm xuôi trong kỳ phỏng vấn tởi để trở lại Mỹ tiếp tục việc học. Các dịp phỏng vấn trước ba Thầy đã bị từ chối rồi.

Cám ơn cả nhà nhiều lắm.

allihavetogive
15-07-2011, 07:34 PM
All sẽ nhớ tới Dì và các thầy cách đặc biệt trong kinh nguyện tối nay. Mong là mọi chuyện sẽ tốt đẹp.
All đã thấy lời cầu nguyện của cả nhà giúp cho All hồi phục sức khỏe một cách thần kì, All tin rằng nếu lời cầu nguyện đẹp lòng Chúa thì Chúa sẽ có cách biến chuyển mọi việc. Cả nhà mình cùng hiệp ý cầu nguyện cho Dì San San và các thầy nhé!

Pere Joseph
15-07-2011, 10:07 PM
Việt xin hiệp lời cầu nguyện, đặc biệt trong Thánh Lễ thứ 7 sáng mai, cho Dì Anna và 3 Thầy.
Mong mọi người bình tâm và tin tưởng nhiều nhé.