PDA

View Full Version : Cầu nguyện Taizé



Teresa Bông Hoa Nhỏ
28-06-2011, 10:05 AM
Lần đầu tiên con tham gia cầu nguyện Taizé là một buổi chiều Chúa Nhật. Một người bạn trong lớp rủ con đi cầu nguyện cùng nhóm bạn ở nhà thờ của bạn ấy. Lúc đó, con chẳng biết cầu nguyện Taizé là như thế nào, chỉ biết là mình sẽ được gặp gỡ giao lưu với một nhóm bạn mới người Công Giáo, nên vui vẻ nhận lời.

Buổi chiều, sau khi tham dự thánh lễ xong, các bạn trẻ nhóm bạn của con họp nhau lại, bạn con giới thiệu con với cả nhóm. Xong đâu đó, chúng con vào nhà thờ để chuẩn bị cho buổi cầu nguyện. Chủ đề cả nhóm đã chọn cho buổi cầu nguyện là “ Phút nhìn lại mình”. Nhóm khoảng 10 bạn cùng trang lứa. Chúng con quỳ trước Chúa Giê su, xung quanh là những ngọn nến lung linh và ấm áp. Chúng con đọc kinh, hát thánh vịnh, lắng nghe và suy niệm lời Chúa, hát thánh ca… Trong tiếng nhạc không lời êm ái, du dương, chúng con có những phút giây thinh lặng nhìn nhận lại bản thân mình, rồi dâng lên Chúa những tâm tình của mỗi người. Các bạn chẳng ngại khi nói lên những suy nghĩ, tâm tư của mình với Chúa trước cả nhóm, và dường như khi mỗi bạn tâm tình với Chúa, cũng là sẻ chia với cả nhóm những tâm sự của chính mình. Con chưa bao giờ tham dự một buổi cầu nguyện lạ lùng đến thế, một không khí rất ấm áp và thân thiện. Con cảm giác như chúng con thực sự là những người con, anh em trong một gia đình đang quây quần trước Cha của mình để tâm sự với nhau, để tâm sự với Cha những buồn vui, trăn trở trong cuộc sống. Con thấy đức tin của mình như được củng cố vững mạnh hơn, thấy thật vui khi được hiệp nhất cùng những người bạn chỉ vừa mới quen đây thôi trong tình yêu của Chúa. Kết thúc buổi cầu nguyện, con được các bạn cho biết thêm về cầu nguyện Taizé. Nhóm của các bạn tổ chức những buổi cầu nguyện như thế định kì, và theo chủ đề, có phân công cụ thể ai chuẩn bị nội dung, ai chuẩn bị nhạc nền, chuẩn bị bài hát… Hoặc khi một bạn trong nhóm có chuyện buồn, có tâm sự, có những lo âu chưa giải quyết được, các bạn cũng tập hợp lại để cầu nguyện cùng nhau. Các bạn rủ con tham gia cầu nguyện vào những lần sau, nhưng vì không có điều kiện nên con không cùng các bạn tham gia thường xuyên được…

Con thiết nghĩ, bữa ăn hàng ngày cần thay đổi thực đơn để ăn ngon miệng hơn, ăn được nhiều hơn. Cầu nguyện cũng vậy. Nhất là với những người trẻ như tụi con, đỏng đảnh khó chiều, lại chóng chán, những lần “hẹn hò” với Chúa Giê su cần được thay đổi không khí. Có lẽ Chúa cũng yêu thích việc chúng con họp nhau lại trong những buổi cầu nguyện ấm áp tình bạn bè, tình anh chị em như vậy. Con hi vọng hình thức cầu nguyện nhóm này được nhân rộng hơn, để chúng con yêu mến cầu nguyện hơn, để lời Chúa thấm sâu vào tâm trí chúng con hơn và dẫn dắt chúng con vượt qua những trăn trở lo âu trong cuộc sống.

phuc392
15-12-2011, 01:26 AM
chào tất cả anh chị em , em thấy rằng việc cầu nguyện taize rất hữu hiệu , em muốn anh chị em chúng ta nên lập nhóm cầu nguyện như thế hằng tuần hay hằng tháng với các chủ đề , nhạc , thánh kinh , qua đó anh chị em chúng ta có thể gần gũi với chúa hơn , dễ dàng tâm sự với ngài và thấy được chính mình , có thể lắng lại tâm hồn ... mong anh chị em chúng ta nên thực hiện ...

Mart.TanNguyen
15-12-2011, 03:45 AM
Nếu đc thì làm Taize sau các buổi AGape sẽ rất tuyệt ^^!.
Hay hơn những lời kinh "vèo vèo" rất nhiều.
Mọi người sẽ gần Chúa hơn, gần nhau hơn.
Hy vọng, Hy vọng :)