PDA

View Full Version : Xin cầu nguyện cho bạn thanhthuteresa!!!



Hạt Mầm
29-06-2011, 10:50 PM
Hồi chiều sau khi đi dự lễ xong, mầm nhận được tin nhắn từ Thánh Thư với nội dung như sau: "A oi, em bi tai nan. Dang nam vien. A va ca nha cau nguyen cho em voi nha. Cam on ca nha". Sau đó mầm đã gọi cho Thánh Thư nhưng nghe giọng khá yếu. Hiện mới chỉ xác định được thông tin là Thánh Thư đang nằm ở bv Nguyễn Trãi, Q.5. Mai Mầm và Sky sẽ sang thăm Thánh Thư rồi xem tình hình như thế nào, sẽ báo cho cả hà sau.
Xin cả nhà cầu nguyện cho Thánh Thư mau khỏe lại, trước Agape 5 thì tuyệt!!!
Chúc cả nhà ngủ ngon!!
Mừng kính Thánh Phê-rô và Thánh Phao-lô, Đá tảng và Cột đồng của Giáo Hội thân yêu!! P.H.

Sky
29-06-2011, 10:53 PM
Xin cùng cầu nguyện cho Bạn Hoàng Trọng Thánh Thư.
Sáng này khoảng 10h ngày 29-6, bạn Thư không may đã gặp phải tai nạn. Tình hình bạn Thư bị xây xước ở tay và sưng ở đầu.
Hiện giờ đang nằm tại bệng viện Nguyễn Trãi.
Cả nhà cùng cầu nguyện cho Thư sớm vượt qua và trở lại đi Agape cùng cả gia đình.

sonlamkp
29-06-2011, 11:05 PM
Cảm ơn bạn sky đã thông tin. Khi nghe tin này mình thấy buồn quá, dù gì Thư cũng là một người chị em của tất cả chúng ta.
Cùng hiệp ý cầu nguyện cho Thư nhanh chóng bình phục.

tho ngoc
29-06-2011, 11:15 PM
Cầu nguyện cho Thánh Thư. Xin Chúa ở cùng, giúp bạn vượt qua được thử thách này.

râu ria
30-06-2011, 12:25 AM
Ôi trời, sao lại xảy ra tai nạn như thế này? Hi vọng anh chị em ta cùng thu xếp lên thăm cô bé. Chỉ nghe thôi đã thấy buồn rồi, cầu xin Chúa cho bé ấy vượt qua được nỗi đau này.

Padre Paolo
30-06-2011, 01:35 AM
Cám ơn Sky đã cho biết tin...hiệp cùng mọi người cầu nguyện cho Thánh Thư được mọi sự may lành...nếu có đi thăm thì xin chuyển lời của Toản với nhé...cám ơn nhiều.

Pere Joseph
30-06-2011, 02:35 AM
Anh chị em gia đình chúng ta hiệp lời cầu nguyện đặc biệt cho Thư nhé.
Việt xin nhớ đến Thư cách riêng trong Thánh Lễ.
Nếu có bạn nào đến thăm Thư được thì xin cho Việt gửi lời thăm và cầu nguyện ha.
Cảm ơn các bạn!

San San
30-06-2011, 07:10 AM
Mong bé mau khỏe lại. Hy vọng mình có thể thay thế hai Cha thăm cô bé, học trò của mình ngày xưa.

Mai Cồ
30-06-2011, 07:18 AM
Mai Cồ cùng cả nhà mong Thánh Thư mau bình phục. Xin hiệp ý cầu nguyện cho Thánh Thư.

Lan Anh
30-06-2011, 08:00 AM
Hiệp cùng tất cả ACE trong gia đình cầu nguyện cho Thanhthu được bình an. Xin Chúa gìn giữ bé luôn trong sự quan phòng của Ngài.
Chuyển hộ lời thăm hỏi của LA đến Thanhthu nhé!
Cám ơn tất cả ACE!

3T_thanhtuyen
30-06-2011, 09:21 AM
3T hiệp ý cầu nguyện cho Thánh Thư, xin Chúa cho bé mau chóng bình phục.

allihavetogive
30-06-2011, 10:25 AM
Tối hôm qua nhận được tin thật là buồn và lo lắng, nhưng mọi người đang mừng bổn mạng nên All không thông báo, định cuối giờ sẽ thông báo và cùng nhau đọc vài kinh cầu nguyện cho thanhthu, không ngờ là say sưa hát rồi trễ giờ, ai cũng vội vã ra về, All cũng quên khuấy mất, ngẫm lại thấy mình thật có lỗi.

Cảm ơn Hạt Mầm và sky và mọi người đã mở topic cầu nguyện cho bé thanhthu. Hạt Mầm và sky đi trước, có gì báo lại để mọi người đến thăm thanhthu nhé.

All cũng hiệp ý cầu nguyện thật nhiều cho thanhthu mau bình phục.

Padre Paolo
30-06-2011, 11:05 AM
Dì San San nếu có dịp thì đại diện Toản và Cha Việt thăm Thư nha...cám ơn nhiều.

Hạt Mầm
30-06-2011, 03:39 PM
Xin cám ơn cả nhà đã hiệp lời cầu nguyện cho teresathanhthu trong thời gian qua.
Sáng nay, khoảng 10h30, 3 anh em: Mầm, Sky và SonLamkp đã đến phòng 16 lầu 4 khoa Nội thần kinh bv. Nguyễn Trãi để thăm Thánh Thư. Đến đây, 3 anh em ko gặp được Thánh Thư vì em đã được chuyển sang Viện Paster để chích ngừa. Khoảng 11h25 thì về đến, và 3 anh em đã được diện kiến Mama của Thánh Thư. Qua vài lời chào và thăm hỏi thì được biết: khoảng 10g sáng hôm qua (ngay ngày mừng bổn mạng diễn đàn mới ghê chứ), Thánh Thư và bạn đi mua đồ trên đường Trần Phú thì gặp tai nạn; xe tránh 1 phụ nữ và Thánh Thư bị văng khỏi xe, đầu đập xuống đất và bất tỉnh. Sau đó, bạn của Thánh Thư và người phụ nữ kia liền đưa vào bv. Nguyễn Trãi, bv. nằm gần nhất. May mắn là có quen biết với một bác sĩ trong bv. nên được vào nằm giường trong phòng (ở trước phòng có một số bệnh nhân phải nằm giường ngoài). Bất tỉnh khoảng 2-3 tiếng thì Thánh Thư tỉnh lại, lúc đó thì Mama cũng đã từ dưới Long Khánh - Đồng Nai lên.
Khoảng 11h55 thì anh GioanThong đang làm việc ở khoa Nội soi bv. Nguyễn Trãi cũng đến (trong thời gian chờ đợi, Mầm có báo cho anh biết). Đến 12h05 thì 4 anh em đi dùng cơm.
Khoảng 13k05 thì về lại bv. và chia tay pác GioanThong, xem như đã gởi gắm bác chăm lo đến Thánh Thư rùi đó nha!! Sau đó Mama và 3 anh em cùng đưa Thánh Thư sang Viện Paster để chích ngừa, vì hồi trưa đi qua nhưng người ta đã nghỉ. Đến 13h50 thì về đến bv. Nguyễn Trãi. Và khoảng 14h10, 3 anh em chào và xin phép ra về.
Hiện tình hình Thánh Thư đã ổn. Đầu thì vẫn còn sưng vì bị chấn thương vùng mềm. Đã chụp CT thì chưa có gì, nhưng vẫn phải nằm lại để xem xét thêm. Khoảng 1 tuần nữa sẽ chụp CT lần 2, hy vọng là không bị xuất huyết bên trong. Lúc 3 anh em gặp, nhìn Thánh Thư khá là yếu, khó nói chuyện, nếu nói được thì khá nhỏ và giọng thều thào (thế mà 3 anh em cứ chọc cho Thánh Thư cười hoài, hihi). Lúc di chuyển thì sky kiếm xe lăn để đưa Thánh Thư đi cho nhanh, chứ mà để Thánh Thư tự đi thì hơi lâu, vì còn khá yếu.
Trong thời gian này, nếu ACE nào có thế sắp xếp được thời gian có thể đến thăm Thánh Thư từ 15g - 21g mỗi ngày. Nếu mọi sự chuyển biến tốt trong Thánh ý của Chúa thì có thể khoảng 2 tuần nữa Thánh Thư có thể xuất viện. Hiện giờ Mama của Thánh Thư đang chăm sóc cho em. Và Cô cũng gởi lời cám ơn đến Hai Cha và cả nhà đã dâng lời cầu nguyện cho em.
Xin Chúa cho Thánh Thư mau chóng khỏe lại!
Cả nhà tiếp tục cầu nguyện cho teresathanhthu nha! Mong là Agape 6 sẽ lại thấy nụ cười của Thánh Thư!!
Chúc cả nhà buổi chiều bình an.
P.H.

pucca_291090
30-06-2011, 04:33 PM
Lạy Chúa ! Xin hãy giúp Thánh Thư mong khỏi bệnh .

thuyvu
30-06-2011, 04:52 PM
Ôi sao tai nạn nặng dữ vậy nè... thương thánh thư quá, xin hiệp lời cầu nguyện cùng cả nhà, mong em mau chóng khỏe lại.

Doan Quan
30-06-2011, 08:59 PM
Hiệp thông trong lời cầu nguyện với tất cả các bạn, xin Chúa gìn giữ Thư. Mong Thư giữ tinh thần thư thái, mọi người đang hướng về bạn!
Chóng bình phục Thư nhé.
Agape5 mọi người sẽ gặp bạn!

hoamaudon
30-06-2011, 09:45 PM
Cầu Chúa phù hộ cho chị Thanhthu luôn bình an và mau chóng khỏe mạnh. Mọi chuyện sẽ tốt đẹp. Amen

Padre Paolo
30-06-2011, 10:17 PM
Cám ơn Hạt Mầm đã update tình hình của Thánh Thư...thật là cảm tạ ơn Chúa lắm lắm...chúng ta tiếp tục cầu nguyện và nâng đỡ Thánh Thư và gia đình của em.

Meo Luoi
01-07-2011, 01:08 PM
Mình sẽ cầu nguyện cho bạn.Bạn hãy mau bình phục nhé.

Pere Joseph
01-07-2011, 03:23 PM
Cảm ơn Mầm, Sky, Lâm đã đến thăm Thư và thông tin cho anh chị em biết. Được biết Thư đã "ổn" rồi, mình mừng ghê luôn. Tạ ơn Chúa thật nhiều. Chúng ta tiếp tục hiệp thông cầu nguyện cho Thư và gia đình, cũng như nhớ đến các thành viên khác của diễn đàn đang gặp khó khăn, đặc biệt là Ngọc Lan. Chúng ta đang được nối kết trong vòng tròn yêu thương đó các bạn! Tiếp tục ha.

San San
03-07-2011, 06:56 PM
Dì San San nếu có dịp thì đại diện Toản và Cha Việt thăm Thư nha...cám ơn nhiều.

Cám ơn Chúa nhiều vì Thánh Thư đã ổn và cám ơn các bạn đã đại diện cả nhà đến thăm Thánh Thư cũng như chia buồn với Lan...
Mấy hôm nay mình đi chào các "Đấng" hơi bị nhiều. Trời nóng, cộng thêm muỗi tấn công, rồi đi nhiều nên chưa thăm Thánh Thư được. Thành thật cáo lỗi cùng hai Cha và cả nhà.
Chiều nay có thấy Ba của Thánh Thư chạy ngang nhà, chắc là ghé nhà ngoại Thánh Thư.

Thánh Thư
09-07-2011, 09:54 PM
Con kính chào hai Cha, dì San San và cả nhà.
Thanhthuteresa đã trở lại diễn đàn rồi đây! Em vừa xin xuất viện sớm vài ngày để về nhà cho khỏe và thoải mái hơn. Em sẽ ở nhà điều trị và theo dõi thêm 2 tuần nữa rồi lên tái khám lại. Tạ ơn Chúa, cảm ơn cả nhà nhiều lắm. Em đỡ hơn nhiều rồi. Thật không biết làm sao để cảm ơn cả nhà nữa...
Con xin cảm ơn hai Cha và dì San San đã đồng hành và nâng đỡ con trong Thánh lễ và lời nguyện. Cảm ơn cả nhà đã hiệp lời cầu nguyện và đã dành thời gian đến chia sẻ cùng em. Tất cả thật ý nghĩa đối với em, giúp em thêm yêu Chúa, yêu gia đình giới trẻ này nhiều hơn nữa. Xin cả nhà cùng hiệp lời tạ ơn Chúa với em nhé!
Em sẽ cố gắng mau khỏe để trở lại với AGAPE... Nhớ cả nhà quá rồi! :vuinhon:

***

"Đúng là tất cả là Hồng Ân và Mầu nhiệm, lạy Chúa. Con xin cảm tạ Ngài đã ở bên con, giữ gìn và nâng đỡ con. Con cảm tạ Ngài đã gởi đến cho con Tình yêu thương của Ngài qua những người anh chị em đã đồng hành, yêu thương, chia sẻ và an ủi con. Điều đó giúp con cảm nhận sâu sắc hơn Tình thương của Chúa dành cho con trong cuộc đời này, cho con thêm niềm vui sống. Con và gia đình xin tạ ơn Chúa vô cùng."

echcon1690
09-07-2011, 10:16 PM
Ôi mừng quá! Hân hoan chào đón sự trở lại của thanhthuteresa! Cảm tạ Chúa và Đức Mẹ đã ở bên cạnh, che chở và hộ phù cùng nhậm lời cầu nguyện của mọi người trong đại gia đình chúng ta!
Hẹn gặp thanhthuteresa vào kì Agape tới nhá! Háo hức được gặp thanhthu để được chiêm ngưỡng "kỳ tích" của Thiên Chúa nơi bạn! :d

sonlamkp
10-07-2011, 04:32 PM
Em sẽ cố gắng mau khỏe để trở lại với AGAPE... Nhớ cả nhà quá rồi! :vuinhon:
Chào đón sự trở lại của Thánh Thư nhé ! Tin vui trong ngày của mình là sự xuất hiện của bạn đó, cố gắng tịnh dưỡng cho thật khỏe đã rồi hãy tiếp tục nha, kẻo lại tái phát thì không ổn đâu nha..hiii........Lo chuẩn bị mà "đền ơn - đáp nghĩa" cả nhà đi nha.
Chúng ta là một gia đình và có anh cả Giêsu luôn quan phòng sánh bước,có "các Đấng" luôn cùng đồng hành đó là một ân ban tuyệt vời. Vì thế, Thánh Thư không cần "cảm ơn suông " đâu. Hãy nhớ đến mọi người trong lời nguyện hằng ngày là tốt lắm rồi. Cầu chúc sức khỏe nhanh chóng hồi phục hoàn toàn nha.

Pere Joseph
10-07-2011, 06:05 PM
Chỉ cần thấy Thư bình an và ấm lòng là mình mừng hết lớn rồi. Vui quá đi thôi !!!
Tạ ơn Chúa muôn muôn ngàn lần!