PDA

View Full Version : Ý Chúa là đây!!!



Hạt Mầm
02-07-2011, 10:16 AM
Mầm còn nhớ cái ngày đó, nó chỉ mới diễn ra cách đây hơn 1 năm 3 tháng mà thôi. Tại café Bệt, công viên 30/4, hơn chục ACE thuộc giới trẻ Hàng Xanh quy tụ với nhau xung quanh một người có nickname Allihavetogive chỉ để bàn với nhau một chuyện: Lập nên một trang web mới mang tên gioitreconggiao; và tôi là người đầu tiên đứng lên phản đối, vì nếu làm vậy đồng nghĩa với việc giết chết đứa con tinh thần mang tên gieomamtinyeu của nhóm, đứa con đã sống chúng vơi nhóm gần 2 năm. Nhưng rồi sau 3 tiếng cùng nói chuyện với nhau, cả nhóm quyết định: sẽ lập trang web gioitreconggiao.org và Admin vẫn sẽ là Allihavetogive và anh em GTHX sẽ đồng hành và hỗ trợ cho anh. 3 tháng sau, trang web chính thức mở cửa. Và lúc đó, những người đầu tiên làm thành viên của GTCG cũng chỉ là một số ACE của GTHX để rồi sau 1 năm, số lượng GTCG đã tăng lên 454 thành viên với hơn 5100 bài viết thuộc 1251 chủ đề. Một số lượng mà Mầm chưa bao giờ dám nghĩ tới.
Nhìn lại về quá khứ, sau 3 tháng chạy, số lượng thành viên có mà thấy chán, thật ít ỏi. Rồi facebook phát triển và Admin nhanh chóng lập một trang trên face, thế là GTCG gặp điểm bùng phát, lên như diều gặp gió. Nhưng mà, lòng Mầm lại chợt buồn, chắc cũng giống nỗi buồn của Admin: GTHX bây giờ chẳng còn được mấy ai nữa. Cứ cho là tham lam, cho là ích kỷ, vì bản tính Mầm từ trước đến nay như vậy rồi mà!! Nhưng nhớ khi xưa, chỉ có mình mình là phản đối và không đồng tính lập trang web, còn những người khác thì ai cũng ok, ai cũng đồng thanh sẽ hỗ trợ đến nơi. Và đó cũng là lý do Mầm nhiều lần từ chối làm BQT GTCG. Một lần làm BQT gieomamtinyeu nhưng đã không tròn thì làm sao dám làm nữa. Thà là một thành viên bình thường đặng mà trôi nổi tự do để hưởng cái thú vị của người tự do vẫn thích và hợp với Mầm hơn.
Và giờ đây, không gì hơn chỉ xin chúc tụng Chúa vì Thánh ý Người quả là tuyệt diệu, vì xung quanh chúng con không còn chỉ là ACE GTHX mà còn nhiều, rất nhiều các ACE thuộc nhiều nơi trên thế giới này. Từ Nam ra Bắc, Từ Âu sang Á, Từ Mỹ đến Nhật. Đâu đâu cũng có người biết đến diễn dàn gioitreconggiao.org. Không dám tự hào vì mình đã làm được gì đâu. Nhưng ít ra niềm vui vẫn có vì Ơn Chúa quan phòng quá ú là lớn lao. Đôi lần sợ Agape sẽ không còn nhiều bạn háo hức, không thực sự thỏa lòng cho các bạn, diễn đàn không đủ đáp ứng nhu cầu cảu các bạn trẻ Công giáo. Nhưng gì thì gì, sống được ngày nào thì phục vụ hết mình ngày ấy. Đó mới là tiêu chí mà ACE chúng ta muốn đạt đến, đúng không hỡi các ACE thân yêu của Mầm? P.H.

Padre Paolo
03-07-2011, 09:25 AM
Cám ơn Hạt Mầm đã chia sẻ...Đúng là việc Chúa làm không ai có thể hiểu được...Toản nhìn lại thấy Chúa đưa mình đến với GTCG cách bất ngờ...khi không được quen biết và đồng hành với mấy trăm bạn trẻ mang niềm Tin Yêu của Chúa đến cho mọi người...