PDA

View Full Version : Yêu sao Gia Đình Giới Trẻ Công Giáo



J love Y
06-07-2011, 12:40 AM
Cuộc đời con thật hạnh phúc khi được Chúa tạo dựng,yêu thương và chăm sóc. Một con người yếu đuối, tội lỗi và vô dụng như con đây cần đến Chúa dường nào và Ngài đã nâng con lên sau mỗi lần vấp ngã, Ngài đã an ủi con trong những lúc khó khăn và đã chia sẻ với con bằng những lời ngọt ngào, bằng sự quan tâm. Con biết Ngài đã đưa con đến với Gia Đình Giới Trẻ Công Giáo và con tin rằng từng người trong Gia Đình Giới Trẻ chính là hiện thân của Chúa bên cạnh con.

Con xin chào 2 Cha Linh Hướng, sơ Anna, 2 Thầy, anh All cùng các anh chị của gia đình mình. Hôm nay, con muốn được nói ra những cảm nhận trong con, con muốn được viết lên những dòng tâm tư của mình về Gia Đình Giới Trẻ Công Giáo.

Con hân hạnh và cảm thấy vinh dự khi lần đầu tiên được tham gia diễn đàn. Con rất thích nghe bài giảng của các Cha hoặc những bài suy niệm về Lời Chúa để hiểu sâu hơn, để biết được ý Chúa dạy mình điều gì, con thường tra Google hoặc vào các trang web như "Thanhlinh.net", "Dongcong.com" để đọc. Một hôm con được một người quen, có thể gọi là sự tình cờ hay đó là ý Chúa gửi đến cho con một địa chỉ nghe lạ mà quen, quen mà lạ. Quen là vì mình cũng là giới trẻ, là người công giáo. Lạ vì mình chưa biết, chưa vào trang web nay bao giờ. Đó là diễn đàn "Gioitreconggiao.org".

Con đã vào tìm hiểu, mới vào nên chẳng biết gì, con cứ ấn đại rồi tình cờ con đọc được bài "Cô Dâu Mười Bò" của Cha Paolo. Thời gian đó con cũng gần thi tốt nghiệp lớp 12. Học nhiều, học lúc tốt lúc không nên con thấy mệt mỏi, chán học. Nghĩ đến tương lai lại thấy nặng nề, con thấy mình vô dụng chẳng làm được gì cả. "Cô Dâu Mười Bò" đã cho con sức mạnh, con cảm thấy tình thương Chúa thật bao la và với Chúa con vẫn còn giá trị cho nên con lại tìm thấy nguồn an ủi và tinh thần như được phục hồi.

Con đã đăng kí làm thành viên. Đăng kí thành công con nhìn thấy hàng chữ "Cảm ơn J love Y đã quay lại diễn đàn. Nguyện Chúa chúc lành bạn!". Mới mở cửa vào nhà mà đã được Chúa chúc lành, nhận được một lời chào làm lòng thấy bình an. Vào trong nhà con thấy cả mấy trăm thành viên. Trước tiên là 2 Cha như chính là Bố, Sơ Anna như là Mẹ, 2 Thầy như là Chú, có anh cả là anh All và cả mấy trăm anh chị em. Con đã được đọc biết bao bài viết,bài chia sẻ của Bố, Mẹ, Chú, Anh Chị, bài nào cũng chuẩn không cần phải chỉnh. Trong cánh tay của Chúa và Mẹ Maria, gia đình mình thật là hạnh phúc và tràn ngập tình yêu thương.

Trong một trò chơi trên truyền hình có câu hát "Nào mình cùng lên xe buýt,nào mình cùng đi chơi nhé". Và vào một ngày đẹp trời,con cũng đã đi xe buýt từ Đồng Nai lên Sài Gòn để được sinh hoạt với gia đình Agape 4 cùng với những khuôn mặt dễ thương, thân thiện, những điệu múa đơn sơ tuyệt đẹp, những bài hát hay cộng thêm những trò chơi thú vị làm ai cũng cười bể bụng. Điều quan trong là có những phút chia sẻ Lời Chúa ý nghĩa. Đó là hồng ân Chúa dành tặng cho mỗi người, riêng là cho con.

Giữa những ồn ào của xã hội, giữa những đam mê của tội lỗi, giữa những đấu tranh được mất hơn thua của kiếp người hay những thành công, thất bại của cuộc sống vẫn còn một chỗ riêng tư cho Giêsu ngự trị, đó chính là ngôi nhà Giới Trẻ Công Giáo với biết bao con người nhiệt tình từ muôn nơi họp lại, cộng thêm bao con tim nồng thắm lửa tình thương dành cho nhau. Thật là vui khi con cũng được làm một trong những người con của gia đình. Ở mơi đây, con đã học hỏi được rất nhiều, đã biết yêu thương nhiều hơn, biết về Chúa một cách sâu sắc hơn và đặc biệt biết được con có một gia đình luôn sẵn sàng nghe con chia sẻ, luôn quan tâm và nâng đỡ con cho lòng con tràn ngập tiếng cười. Xin cảm ơn gia đình với biết bao sự chân thành, xin được mãi làm người con của gia đình.


Nguyện cầu Chúa và Mẹ Maria luôn chăm sóc,yêu thương gia đình nhỏ bé của chúng con và ban cho 2 Cha, Sơ Anna, 2 Thầy, Anh All, các anh chị và cả con nữa mỗi người được: 10% sức khỏe, 10% lòng tin, 10% lòng cậy, 10% lòng mến, 10% yêu thương, 10% hy sinh, 10% hoạt động, 10% bác ái, 10% cầu nguyện, 10% vui tươi, tất cả bằng 100% để mọi người chiến thắng về nhà Chúa, dâng cho Ngài tất cả tình yêu của chúng ta.

Chúa đã ban cho con một món quà to lớn,đó là Gia Đình Giới Trẻ Công Giáo.Cảm tạ Chúa vì món quà tuyệt vời Ngài đã dành tặng con.Amen.