PDA

View Full Version : Ngôi Nhà Nhỏ



hoamaudon
07-07-2011, 07:23 PM
Sau khi gieomamtinyeu.net tạm thời khép cửa để cho việc tu sửa thì giờ đây, ngôi nhà mới với tên gọi gioitreconggiao.org được xây dựng. Ngôi nhà xây dựng trên sự góp ý của các thành viên. Trong lúc anh em quây quần để góp ý kiến nhưng chỉ có mấy anh chị nói, còn tôi chỉ là thành viên bé nhỏ cũng chẳng biết thế nào. Tôi cũng chỉ dõi theo bước chân anh chị mà đi theo.

Thoạt đầu tôi cũng chẳng thích cái tên gioitreconggiao mấy, nghe nó khô khô thế nào ấy. Giờ chẳng lẽ, anh chị đi mà tôi lại không đi, chẳng lẽ cứ dứng đó nhìn ngôi nhà khép cửa mà không còn ai. Cuối cùng cũng lặng lẽ mang hành lý tâm hồn đi theo, vào ngôi nhà mới hoàn toàn mới lạ. Lúc này chỉ có những anh chị tôi quen như: a All, a Tiểu Đệ, a Mầm, chị hatcatnho, a Mai Cồ. Nhưng cũng nhờ mấy anh chị đó, tôi có động lực hơn. Và rồi vài tháng sau, số lượng thành viên càng đông và bài viết ngày càng nhiều, từ đây tôi thấy vui hơn nhiều. Tôi thường xuyên vào diễn đàn hơn, và tôi càng gặp được nhiều người hơn trong đó có cả Cha, Thầy và Dì San San. Gặp nhiều anh chị em nhưng tôi cảm thấy rất thân thuộc dù tôi chưa gặp mặt bao giờ. Ở ngôi nhà này, anh chị em ai ai cũng vui vì thế ngày nào tôi cũng vào diễn đàn. Đôi lúc tôi lên chỉ nhòm nhòm, liếc liếc, đọc bài. Một ngày, tôi vào diễn đàn cả chục lần nhưng lại ít post bài, hihi. Thậm chị ngay trong thời gian tôi thi mà tôi cũng mon men lên tới vài lần, tôi chẳng hiểu vì sao lại thế. Chắc có lẽ tôi bị mê hoặc chăng, hihi. Nhiều lúc chẳng xem cũng chẳng post bài, vào gioitreconggiao rồi để đó thế thôi, nhìn thấy là đủ rồi y như sống bởi Lời Chúa vậy.

Dù sao đi nữa, gioitreconggiao.org cũng là nhà thứ 2 của tôi. Ở đây có những anh chị luôn hằng ngày cho tôi những nụ cười, những giây phút thật thoải mái trong lúc tôi buồn. Mong rằng gioite chúng ta luôn ngày càng phát triển hơn, có nhiều thành viên và có những bài viết thật phong phú.

sonlamkp
07-07-2011, 09:38 PM
Ở ngôi nhà này, anh chị em ai ai cũng vui vì thế ngày nào tôi cũng vào diễn đàn. Đôi lúc tôi lên chỉ nhòm nhòm, liếc liếc, đọc bài. Một ngày, tôi vào diễn đàn cả chục lần nhưng lại ít post bài, hihi. Thậm chị ngay trong thời gian tôi thi mà tôi cũng mon men lên tới vài lần, tôi chẳng hiểu vì sao lại thế. Chắc có lẽ tôi bị mê hoặc chăng, hihi. Nhiều lúc chẳng xem cũng chẳng post bài, vào gioitreconggiao rồi để đó thế thôi, nhìn thấy là đủ rồi y như sống bởi Lời Chúa vậy.

Sonlamkp rất thích đoạn này của hoamaudon đó nha !! Ngay bản thân mình cũng vậy, sáng mai thi tốt nghiệp thế mà giờ vẫn vào thăm diễn đàn và đọc bài..hiii ==>> Học tài thi phận. Thi cử có Chúa lo, phó thác vào Chúa là ok rồi...Tối nay làm 1 chuỗi 50 kinh mai thi ngon thôi.hee....Đùa tí cho vui cả nhà thôi.

Ngày nào HMD cũng vào diễn đàn đến chục lần mà ít post bài và chỉ nhòm ngó thôi sao ??? Điều này mình không đồng ý nha, cố gắng góp tí lửa cho cả nhà thêm chút hơi ấm nhé....Có một điều công nhận là Hoamaudon trực chiến ở chatbox rất tốt, có lẽ BQT nên xem xét trao cho HMD giải "Thành tựu cùng chatbox" chăng ???