PDA

View Full Version : Bí quyết giữ gìn tình bạn



Teresa Bông Hoa Nhỏ
08-07-2011, 07:02 PM
Kết bạn ko khó nhưng giữ được tình bạn mới khó.
Nghỉ hè rảnh rỗi, ngồi ngẫm nghĩ, t mới thấy mình đã vi phạm những điều không nên trong tình bạn. Hix, tự ăn năn hối lỗi rồi. Giờ là lúc BHN chia sẻ với mọi người xem có ai suy nghĩ giống BHN không.
Thứ nhất, không nên đố kị với bạn. Hk 2 của năm thứ 2, BHN đã có những suy nghĩ ích kỉ và đố kị với cô bạn gái thân nhất. Cô bạn ấy luôn cố gắng học, và học tốt. Hai đứa cùng chí hướng, cùng tham gia CLB CTXH. Rồi BHN tự thấy mình học chậm quá, tham gia CTXH thì ko làm được gì nhiều, thế là rút lui :( Bạn của BHN thì vẫn tiếp tục vừa học, vừa cống hiến...và thành công. BHN bắt đầu nghĩ lung tung, ghen tị, thế là tình bạn nhạt dần đi. Sau đó BHN đã nhận ra sai lầm :) và tìm cách hâm nóng lại tình bạn của mình.


Thứ hai, không nên xem bạn như cái thùng rác.Lúc nào BHN cũng than thở, cũng rên rỉ: mệt mỏi quá, buồn quá, chán quá, lo quá...rồi kể lể ỉ ôi. Tội nghiệp bạn của BHN. Chắc lúc đầu bạn í còn thấy thương thương cái con nhỏ này, hay buồn hay chán, hay lo ráng ngồi nghe...Giờ nghe quá trời rồi, chắc phải empty cho cái thùng rác thân yêu một cái, rồi biến cái thùng rác thành cái thùng...gì đó quý báu hơn, được trang trí màu mè hoa lá cành hơn bằng những niềm vui, bằng sự lạc quan yêu đời hơn từng ngày của BHN. Ko để tần số xuất hiện của " buồn gì buồn hoài vậy, có tui nói chuyện rồi, buồn gì nữa" - cái câu mà bạn í hay nói- tăng cao, mà chen vào là: "cái con nhỏ này kì này bịnh rồi hay sao mà cứ cười hoài" hay đại loại như vậy.


Thứ ba, không nên vượt dốc một mình. BHN đã quá nghĩ cho mình, để cho đứa bạn thân nhất hồi c2 của BHN đi sai đường mà không một lời khuyên nhủ, không giúp bạn ấy vượt qua những khó khăn trước mắt, thấy sai mà không nói gì, không khuyên không bảo...chỉ lo cho mình học sao cho tốt, cho bạn ấy không đuổi kịp. Kết quả là...đứa vào trường chuyên, đứa vào bán công Biết là rất nhiều lý do tác động đến bạn ấy, không phải lỗi ở mình cả. Nhưng giá như hồi đó mình giúp bạn ấy, dù chỉ là những lời khuyên, động viên cùng nhau cố gắng, thì biết đâu... Dù sao, sau đó 2 đứa vẫn duy trì được tình bạn, dù không bên cạnh bạn ấy nhưng mình vẫn ủng hộ những quyết định của bạn ấy, và giờ thì 2 đứa đều vui sướng vì bạn ấy đã vào ĐH, đúng ngành mà bạn ấy yêu thích.

Thứ tư, không nên tham lam muốn có thật nhiều bạn thân. Đó là kinh nghiệm BHN rút ra từ những dằn vặt, suy nghĩ về A1 - lớp cấp 2 của BHN. Thời gian trôi, ai rồi cũng phải lớn lên, gìn giữ tình bạn cũng khó hơn. Những người bạn thân A1 của BHN ngày đó giờ đã thay đổi nhiều. BHN cũng thay đổi nhiều. Không còn có thể thân như xưa. Cho nên ko nhất thiết phải là bạn thân, đừng đòi hỏi mức độ thân thiết quá cao, để rồi tự mình làm cho mình mệt mỏi

Haizzzzzz, để từ từ nghiền ngẫm rồi post típ. Chắc cái list lỗi lầm này còn dài lắm đây :)

hoamaudon
08-07-2011, 08:33 PM
Thứ tư, không nên tham lam muốn có thật nhiều bạn thân. Đó là kinh nghiệm BHN rút ra từ những dằn vặt, suy nghĩ về A1 - lớp cấp 2 của BHN. Thời gian trôi, ai rồi cũng phải lớn lên, gìn giữ tình bạn cũng khó hơn. Những người bạn thân A1 của BHN ngày đó giờ đã thay đổi nhiều. BHN cũng thay đổi nhiều. Không còn có thể thân như xưa. Cho nên ko nhất thiết phải là bạn thân, đừng đòi hỏi mức độ thân thiết quá cao, để rồi tự mình làm cho mình mệt mỏi

Nói về vấn đề này thì Hoamaudon cũng chen chân vào tí teo cho nó có hơi ấm tí, hihi

Maudon thấy điều thứ tư nó có vẻ hợp với Maudon.

Đối với Hoamadon, nói về bạn thân thì chẳng biết là có ai, ai ai cũng là bạn hết à. Hay là mình chưa nhận ra điều đó ( có khó khăn thì mới biết tình bạn nó ra sao mà, hix). Bởi vì, Có lúc, Hoamaudon buồn nhưng ít khi tâm sự với ai, toàn là ngậm rồi nuốt trôi một mình không à, chắc là ít tâm sự nên chưa có bạn thân thiết nào, hihi.
Buồn rồi tâm sự hết người nọ người kia rồi chẳng ra đâu vào đâu, có khi lại thêm phiền toái ấy chứ. Nhưng phương án tốt nhất của hmd là nên chơi tất cả mọi người, không loại ai hết á. Hihi. Ai mình cảm thấy hợp thì thân thêm 1 chút vậy thôi vì đôi lúc cũng cần mà.

G7
10-07-2011, 11:53 AM
Thanks BHN chia sẽ kinh nghiệm tình bạn :)

G7 chẳng biết gì về tâm lý con gái cả ^^ thấy con gái có vẻ suy tư tình cảm nhiều heng :D

Theo G7 thì ai cũng có và nên có người bạn thân, nhưng tốt hơn hết là chỉ nên có 1 bạn thân mà thôi vì nhiều quá sẽ không còn thân. Vả lại tốt nhất nên là một nguời bạn thân hiểu vừa phải về nhau (đừng bao giờ tỏ ra cố hiểu hết bạn mình), là người lạc quan biết động viên, lắng nghe an ủi và không bao giờ tự ý can dự vào chuyện cá nhân của nhau. ^^ Còn việc duy trì tình bạn thì ít hơn thế một chút, lắng nghe động viên an ủi và tôn trọng những phạm vi/ranh giới cá nhân. Có lẽ nên đặc biệt chú ý đến sự tôn trọng phạm vi/ranh giới cá nhân vì điều này sẽ giữ tình bạn lâu bền, gắn kết và tôn trọng lẫn nhau. G7 quan niệm vậy thôi :D còn tình huống cụ thể thì sẽ học hỏi thêm từ kinh nghiệm của BHN ^^.

Candle
22-09-2011, 11:21 PM
Cho em hỏi tí mấy anh chị ơi!!! Tình bạn có thể phai mờ qua thời gian, ngay cả những người bạn thân. Nhưng em lại không muốn như thế. Bởi vì mỗi lần nhìn lại những năm học cấp 2, em thấy nhớ làm sao... Vậy em cần làm như thế nào đây ạ?

Lan Anh
23-09-2011, 07:57 AM
Cho LA chen chân vào một tí nhé! Hì hì hì! Gia đình LA có đến 6 chị em gái nên rất gần gủi, thân thiết, và mọi người lầm tưởng là bạn bè. Lớn lên, ra ngoài xã hội gặp người có cùng sở thích nên kết giao và rất thân tình. Cho đến bây giờ mấy mươi năm vẫn còn thân, thỉnh thoảng gọi hỏi thăm nhau...về con cái, gia đình.
Bạn đừng tham lam kết thật nhiều bạn, bạn thật nhiều nhưng chẳng có lấy một người thân. Hãy thật tình với bạn để nuôi dưỡng tình bạn dài lâu.
"Hãy kể về những người bạn quen, tôi sẽ nói cho bạn biết...bạn là người như thế nào."

* Hãy tham gia sinh hoạt Agape! Bạn sẽ có thật nhiều người thân, và thân đến muôn đời đấy!