PDA

View Full Version : Giới Trẻ và Đức Tin



Mai Cồ
09-07-2011, 10:21 AM
Tôi được sinh hoạt với nhóm Giới Trẻ Hàng Xanh hơn 2 năm. Đó là khoảng thời gian không nhỏ để tôi có thể cảm nhận nhiều điều, đặc biệt là vấn đề đức tin của giới trẻ ngày nay. Tôi nhận thấy rằng giới trẻ ngày nay, đặc biệt là giới trẻ đang sống tạm tại đất “Sài thành” này để học hay đi làm, họ rất thích tham gia vào các nhóm, tham gia các hoạt động của nhà thờ, của giáo hạt, hay của giáo phận. Đó là một phương thức để họ thể hiện đức tin của mình qua các chương trình, các hoạt động.

Ở nhóm của tôi, tôi quen được nhiều người bạn công giáo. Tôi học được nhiều điều lắm, đặc biệt là đức tin. Đầu tiên đó là việc làm Dấu Thánh Giá trong các bữa ăn ngay tại chính môi trường sinh hoạt của mình. Qua sự chia sẻ của các anh chị và các bạn, tôi thấy tự tin khi tuyên xưng trước tất cả mọi người về Chúa. Đó là một việc rất nhỏ bé để tôi cùng các anh chị em trong nhóm thể hiện niềm tin của mình. Trong mỗi buổi ăn với nhau, chúng tôi thường nhắc nhở nhau làm Dấu Thánh Giá, có khi làm 2 đến 3 lần. Dấu Thánh Giá nhắc nhở chúng tôi luôn hướng lòng lên Chúa trong mọi hoàn cảnh của cuộc sống.



Điều thứ hai tôi cảm nhận là một số bạn trong nhóm tham gia rất nhiều hoạt động: từ giới trẻ đến giáo lý viên đến ca đoàn đến các nhóm khác… Cứ mỗi Chúa Nhật là thấy bạn đó đi suốt, từ sáng cho đến tận 9-10h tối. Vậy mà không thấy bạn ấy mệt mỏi gì hết. Thật đáng nễ. Tôi còn nghe một bạn chia sẻ là muốn tham gia nhóm này nhóm kia nữa. Bạn chia sẻ là có ý định và ước muốn từ lâu rồi. Tôi tin chắc rằng bạn ấy cũng như những bạn khác mà tôi quen đang tham gia các toàn thể, các chương trình bác ái đều đang thể hiện Đức Tin của mình và mang niềm tin đó đến cho tất cả mọi người.

Qua mỗi hoạt động của nhóm tôi thấy anh chị em trong nhóm có lòng yêu mến Chúa rất nhiều. Trong mọi việc làm chúng tôi đều dâng tất cả lên cho Chúa, cho Đức Mẹ, và các thánh. Vì thế mà mỗi công việc đều hoàn thành tốt đẹp hết đó. Có một lần, chúng tôi tổ chức văn nghệ Trung thu cho thiếu nhi dân tộc ở B’Sumrăc. Đang chuẩn bị hăng say thì trời đổ mưa, tưởng đâu không chạy chương trình được rồi chứ. Nhờ ơn Chúa mà đến giờ diễn thì trời quang mây tận và đêm văn nghệ đã thành công tốt đẹp trong niềm vui của các em nhỏ.

Hăng say, nhiệt tình, có trách nhiệm đó là những đặc điểm nổi bật mà tôi nhận thấy nơi các bạn của mình, qua đó tôi nhận thấy Chúa đang hiện diện giữa chúng ta và Ngài luôn gìn giữ, hỗ trợ và đồng hành cùng chúng ta.

Còn bạn, bạn đang thể hiện Đức Tin của mình như thế nào? Cầu chúc cho chúng ta sống đức tin của người trẻ Công Giáo qua mỗi việc làm và mỗi hoạt động của mình để mang Chúa đến với tất cả mọi người.

hoamaudon
09-07-2011, 07:12 PM
Đầu tiên đó là việc làm Dấu Thánh Giá trong các bữa ăn ngay tại chính môi trường sinh hoạt của mình. Qua sự chia sẻ của các anh chị và các bạn, tôi thấy tự tin khi tuyên xưng trước tất cả mọi người về Chúa. Đó là một việc rất nhỏ bé để tôi cùng các anh chị em trong nhóm thể hiện niềm tin của mình. Trong mỗi buổi ăn với nhau, chúng tôi thường nhắc nhở nhau làm Dấu Thánh Giá, có khi làm 2 đến 3 lần. Dấu Thánh Giá nhắc nhở chúng tôi luôn hướng lòng lên Chúa trong mọi hoàn cảnh của cuộc sống.

Ngày trước, lúc Maudon còn ở quê, maudon ít khi ra ngoài ăn lắm. Mà nếu có ăn thì còn ngại nữa cơ huống chi là làm một hành dộng nào đó như Làm Dấu Thánh Giá ( dù biết là mỉnh là người công giáo và xung quanh mình cũng thế).
Nếu có làm thì cũng phải nhìn xung quanh xem có ai nhìn mình không nữa, hihi. Đợi không có ai để ý rồi mới dám làm ( Giờ nghĩ lại thấy đức tin yếu quá.)

Nhưng khi xuống Thành Phố rồi, chẳng lẽ cứ trốn chạy mãi à. Rồi Maudon cũng tập dần dần cái cách làm Dấu trước mặt mọi người. Quen cái hành động nhỏ này rồi. Giờ đây, mỗi lần mà ăn trước mặt mọi người dù là người có đạo hay không có đạo, Maudon không chỉ làm Dấu không mà còn đọc to lên " Nhân Danh Cha Và Con và Thánh Thần, Amen".


Cầu Chúc Cả nhà cũng có hành động nho nhỏ này trước mọi tình huống!

Lan Anh
09-07-2011, 08:55 PM
Hăng say, nhiệt tình, có trách nhiệm đó là những đặc điểm nổi bật mà tôi nhận thấy nơi các bạn của mình, qua đó tôi nhận thấy Chúa đang hiện diện giữa chúng ta và Ngài luôn gìn giữ, hỗ trợ và đồng hành cùng chúng ta.

Nguyện xin Chúa cho những người trẻ chúng con luôn thể hiện tình yêu của Thiên Chúa qua các hoạt động. Xin cho chúng con luôn nhiệt tâm trong công tác, hăng say, nhiệt tình và trách nhiệm trong các nhiệm vụ.
Xin Chúa thánh hoá những công việc mà ACE chúng con đã và đang muốn thực hiện.
Xin cho những gì mà ACE chúng con làm vì sáng danh Chúa. Amen!

G7
10-07-2011, 12:17 PM
Môi trường hoạt động thánh thiện, đoàn kết và sống Lời Chúa nuôi dưỡng một tâm hồn lạc quan, yêu mến mọi người và hăng say hoạt động để nảy sinh những hoa trái tốt đẹp cho đời. Với các bạn trẻ CG đây là hoạt động rất tích cực và cần thiết cho cuộc sống để duy trì niềm hăng say phục vụ và tinh thần Sống Lời Chúa. Thật đáng khâm phục và mình luôn ủng hộ về mặt tinh thần cho những người đảm đương và tham gia hoạt động này. Vì mai này khi các bạn bước ra cuộc sống sẽ bị chiếm mất khá nhiều thời gian nhưng những HẠT MẦM ĐỨC TIN đã được ươm bây giờ sẽ là Ánh Sáng dẫn đường và đồng hành cùng các bạn trẻ CG suốt cuộc đời.

Đức Tin luôn được khuyến khích thể hiện, nhưng không phải để so sánh hay đánh giá người khác. Đức Tin vẫn có thể được thể hiện qua cách sống, tâm hồn, qua lời ăn tiếng nói để biểu hiện cho đức tính của bạn. Sống một cuộc sống tích cực, hướng về những giá trị đạo đức để trở nên một KiTo Hữu đúng ý nghĩa thì còn gì bằng. Để làm được như vậy thì cũng rất cần một MÔI TRƯỜNG TỐT (mảnh đất màu mỡ để ĐỨC TIN được lớn mạnh) là những hoạt động Cộng Đoàn, Sống Lời Chúa và các hoạt động Công Giáo như trên.

Chúc các bạn trẻ CG tìm được niềm vui và sự hăng say trên tinh thần phục vụ khi tham gia các hoạt động CG. Và học hỏi được thật nhiều điều hay, bổ ích, lạc quan để Đức Tin được lớn mạnh và là động lực giúp bạn thành công trong cuộc sống tương lai. Xin Ơn Trên thương ban hồng phúc đặc biệt cho những người hăng say phục vụ tinh thần một cách âm thầm để Lời Chúa được ươm mầm và lớn mạnh trong tâm hồn các bạn trẻ CG.

heocoi
10-07-2011, 02:17 PM
Riêng theo em thì em rất tự hào khi mình làm dấu Thánh Giá, vì lúc ấy là lúc mình đang tuyên xưng Đức Tin của mình. Nhưng trong chốn thâm tâm em chỉ thấy là mình chưa làm được gì để đem đức tin đó đến mọi người. Vì đôi lúc ngay cả chính bản thân mình cũng ngờ vực về đức tin của mình, đang bị lay động bởi cuộc sống bon chen, hiện đại bây giờ. Nhưng vì Chúa rất nhân hậu và hay tha thứ Ngài đã luôn nâng đỡ và cứu thoát những người khốn cùng. Luôn nguyên xin Chúa gia tăng sức mạnh để giới trẻ chúng con chiến thắng những sự cám giỗ của đời thường và luôn hướng tâm hồn lên nơi Cha nhân lành.

minhconvachua
10-07-2011, 09:55 PM
Đức tin ngày càng bị lún sâu vào cuộc sống . Có những lúc Đức tin của chúng ta trở nên như sa mạc .

Lạy Chúa Con biết những điều con tin , con biết con yêu Chúa rất nhiều nhưng tại sao những lúc bị cảm dỗ con thấy mình lẻ loi và không biết mình phải làm gì ?