PDA

View Full Version : Vệ đường - đá sỏi - bụi gai - đất tốt?



allihavetogive
09-07-2011, 10:23 PM
Cứ mỗi lần nghe đến bài Phúc Âm dụ ngôn "Người gieo giống" (Mt 13,1-23) là trong lòng mình bật lên câu hỏi: Tâm hồn mình đón nhận Lời Chúa ra sao? Sẽ là vệ đường, đá sỏi, bụi gai, hay là đất tốt?

Theo cách giải thích của Thầy Giêsu, thì mình thấy mình vừa là vệ đường, vừa là đá sỏi và bụi gai, chắc chắn không phải là đất tốt. Đôi khi mình rất lười tiếp cận với Lời Chúa, hoặc có đọc cũng là đọc cho qua chứ không để tâm xem Chúa muốn nói gì. Đôi khi mình tiếp nhận Lời Chúa rất sốt sắng, nhưng chỉ nhất thời, không suy đi ngẫm lại và thực hành, nên Lời Chúa không bén rễ được, cũng mau chóng trôi tuột đi đâu mất. Nhưng xét cho cùng, với bản thân mình thì hình ảnh bụi gai là đúng nhất: bao nhiêu chuyện đời thường chiếm lấy tâm trí mình, nào là cơm áo gạo tiền, nào là công danh sự nghiệp, nào là các thú vui... đã chiếm hết khoảng không, làm cho Lời Chân Lý bị chết ngạt.
Thay vì phải lấy Lời Chúa làm mẫu mực cho mọi ứng xử, mình lại lấy các qui luật xã hội làm thước đo. Mình buông thả theo cách nghĩ, cách làm của mọi người xung quanh. Không những tiếp nhận, đôi khi mình còn "khuyên bảo" người ta những điều xấu như: "dân kinh doanh phải biết gian manh", "đoàn kết là chết hết, chia rẽ chết lẻ tẻ", "mình không vì mình thì trời tru đất diệt", "thật thà thường thua thiệt", "hiền quá bị ăn hiếp, nhân đạo với kẻ thù là tàn ác với bản thân", vân vân... Vô vàn những điều như thế lại bén rễ rất sâu trong trí nhớ và ảnh hưởng đến những tình huống ứng xử của mình.

Từ câu trả lời cho câu hỏi số một, mình lại bật lên câu hỏi số hai: Vậy làm thế nào để dẹp bớt đá sỏi, bụi gai, để tâm hồn mình trở thành mảnh đất tốt? Mình mời các bạn chia sẻ tiếp nhé!

sonlamkp
09-07-2011, 11:44 PM
Cảm ơn anh All với những tâm tư chia sẻ để đánh thức trái tim mỗi nguời.

Riêng bản thân em không ngần ngại khi nhận thấy mình có lẽ ở trường hợp hạt giống nơi đá sỏi. Con thật khô cằn quá Chúa ơi, khi nghe Lời Chúa và các bài giảng về Nước của Ngài.....thì con mau chóng thực hành một cách tốt đẹp và cũng có thể gọi là đầy đủ. Nhưng ! Nhưng...... dường như con cảm thấy mình có quá ít "đất thịt" - lòng yêu mến của con chỉ như một lớp sơn bên ngoài bao phủ một khúc gỗ sần sùi - mục nát. Đỉển hình như những tháng tĩnh tâm mùa chay, con sốt sắng xưng tội - hãm mình - kinh nguyện.... Nhưng cũng chỉ được một thời gian ngắn, hết mùa chay là trở lại cuộc sống bình thường,lại trở nên khô cằn sỏi đá.Hình như con chỉ yêu mến theo từng mùa, từng giai đoạn. Thích thì yêu mà không thích thì thôi ???

Tuy con nhận ra điều này đã lâu và cũng không ít lần tự vấn như anh All đặt ra. Thế nhưng, con vẫn chỉ là nêu ra và nói cho có mà thôi. Bản thân chưa thể làm gì để tăng cường thêm lớp đất màu mỡ cho dày hơn nữa.

Kinh nghiệm cầu nguyện sốt sắng chăng ? Con chẳng biết gì.
Chia sẻ và đào sâu về Tin Mừng chăng ? Phận tôi tớ hèn mọn con thật đáng xấu hổ khi thấy mình thật yếu kém.
Đến với anh chị em để cùng chia sẻ những thao thức chăng ? Có rồi nhưng mới chỉ dừng lại ở mức chia sẻ mà thôi.

Vậy phải làm sao bây giờ Chúa ơi ??? Chắc có lẽ trước mắt con nên theo câu sống Lời Chúa của AGAPE 5 vừa rồi : "Con hãy nhìn lại bản thân mình để xem những việc con làm nhằm hướng đến mục đích gì ?"

Hạt giống nơi đá sỏi theo bản thân em hơi khác so với bản giải thích Tin Mừng,"Có hạt rơi xuống vệ đường, chim chóc đến ăn mất. Có những hạt rơi trên sỏi đá, chỗ không có nhiều đất, nó mọc ngay, vì đất không sâu; nhưng khi nắng lên, nó liền bị cháy, và vì thiếu rễ nên bị chết khô. " Ý của đoạn này chính là nói đến những điều kiện ngoại cảnh làm cho cây giống khô héo và chết đi. Nhưng bản thân em là do chính những gì bên trong con người mình, những gì thuộc về mình tự thiêu đốt chính mình.

G7
10-07-2011, 11:15 AM
Thay vì phải lấy Lời Chúa làm mẫu mực cho mọi ứng xử, mình lại lấy các qui luật xã hội làm thước đo. Mình buông thả theo cách nghĩ, cách làm của mọi người xung quanh. Không những tiếp nhận, đôi khi mình còn "khuyên bảo" người ta những điều xấu như: "dân kinh doanh phải biết gian manh", "đoàn kết là chết hết, chia rẽ chết lẻ tẻ", "mình không vì mình thì trời tru đất diệt", "thật thà thường thua thiệt", "hiền quá bị ăn hiếp, nhân đạo với kẻ thù là tàn ác với bản thân", vân vân... Vô vàn những điều như thế lại bén rễ rất sâu trong trí nhớ và ảnh hưởng đến những tình huống ứng xử của mình.


Nói chữ buông thả thì hơi nặng nề, trong vòng xoay cuộc sống thì phải cố gắng thích nghi hết mức có thể. Người thực dụng thì cho rằng đó là quy luật khắt nghiệt của cuộc sống, là phần "con" trong thực thể "người" Còn những giá trị đạo đức là điều tốt đẹp nhất mà tất cả mọi người đều mong đạt đến. Giá trị đạo đức là sự bình an trong tâm hồn, là sự chân thật để không còn mang cảm giác dối lừa gạt gẫm. Cuộc sống vốn khắc nghiệt và chúng ta buộc phải thích nghi để thỏa mãn những nhu cầu tất yếu (cơm áo gạo tiền).

Ngẫm về hành trình dương thế của Chúa GieSu để có thể học hỏi nhiều hơn. Công cuộc mặc khải Nước Trời thể hiện một sự niềm tin mạnh mẽ cho Chân Lý, cho niềm tin giá trị đạo đức mà con người cần cố gắng ; Hành Trình Thập Giá rất gần một cuộc chiến nội tâm của Xác Thịt và Tâm Hồn. Chúa GieSu cũng dạy ta không bao giờ thỏa hiệp với điều xấu, nhưng sẽ phải cố gắng thích nghi và đặt niềm tin tuyệt đối cho Chân Lý. Không ai được cho phép buông xuôi dù có lúc suy sụp đến tuyệt vọng bởi thể xác, cố gắng thích nghi với quy luật cuộc sống dương thế mà vẫn chu toàn và giữ niềm tin tuyệt đối vào Chân Lý, Sự Thật là những giá trị đạo đức.

Thiên Chúa Lòng Lành, Ngài biết con người thường hay phạm sai lầm với những lựa chon cá nhân do đặc quyền TỰ DO mà Ngài đã ưu ái. Suy ngẫm lời Chúa là một mặt, mặt khác con người phải biết áp dụng vào cuộc sống này để luôn giữ được niềm tin, giữ được giá trị chân lý trong tâm hồn. Đối với G7, Lời Chúa là Ánh Sáng, là Cơn Gió Mát cho tâm hồn, là sự an ủi động viên và là Chân Lý. Sẽ cho ta sức mạnh để vượt qua những lúc tuyệt vọng, cho ta sự động viên an ủi mỗi khi yếu đuối và củng cố niềm tin vào giá trị đạo đức để lạc quan hơn. Như vậy tâm hồn là vệ đường, bụi gai, đá sỏi hay đất tốt ???

Cá nhân G7 quan niệm tâm hồn chính là hạt giống, tâm hồn của bạn được gieo vào mảnh đất nào? vệ đường, bụi gai , đá sỏi hay đất tốt là môi trường để tâm hồn hoặc bị chết đi hoặc sẽ được sinh sôi nảy nở trong mảnh đất màu mỡ là Lời Chúa, là Chân Lý.