PDA

View Full Version : Xin Chúa.... đánh đề



thanhlap_kp
12-07-2011, 06:07 PM
Vào buổi chiều đẹp trời, có 1 anh thanh niên đến tượng thánh giuse công viên nhà thờ Kim Phát và nói:
" Lạy Thánh cả Giuse, lạy Chúa Giêsu xin cho con trúng số đề dù chỉ một lần. Con hứa sẽ bỏ vào Nhà Thờ nửa số tiền con trúng"
Rồi anh thanh niên ra về.Thật kì lạ, chiều hôm đó anh thanh niên trúng số đề thật và như lời đã hứa anh vui vẻ bỏ tiền vào Nhà Thờ.
Sáng hôm sau, khi vừa đi Lễ về, anh thanh niên liên chạy ra tượng cám ơn rối rít và ngước mắt nói:" lạy chúa là cha nhân từ,giàu lòng thương xót." Xin hãy phán cho con 1 số có 3 chữ số để con về đánh bao lô 3 chân.bỗng từ tượng có tiếng nói của Thánh cả GiuSe:"hic.Con thông cảm! ở trường Chúa Giêsu mới chỉ học đếm từ 1-10."
Anh thanh niên: Lạy chúa!!!(Té xỉu):bye:d:d

sáng tác:thanhlap_kp