PDA

View Full Version : Những xúc cảm tràn về



teresa_lc
13-07-2011, 04:49 AM
Tôi là một con chiên của Chúa, một người luôn tin theo Chúa, dù không làm được gì nhiều để tỏ lòng thành kính Chúa. Một người con gái xứ Đạo, xa xứ đã lâu nhưng luôn nhớ về cội nguồn.
Lần đầu tiên viết những lời tâm sự lên diễn đàn mong nhận được sự chia sẻ của các bạn về những thắc mắc trong cuộc sống.
Những giấc mơ luôn ám ảnh tôi, đó là hình ảnh về anh - cũng là một con chiên của Chúa - là mối tình đầu tiên của tôi, dù không thừa nhận nhưng đối với anh tôi chỉ là tình cảm đơn phương. Đã có lúc anh cũng có tình cảm với tôi nhưng đó chỉ hơn tình bạn 1 chút hay đó là vì anh muốn thử tôi. Bà nội tôi rất quý mến anh, luôn mong chúng tôi sẽ thành đôi. Tôi cũng hy vọng như vậy nhưng tôi nhận thấy anh dù đã theo đuổi tôi nhưng vẫn không thật lòng, anh rất đa tình và là con người không tốt. Nhận ra điều đó rất thất vọng nên chúng tôi chia tay không ai nói lời nào.
Đời sống sinh viên của tôi thật buồn, năm thứ nhất với bao bỡ ngỡ nhưng thật vui vẻ dù cũng có những sai lầm đáng tiếc. Năm thứ 2 sống trong tình cảm bạn bè và cũng là lúc tôi gặp anh - tình yêu của tôi cho đến bây giờ. Anh học dưới tôi 1 khóa, tôi cũng không lý giải được tại sao mình yêu anh, tại cô đơn hay tại yêu anh thực sự? Hiện tại chỉ có 1 mình anh luôn bên cạnh và yêu tôi hết mực, không ai tán tỉnh hay yêu thương tôi hơn anh nên tôi chưa khẳng định được tình cảm của mình.
Hiện tại tôi gặp lại môi tình đầu -những xúc cảm lại ùa về. Tôi thấy không vui khi anh chỉ coi tôi là người bình thường. Vậy tôi đang yêu ai?

allihavetogive
13-07-2011, 11:19 AM
Bạn thân mến,
Trong cuộc đời con người có rất nhiều những lần rung động, nhớ thương, ray rứt... Nhưng tình yêu đôi lứa không chỉ dựa trên những rung động ấy, mà tình yêu đòi hỏi một quá trình dài của sự tìm hiểu, quan tâm, sống cho nhau và vì nhau. Có rất nhiều thứ tình cảm "gần như là tình yêu", nhưng vẫn chưa phải là tình yêu. Mối tình đầu thường ghi dấu ấn đậm nét trong lòng mỗi người, mỗi khi nghĩ đến là lòng đã xuyến xao, huống chi là gặp lại người xưa. Khi lâm vào tình trạng này, có lẽ khó ai tránh khỏi những hoang mang như bạn. Nhưng hãy bình tâm và suy nghĩ thật kĩ bạn nhé, đừng để những cảm xúc bất chợt tác động quá mạnh dẫn mình đến những sai lầm đáng tiếc.
Trường hợp của bạn, mình nghĩ bạn chưa thực sự yêu. Đối với người bạn thứ nhất, đó mới chỉ là những rung động đầu đời, và khi biết được bản chất của nhau, bạn đã có quyết định đúng. Đối với người thứ hai, bạn chỉ mới "tạm chấp nhận" tình cảm của anh ta, chứ chưa xác định được đó có phải là một nửa của mình không. Bạn cảm thấy lòng mình xao xuyến và buồn khi người tình cũ chỉ xem mình như người bình thường, chứng tỏ bạn không dành tình cảm nhiều cho người hiện tại. Bạn quay quoắt với câu hỏi "Mình đang yêu ai", thì xin trả lời với bạn rằng "Tình yêu của bạn vẫn còn phía trước". Thời gian này bạn có thể tìm hiểu thêm những người mình gặp gỡ, giữ khoảng cách và giới hạn với người bạn hiện tại để xác định lại tình cảm của mình, quan trọng hơn hết vẫn là tập trung cho việc học. Tương lai của bạn phía trước còn rất dài, sau này bạn sẽ gặp nhiều người tốt hơn cả hai người mà bạn đang quan tâm, và một ngày đẹp trời nào đó, con tim bạn sẽ cất tiếng hát rộn ràng khi bắt gặp một tình yêu đích thực, một tình yêu không làm cho bạn băn khoăn vì sự thiếu chung thủy hay một người nào khác có thể xen vào giữa hai bạn.

Vài dòng chia sẻ, mong bạn bình an!

teresa_lc
13-07-2011, 02:58 PM
cảm ơn bạn thật nhiều.
Cầu chúc cho bạn được bình an