hoamaudon
13-07-2011, 08:46 PM
Số 5, Con Số An Toàn!
Số 5, con số an toàn. Mới đầu nghe thì nó có vẻ như thế nào ấy. Nhưng Maudon chắc chắn, không 1 học sinh sinh viên nào mà không muốn mình được diểm cao. Đó chỉ là nói với những người có học lực khá giỏi thôi. Vậy còn học sinh sinh viên với lực học trung bình và yếu thì sao, họ cũng muốn lắm chứ nhưng đôi lúc khả năng của họ thì khó có thể, họ chỉ muốn có số điểm an toàn mà thôi để vượt qua
Đó chỉ là ví dụ điển hình để mọi người dễ hiểu hơn.
Vấn đề chính mà Maudon muốn nói đây không chỉ ở trong môi trường học tập mà còn ngoài xã hội nữa. Nó có vẻ hơi ná ná giống nhau về nghĩa nhưng mỗi tình huống thì lại khác nhau. Xã hội không giống trong trường học, họ không nhân nhượng cho mình bao giờ. Họ có thể loại bỏ mình bất cứ lúc nào nếu mình cứ đứng ở vị trí an toàn hay còn gọi là con số 5. Xã hội luôn mong muốn có người thành tài, muốn có người luôn tự cố gắng phát triển bản thân.
Vậy nếu cứ giữ mức an toàn thì sao? Thiệt là khó để tồn tại.
Giữ mức an toàn thì bản thân khó có thể mởi rộng trí óc, khó có thể nhận biết được diều mình làm đúng hay sai.
Trong cuộc sống thì không ai là người hoàn hảo cả, cũng có lúc tệ cũng có lúc tốt ( dưới 5 và trên 5 )
Maudon chia sẻ với cả nhà nhé ( ngay chính bản thân Maudon):
Thứ 1: Maudon chỉ khoái commemt bài viết của người khác và post thì ít. Tuy chỉ là bài ngắn thôi nhưng đôi lúc làm cũng không xong. Nhớ 1 lần, maudon có post bài không ghi nguồn gốc thế là bị BQT nhắn tin.
Thứ 2: Không viết hoa đầu dòng và sau dấu chấm=> BQT nhắn tin lần 2.
Thứ 3: không viết Hoa tên Thánh bị Dì San San phạt 5 kinh.
=> 3 ví dụ diển hình của Maudon. Lúc đầu,Maudon post bài không ghi nguồn gốc, Maudon ái náy trong lòng lắm, tự ái nữa rồi tự nhủ giờ chẳng có mặt mũi nào mà lên diễn đàn nữa. Mà nếu có gặp admin thì cũng chẳng biết giấu mặt ở đâu. Sau thời gian suy nghĩ, chẳng lẽ mình cứ trốn trong quả bí mãi thôi à. Muốn gặp gỡ với mọi người mà mình cứ giữ cái tự ái thì cũng không được ( con số 5 an toàn ). Sau khi suy xét kỹ lưỡng, Maudon bỏ cái tự ái sang một bên, chấp nhận thực tế. Dần dần làm quen được thực tế hơn, từ đây cảm thấy thoải mải hơn dù là bị nhắc nhở nhiều ( vượt lên được con số 5). Cảm thấy hoàn thiện mình hơn. Nhưng chỉ đối với gia đình GTCG. Còn ở ngoài thì sao? Họ có nhắc nhở cho mình hem, có lẽ là không ( bởi thế giới không công bằng)
Maudon có câu châm ngôn: “Con người không có sai lầm thì không bao giờ thay đổi”
Đây chỉ là phạm vi nhỏ mà Maudon thủ thỉ với cả nhà. Chúc cả nhà có những suy nghĩ thông thoáng đặc biệt là ACE nào đang trong hoàn cảnh này.
http://static.mp3.zing.vn/skins/mp3_main/flash/player/mp3Player_skin3.swf?xmlurl=http://mp3.zing.vn/blog?My80OS8zNDk2YTdiMThjMzE5MzmUsIC5ZjZmNzFkYWEyM TQ3MGY3MS5cUIbaBmUsICDN8Q2FdUngWeB24gRmx1dGV8QWxsY SBCmUsICmV2ZSBHdWl0YXIgIGZ0LiAgRmx1dGUgRHVvInagaME fDF8MQ[/FLASH]"] ("http://[FLASH)
Hoamaudon.
Số 5, con số an toàn. Mới đầu nghe thì nó có vẻ như thế nào ấy. Nhưng Maudon chắc chắn, không 1 học sinh sinh viên nào mà không muốn mình được diểm cao. Đó chỉ là nói với những người có học lực khá giỏi thôi. Vậy còn học sinh sinh viên với lực học trung bình và yếu thì sao, họ cũng muốn lắm chứ nhưng đôi lúc khả năng của họ thì khó có thể, họ chỉ muốn có số điểm an toàn mà thôi để vượt qua
Đó chỉ là ví dụ điển hình để mọi người dễ hiểu hơn.
Vấn đề chính mà Maudon muốn nói đây không chỉ ở trong môi trường học tập mà còn ngoài xã hội nữa. Nó có vẻ hơi ná ná giống nhau về nghĩa nhưng mỗi tình huống thì lại khác nhau. Xã hội không giống trong trường học, họ không nhân nhượng cho mình bao giờ. Họ có thể loại bỏ mình bất cứ lúc nào nếu mình cứ đứng ở vị trí an toàn hay còn gọi là con số 5. Xã hội luôn mong muốn có người thành tài, muốn có người luôn tự cố gắng phát triển bản thân.
Vậy nếu cứ giữ mức an toàn thì sao? Thiệt là khó để tồn tại.
Giữ mức an toàn thì bản thân khó có thể mởi rộng trí óc, khó có thể nhận biết được diều mình làm đúng hay sai.
Trong cuộc sống thì không ai là người hoàn hảo cả, cũng có lúc tệ cũng có lúc tốt ( dưới 5 và trên 5 )
Maudon chia sẻ với cả nhà nhé ( ngay chính bản thân Maudon):
Thứ 1: Maudon chỉ khoái commemt bài viết của người khác và post thì ít. Tuy chỉ là bài ngắn thôi nhưng đôi lúc làm cũng không xong. Nhớ 1 lần, maudon có post bài không ghi nguồn gốc thế là bị BQT nhắn tin.
Thứ 2: Không viết hoa đầu dòng và sau dấu chấm=> BQT nhắn tin lần 2.
Thứ 3: không viết Hoa tên Thánh bị Dì San San phạt 5 kinh.
=> 3 ví dụ diển hình của Maudon. Lúc đầu,Maudon post bài không ghi nguồn gốc, Maudon ái náy trong lòng lắm, tự ái nữa rồi tự nhủ giờ chẳng có mặt mũi nào mà lên diễn đàn nữa. Mà nếu có gặp admin thì cũng chẳng biết giấu mặt ở đâu. Sau thời gian suy nghĩ, chẳng lẽ mình cứ trốn trong quả bí mãi thôi à. Muốn gặp gỡ với mọi người mà mình cứ giữ cái tự ái thì cũng không được ( con số 5 an toàn ). Sau khi suy xét kỹ lưỡng, Maudon bỏ cái tự ái sang một bên, chấp nhận thực tế. Dần dần làm quen được thực tế hơn, từ đây cảm thấy thoải mải hơn dù là bị nhắc nhở nhiều ( vượt lên được con số 5). Cảm thấy hoàn thiện mình hơn. Nhưng chỉ đối với gia đình GTCG. Còn ở ngoài thì sao? Họ có nhắc nhở cho mình hem, có lẽ là không ( bởi thế giới không công bằng)
Maudon có câu châm ngôn: “Con người không có sai lầm thì không bao giờ thay đổi”
Đây chỉ là phạm vi nhỏ mà Maudon thủ thỉ với cả nhà. Chúc cả nhà có những suy nghĩ thông thoáng đặc biệt là ACE nào đang trong hoàn cảnh này.
http://static.mp3.zing.vn/skins/mp3_main/flash/player/mp3Player_skin3.swf?xmlurl=http://mp3.zing.vn/blog?My80OS8zNDk2YTdiMThjMzE5MzmUsIC5ZjZmNzFkYWEyM TQ3MGY3MS5cUIbaBmUsICDN8Q2FdUngWeB24gRmx1dGV8QWxsY SBCmUsICmV2ZSBHdWl0YXIgIGZ0LiAgRmx1dGUgRHVvInagaME fDF8MQ[/FLASH]"] ("http://[FLASH)
Hoamaudon.