PDA

View Full Version : Viết về mái ấm GTCG thân yêu



Pere Joseph
14-07-2011, 08:53 PM
Đáp lại lời mời gọi của Anh sáng lập diễn đàn, hòa chung lòng yêu mến gia đình GTCG của cả nhà, Việt cũng xin góp một chút tâm tình đơn sơ.






+++





Mái ấm GTCG thân yêu





+++



Việt đến với diễn đàn qua sự giới thiệu của dì Anna. Nghe Dì đề cập đến từ “giới trẻ” là sự ham vui của mình lại trỗi dậy như diều gặp gió, như đò gặp sông, như rồng gặp mây. Thôi nhân tiện bật mí luôn thế này: mình tuy không còn trẻ so với một số người nhưng so với một số khác đông hơn thì mình vẫn “được” (không phải “bị”) xếp vào hàng baby! Nói ra có vẻ hơi…‘khiêm nhường’ chứ thực sự là có đến mấy người vẫn gọi mình…bé Việt đó. Ai không tin thì hỏi Việt đi !!!


Nói đùa một chút cho vui chứ được đồng hành với các bạn trẻ là một diễm phúc cho mình. Mình lấy vài ví dụ đơn sơ thế này nhé. Diễm phúc thứ nhất là sẽ được trẻ lâu. Các bạn đọc lịch sử thỉnh thoảng thấy có người mơ ước được ‘trẻ mãi không già’, nhưng cuộc đời lại khéo trêu người bằng chiêu ‘già mãi không trẻ’! Theo mình, đi chơi với giới trẻ là cách rất tốt để … giữ…trẻ! Một diễm phúc khác là được học hỏi từ nhịp sống năng động, tinh thần sáng tạo cùng những ước mơ táo bạo của tuổi trẻ. Qua các bạn, mình hiểu rõ hơn tâm thức sống đạo của thế hệ Kitô hữu nòng cốt giữa lòng thế giới kỹ thuật số hôm nay. Dòng chảy cuộc đời bây giờ khá nhanh, thậm chí quá nhanh, khiến mình cần đến sức trẻ của các bạn để bắt kịp thời đại. Còn nhiều diễm phúc khác, chắc các bạn đã biết ! hì hì hì … Trong mọi trường hợp, tạ ơn Chúa đã ưu ái tặng Việt những quà tặng vô giá là chính các bạn.



Nhớ những ngày đầu tiên được họp bàn với anh sáng lập Giuse Vinh, dì Anna, và cha linh hướng Phaolô, một trong những mục tiêu ưu tiên của mọi người là xây dựng một gia đình giới trẻ yêu thương. Chính vì thế, GTCG không chỉ là một “sân chơi” nơi các bạn trẻ vào đây để trao đổi thắc mắc, học hỏi kinh nghiệm, trò chuyện đây đó… mà sâu xa hơn, đây cần phải là một mái ấm huynh đệ của các môn sinh Thầy Giêsu, một gia đình anh chị em được nối kết và dẫn dắt bởi tình yêu của Thầy Giêsu.


Với tinh thần ấy, những hoạt động đa dạng mang tính bề rộng như công tác bác ái xã hội, cùng múa cùng hát cùng thi với nhau, từng chuyến ra khơi, những bước vào đời,… luôn được ý thức quy hướng về giá trị nền tảng có tính chiều sâu là tình thương yêu. Tình thương yêu này là nền tảng cho tất cả mọi hoạt động lớn nhỏ mà anh chị em đang chung tay chung lòng với nhau. Nói một cách khác, sự tập trung nòng cốt của diễn đàn này không nằm ở những nét hoành tráng bên ngoài nhưng ở sự chân thành chia vui sẻ buồn qua việc cầu nguyện, hỏi thăm, động viên, nâng đỡ cách này cách khác của bất cứ anh chị em nào đã một lần ghé vào mái ấm này. Tắt một lời, mong mỏi sâu xa nhất của gia đình diễn đàn chúng ta là mỗi người ngày càng lớn lên trong “nghệ thuật yêu thương”, làm sao để lời Thầy đã nhắn nhủ trở thành sống động: “Người ta cứ dấu này mà nhận biết anh em là môn đệ Thầy, đó là anh em yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em.” (Xem Gioan 13: 34-35)


Từ ngày đến với diễn đàn, Việt được cơ hội trao đổi, chia sẻ, đồng hành, học hỏi cùng các bạn. Tạ ơn Chúa và cảm ơn các bạn! Nếu ai đó hỏi về điều Việt ao ước được đóng góp nhất trong mái ấm GTCG, Việt sẽ trả lời ngay: Việt chỉ muốn khoe với các bạn rằng: “Thầy Giêsu là người bạn tốt nhất. Chỉ có Thầy mới thấu hiểu, cảm nhận trọn vẹn và có khả năng đồng hành từng giây từng phút với mỗi người. Tụi mình quá may mắn được biết Thầy trong cuộc đời này.” Một ngày nào đó, Việt sẽ không còn, nhưng chừng nào các bạn còn nhớ đến Việt, xin chỉ cần nhớ những lời này thôi. Đó sẽ là an ủi lớn nhất cho Việt.


Thưa từng anh chị em thương mến nơi đây, để khép lại những tâm tình đơn sơ này, Việt xin được chia sẻ một điểm thực tế nho nhỏ sau đây. Câu hỏi Việt tự đặt ra cho mình là: “Mỗi lần tôi vào mái nhà này, tôi có thấy mình góp thêm được chút ấm áp của yêu thương nào không?” Có khi mình chỉ đủ điều kiện tạt ngang vào nhà rất nhanh rồi đi ngay. Có khi mình có thời gian ở lại hàn huyên với anh chị em lâu hơn. Dù thế nào đi nữa, câu hỏi đơn sơ này giúp Việt ý thức hơn về tình liên đới, để nếu không kịp viết lời bình (comment) thì mình cũng nhớ cảm ơn anh chị em đã dấn thân hoặc ít nhất cũng dâng một lời cầu nguyện cho họ.


Dẫu biết rằng đường đời không mấy bằng phẳng, con người vẫn lắm giới hạn, hoàn cảnh có lúc này lúc nọ, chúng mình cùng nguyện cho diễn đàn này sẽ trở thành ngôi nhà gặp gỡ, ngôi nhà gặp gỡ sẽ trở thành mái ấm yêu thương, mái ấm yêu thương sẽ trở thành gia đình hiệp nhất của những môn đệ Thầy Giêsu, anh chị em nhé.


Thầy ơi, chúng con đang bước theo Thầy!


Giuse Việt, O.Carm.



Ghi chú: Bài tâm sự này không ở trong số những bài bình chọn cho lễ Sinh Nhật và Bổn Mạng sắp tới của gia đình diễn đàn nên xin anh chị em bình chọn cho bài của những bạn khác trong đề mục này. Cảm ơn cả nhà nhiều!

sonlamkp
14-07-2011, 11:29 PM
“Thầy Giêsu là người bạn tốt nhất. Chỉ có Thầy mới thấu hiểu, cảm nhận trọn vẹn và có khả năng đồng hành từng giây từng phút với mỗi người. Tụi mình quá may mắn được biết Thầy trong cuộc đời này.”

Con chỉ muốn nói vài lời nho nhỏ, thực sự mà nói thì chính sự góp mặt của hai cha ở diễn đàn này là sự cuốn hút và lôi cuốn bản thân con.(Hân hoan chào đón hai Cha linh hướng). Ai mà không thích làm quen và nói chuyện với "các Đấng"..hiii. Tuy rằng không có dịp nói chuyện trực tiếp, nhưng chắc chắn mọi người luôn có cảm giác giống con. Đó là mỗi bài viết - comment của quý Cha - Thầy và Dì SanSan đều luôn là một lời chia sẻ - ủi an - nâng đỡ và hướng dẫn từng người chúng con.

Con chưa thể cảm nhận được Thầy Giêsu luôn ở bên mình. Nhưng con có thể khẳng định rằng mình đã nhìn thấy khuôn mặt Giêsu nơi từng nguời ở diễn đàn GTCG này, cách đặc biệt là nơi hai Cha và Dì SanSan. Nơi anh All với tấm lòng quảng đại dấn thân cho người trẻ, và rất nhiều người nữa....

Con xin cảm ơn hai Cha, hai Thầy và Dì Anna là những người linh hướng và luôn đồng hành với gia đình GTCG trong đó có bản thân con. Nguyện xin chúc cho "Bé Việt" và các "Bé Khác...." luôn được Thầy Giêsu làm bạn đồng hành tin cậy.

thuyvu
15-07-2011, 08:46 AM
Bài viết của Cha rất hay, nhiều tâm tình chia sẻ, cảm ơn Cha rất nhiều đã cho chúng con biết thế nào là " yêu thương " nhưng con không thích câu nói này của Cha "” Một ngày nào đó, Việt sẽ không còn, nhưng chừng nào các bạn còn nhớ đến Việt, xin chỉ cần nhớ những lời này thôi. Đó sẽ là an ủi lớn nhất cho Việt.", dù thế nào đi nữa thì lúc nào chúng con cũng sẽ nhớ về Cha, về những tình cảm mà Cha đã chia sẻ và gửi gắm những tâm tư tình cảm trong ngôi nhà GTCG này. Lần sau Cha không được nói câu này nữa nhé.Cảm ơn Cha rất nhiều.

Lan Anh
15-07-2011, 09:04 AM
Ước mong của cha, sao giống của con thế không biết nữa! Hì hì hì! Nói không phải khoe chứ...con là thành viên già chát nhất trong diễn đàn này đấy!
Tham gia diễn đàn, được biết những thao thức, những ước nguyện, và tất cả những chia sẻ của những người trẻ dễ thương. Trong cuộc sống dư thừa những tệ nạn xã hội này, ACE nhà mình thuộc thành phần "quí và hiếm", con học được thật nhiều điều hay từ các bạn trẻ này đấy!
Ước mong thay, mọi thành viên luôn được liên kết trong tình huynh đệ, và trong tình yêu thương của Thiên Chúa.
Nguyện xin Chúa luôn thánh hoá mọi công việc của chúng con để chúng nên như của lễ toàn thiêu.

Bông Hoa Nhỏ
15-07-2011, 09:05 AM
Các bạn trên đây đã nói hết trơn rồi con không biết nói gì thêm nữa ạ,Bài viết trên đây của Cha rất hay và sâu sắc, nhiều tâm tình cảm nghiệm dâng trào,Con cám ơn Thầy Giesu chí thánh đã thương gửi Cha đến với diễn đàn chúng con,con ước mong sao Hai Cha và Dì sansan cùng tiếp tục đồng hành hướng dẫn hỗ trợ cho diễn đàn chúng con.
Con xin cám ơn hai Cha và Dì sansan nhiều
Nguyện Chúa Kito chúc lành cho cả nhà thân yêu của chúng ta.