windy
17-07-2011, 06:41 PM
Thân lạy Chúa ! Con biết yêu là khổ,
Yêu như Thầy con do dự , đắn đo.
Thân yếu hèn bao khắc khoải , âu lo,
Sợ ngã gục trên bước đường dâng hiến.
Cúi xin Thầy nâng bước con thẳng tiến
Trọn đường tình mà Thầy đã đi qua
Cho lòng con luôn trung tín thiết tha
Yêu lặng thầm , một tình yêu thấm thía
Dám hi sinh những quyền lợi bản thân
Cả con tim khối óc cả tinh thần
Xin dâng tặng tha nhân và bè bạn
Tình yêu Chúa .Ôi tình yêu vô hạn
Cuộc đời Ngài là ngôn ngữ của Tình Yêu.
Yêu như Thầy con do dự , đắn đo.
Thân yếu hèn bao khắc khoải , âu lo,
Sợ ngã gục trên bước đường dâng hiến.
Cúi xin Thầy nâng bước con thẳng tiến
Trọn đường tình mà Thầy đã đi qua
Cho lòng con luôn trung tín thiết tha
Yêu lặng thầm , một tình yêu thấm thía
Dám hi sinh những quyền lợi bản thân
Cả con tim khối óc cả tinh thần
Xin dâng tặng tha nhân và bè bạn
Tình yêu Chúa .Ôi tình yêu vô hạn
Cuộc đời Ngài là ngôn ngữ của Tình Yêu.