Tiểu_Socrate
18-07-2011, 10:52 AM
Tôi định post trong Mục Chia sẻ Lời Chúa, nhưng nghĩ lại thì không nên vì vậy xin được post ở đây.
Ngạn ngữ Trung Quốc có câu: Nhân chi sơ tính bổn thiện, có thể hiểu là: con người mới sinh ra thì mang bản chất là tốt. Còn theo như bên ngành giáo dục thì trẻ em mới sinh ra như tờ giấy trắng, và gia đình, nhà trường, xã hội sẽ viết vào đó. Có thể là những điều tốt hoặc những điều xấu để "tờ giấy" đó trở nên tốt hơn hay xấu đi.
Thế nhưng, theo như bài Tin mừng tuần này, khi Chúa Jesus đưa ra dụ ngôn: Lúa tốt và Cỏ lùng, thì thấy cái hình ảnh ma quỷ gieo cỏ lùng vào trong lúa tốt, chẳng khác gì có thể nói: những "cỏ lùng" kia đã được gieo từ nhỏ, thế thì bản chất con người làm sao mà có thể nói là tốt ngay tù nhỏ? Chưa hết, tôi có một điều trộm nghĩ thế này: con người thường lại hay hướng đến những điều xấu dễ dàng hơn là những điều tốt, chưa kể khi sinh ra họ đang mang lấy cái tội cảu tổ tiên để lại, tức là đã có vết ố trên thân thể rồi?
Theo những suy luận trên, bản chất của con người là tốt hay xấu đây? Liệu cỏ lùng có thể chuyển "gen" thành lúa được không? Hay suốt đời sẽ phải mang lấy cái phận cỏ lùng?
Ngạn ngữ Trung Quốc có câu: Nhân chi sơ tính bổn thiện, có thể hiểu là: con người mới sinh ra thì mang bản chất là tốt. Còn theo như bên ngành giáo dục thì trẻ em mới sinh ra như tờ giấy trắng, và gia đình, nhà trường, xã hội sẽ viết vào đó. Có thể là những điều tốt hoặc những điều xấu để "tờ giấy" đó trở nên tốt hơn hay xấu đi.
Thế nhưng, theo như bài Tin mừng tuần này, khi Chúa Jesus đưa ra dụ ngôn: Lúa tốt và Cỏ lùng, thì thấy cái hình ảnh ma quỷ gieo cỏ lùng vào trong lúa tốt, chẳng khác gì có thể nói: những "cỏ lùng" kia đã được gieo từ nhỏ, thế thì bản chất con người làm sao mà có thể nói là tốt ngay tù nhỏ? Chưa hết, tôi có một điều trộm nghĩ thế này: con người thường lại hay hướng đến những điều xấu dễ dàng hơn là những điều tốt, chưa kể khi sinh ra họ đang mang lấy cái tội cảu tổ tiên để lại, tức là đã có vết ố trên thân thể rồi?
Theo những suy luận trên, bản chất của con người là tốt hay xấu đây? Liệu cỏ lùng có thể chuyển "gen" thành lúa được không? Hay suốt đời sẽ phải mang lấy cái phận cỏ lùng?