PDA

View Full Version : Niềm vui có Chúa



Thánh Thư
21-07-2011, 08:26 PM
“Tìm một con đường, tìm một lối đi…”
Biết bao bạn trẻ ngày nay vẫn mãi hoài tìm kiếm một hướng đi cho mình. Có những người lao vào con đường rộng thênh thang, thoải mái, dễ dàng cho bản thân. Cứ tưởng như họ đã tìm được lối đi của mình và thỏa mãn với điều đó. Có những người băn khoăn đứng giữa những ngả ba đường, không biết phải đi về đâu?!? Họ hoài nghi, lo sợ, trăn trở về một tương lai vô định. Còn tôi và bạn, những người trẻ mang trong mình dòng máu GIÊSU KITÔ, chúng ta không có gì phải băn khoăn, lo lắng về con đường mà chúng ta đang đi và cùng đích mà chúng ta sẽ đến. Chính vì điều đó mà chúng ta đã đến bên nhau, trên diễn đàn này, mỗi người từ một nơi, một hoàn cảnh, một công việc khác nhau… góp nhặt bao hương vị của cuộc đời, chia sẻ những trải nghiệm trong từng ngày sống giữa đời thường trong tinh thần Đức Tin Kitô giáo, nâng đỡ nhau, vun đắp cho nhau một tinh thần sống đầy lòng nhân ái và nhiệt thành với tha nhân. Diễn đàn cho tôi thêm niềm vui sau những giờ học tập miệt mài, căng thẳng. Diễn đàn cho anh thêm những người em đáng yêu, đơn sơ và thánh thiện; cho chị thêm niềm an ủi, vơi đi những khắc khoải, ưu tư giữa bao rắc rối của cuộc đời. Mỗi chút… mỗi chút… diễn đàn mang đến thêm niềm hạnh phúc nho nhỏ… nho nhỏ… để mỗi người chúng ta lớn lên… lớn lên…






http://i1196.photobucket.com/albums/aa414/thanhthuteresa/xinchuamimcuoi_1.jpg