PDA

View Full Version : Cả Nhà Ơi...!!!



Phù Vân
21-07-2011, 11:49 PM
Cả Nhà Ơi...!!!


Mình gia nhập vào diễn đàn do một vị giới thiệu, mấy ngày đầu lang thang khắp diễn đàn để đọc các bài viết, nhưng có cái quan trọng nhất thì lại chưa đọc, tí nữa các bạn sẽ biết là cái gì nhé. Mình không thường xuyên lên các trang web kiểu này, nói các bạn đừng cười chứ mấy năm về trước lướt web đang còn là lạ lẫm, ngu ngơ với mình lắm ấy. Khi bước vào đại học làm các bài tập nhóm, bài luận… mới lướt web tìm dữ liệu thôi, mà có lên thì chỉ vào Facebook.com, Yahoo.com chat với bạn bè , Gmail.com để gửi tin nhắn, gửi bài tập, có gì khó tìm thì chạy vào hỏi bác Google.com vừa tiện, vừa nhanh mà thông tin cũng kha khá nữa...

Khi đặt chân vào gia đình Giới Trẻ Công Giáo (gioitreconggiao.org), cái ấn ban đầu mà mình nhận thấy đó là đây là một trang web mà mình có thể “nói được” các trang mà mình vào trước đây chỉ là đọc dữ liệu thôi, có thể nhiều trang web mình cũng nêu được các ý kiến cá nhân nhưng chưa biết đến…Hay đây là một trang web mở cho tất cả mọi người đặc biệt là giới trẻ. Cái tính tò mò thích tinh nghịch và khám phá đã ăn sâu trong da thịt nay lại có cơ hội thuận lợi rồi đây. Mà lạ thật toàn thấy bà con nhà mình ở Hành Xanh thôi à, không thì học tập ở Sài Gòn mình cảm thấy hơi lạc lõng rồi đây...

Lang thang đọc nhiều thì cũng viết ít lời làm quen dần với cả nhà chứ đi lòng vòng mãi sao được. “ Vạn sự khởi đầu nan” đâu có sai cơ chứ, bài đầu viết bên mục chúc mừng ngày lễ tình yêu 14-2 đây là tin nhắn mình nhận được từ một người bạn chúc mừng, hy vọng mấy lời nhắn nho nhỏ chia sẻ có thể gửi đến gia đình. Bùng một cái, anh hai nhà mình cho một bài viết phía sau về quyền tác giả…Thế nào cái mũi sĩ diện của mình phòng to lên, không sửa luôn…và bài viết đầu bị xóa. Đây chính cái quan trọng nhất mà mình quên chưa đọc đó là “ nội quy diễn đàn”. Xét đi nghĩ lại là lỗi của mình nên mũi sĩ diện dẹp xuống.

Lần đầu thất bại làm bài học cho bài hai, rồi dần dần nỗi sai do vi phạm nội quy diễm đàn cứ ít hơn, bây giờ là lỗi sai cá nhân, sai ý, sai dấu, sai trích dẫn, thiếu ký tên…mình lại cố gắng sửa và hoàn thiện dần dần. Rồi đến những bài viết mang tên cá nhân do chính mình cảm nhận: Giêsu- điểm tựa cuộc đời, Mẹ ơi con muốn làm linh mục, Nhìn nhận. Thấy đề tài sống thử đang nóng, chạy vào viết cho cả nhà có cái bình luận, ai ngờ đâu đề tài này đao búa ghê quá…bài của mình bị chém lên chém xuống, có người nói là đạo văn, rồi bị khóa…Thôi! thôi! thôi!... Cái mũi sĩ diện lại đỏ rực và phồng to hơn cả con người mình nữa. Từ nay tạm biệt cả nhà luôn mình sẽ ra đi trong ầm không nhìn lại. Mình buồn và thất vọng rất nhiều, nhiều khi cảm thấy sao sao ấy. Có khi cảm thấy giận thật, sao lại thế cơ chứ? Một ngày, hai, ba,…cả tuần không vào lại diễn đàn luôn, nhiều lần cũng nhớ và muốn vào nhưng cái mũi sĩ diện đang còn lớn quá không vào được cổng của diễn đàn nhà mình. Tuần thứ hai thì đã khá hơn nhờ một số anh chị em trong diễn đàn động viên nên cái mũi sĩ diện nhỏ dần xuống. Lúc này mình lại nghĩ đến vị đã giới thiệu mình vào diễn đàn, khi giới thiệu một ai đó làm cái gì đó người ta thường đặt niềm tin và sự hy vọng, và ở đây là mình sẽ tham gia xây dựng gia đình Giới Trẻ Công Giáo tốt đẹp hơn. Vị đó cũng đồng hành trong suốt cuộc hành trình tham gia diễn đàn của mình. Mình cảm thấy niềm tin và sự hy vọng của vị đó giành cho mình rất lớn. Chính đây là động lực giúp mình đứng dạy bước đi tiếp, mình đã quyết định không được để cái mũi sĩ diện kia đè bẹp mình, tốt nhất là phải đánh dẹp nó xuống. Mình đã quay trở lại với cả nhà!

Hè này mình quyết định Agape cùng cả nhà một chuyến, vào đó giao lưu vừa thăm anh chị em, vừa học hỏi luôn. Lần này gia đình Giới Trẻ Công Giáo không còn là trên web nhìn mình vẫn thấy nữa, mà trang web “sống”, chính là anh chị em- những bạn trẻ hay say và nhiệt tình đang đi theo thầy Giêsu. Mình được chào đón rất hân hoan, nhiệt tình... không có ai là xa lạ hết mọi thứ như đã quen biết, “lạy Chúa! Ngài đã sắp đặt từ lâu rồi mà con đâu hay biết” mình tự nhủ. Mới đầu vào đã được anh chị em giới thiệu thăm quan thành phố, tham dự thánh lễ ở nhà thờ giáo xứ Hàng Xanh, rồi mừng lễ quan thầy Phaolo với buổi cà phê bệt ở công viên… Ngạc nhiên và ấn tượng trước tình thần “ lửa” của anh chị em, qua các trò sôi động và hấp dẫn rèn luyện nhiều kỹ năng, rồi là chia sẻ Lời Chúa rất ý nghĩa giúp anh chị em chia sẻ tâm tình với nhau nhiều hơn, các điệu múa dịp nhàng, các bài hát được tập trước đê chuẩn bị cho sinh nhật diễn đàn. Không chỉ dừng ở đó các dư âm Agape còn theo các anh chị em về mỗi ngày qua các công việc đạo đức mà mỗi người bắt thăm được. Lúc này cái sự lạc lõng của mình nó biến đi đâu rồi nhỉ, ai xa lạ? không một ai cả tất cả đều là anh em một nhà- Giới Trẻ Công Giáo.

Một thực tế nhìn nhận trước xã hội hiện nay, biết bao bạn trẻ đang bị lôi cuốn bởi nhiều trào lưu lối sống không lành mạnh ăn chơi sa đà: cờ bạc, cá độ, game, nghiện hút, trộm cắp, giết người…Thì Giới Trẻ Công Giáo đang một sợ dây thắt chặt các bạn trẻ đến gần nhau, hội tụ, cùng sát cánh bên nhau, đồng hành cùng nhau trên cuộc hành trình về Nước Trời, cùng chung tay xây dựng cuộc sống này bằng những lời cầu nguyện, những việc lành phúc đức mà cả nhóm đang làm như chương trình “nối kết yêu thương” 1, 2….trong tương lai sẽ kéo dài, thật dài hơn nữa. Hay các thói quen tốt mà chúng ta đã có trên diễn đàn như: xin ý lễ mối tuần; xin cầu nguyện…các mục lớn : thông tin chung; hướng lên tâm hồn, bạn trẻ thảo luận; bạn trẻ hành động; tài liệu học hỏi -sống đức tín;thông tấn xã giới trẻ; thư giãn và giải trí, ... khá toàn diện. Đặc biệt hơn cả nhà mình còn có sự đồng hành của hai cha Phaolo và Giuse, hai thầy và Sr. Anna đây là niềm hạnh phúc khi có bố mẹ và anh trai về mặt tinh thần.

Là một thành viên của gia đình Giới Trẻ Công Giáo tất cả chúng ta đều đã, đang và sẽ cùng nhau chung tay góp sức xây dựng diễn đàn ngày một đổi mới, hoàn thiện hơn…Vì diễn đàn càng ngày một mở rộng và nhiều thành viên mới nên chúng ta cùng giúp nhau vào sinh hoạt cùng cả nhà, mình đã thấy điều này ở nhà mình diễn ra rất tốt, rồi giúp nhau sửa lỗi sai...Hiện và sẽ có rất nhiều bài viết mà ban quản trị thì ít người nên ban quản trị có múa cả ngày cũng không hết việc. Thay vì đó mỗi thành viên chúng ta sẽ góp ý xây dựng cho nhau, giúp nha cùng hoàn thiện hợn, cùng sáng tạo các hoạt động bổ ích, giúp nhau thăng tiến về đức tin qua lời cầu nguyện và việc làm…

Chuẩn bị sinh nhật một năm của gia đình Giới Trẻ Công Giáo rồi, xin cho mình- một người con bé nhỏ của gia đình thân thương gửi lời chúc mừng và lời cám ơn chân thành đến cả nhà, chúc cả gia đình mình luôn vui vẻ, đoàn kết, cùng nhau làm chứng cho thầy Giêsu nhé! Thật vinh hạnh và may mắn cho mình khi được thăm gia làm thành viên của cả gia đình...và đây cũng là niềm hạnh phúc của mình và cả thành viên của gia đình mình!


Cả nhà ơi! Hãy chung tay xây dựng gia đình Giới Trẻ Công Giáo và cùng chúc mừng sinh nhật nhé…!!!



Phù Vân

allihavetogive
22-07-2011, 12:35 AM
Là một thành viên của gia đình Giới Trẻ Công Giáo tất cả chúng ta đều đã, đang và sẽ cùng nhau chung tay góp sức xây dựng diễn đàn ngày một đổi mới, hoàn thiện hơn…Vì diễn đàn càng ngày một mở rộng và nhiều thành viên mới nên chúng ta cùng giúp nhau vào sinh hoạt cùng cả nhà, mình đã thấy điều này ở nhà mình diễn ra rất tốt, rồi giúp nhau sửa lỗi sai...Hiện và sẽ có rất nhiều bài viết mà ban quản trị thì ít người nên ban quản trị có múa cả ngày cũng không hết việc. Thay vì đó mỗi thành viên chúng ta sẽ góp ý xây dựng cho nhau, giúp nha cùng hoàn thiện hợn, cùng sáng tạo các hoạt động bổ ích, giúp nhau thăng tiến về đức tin qua lời cầu nguyện và việc làm…
Đây chính là điều mà Allihavetogive và BQT diễn đàn hết sức mong đợi!!! Mình rất mong các bạn hiểu, thông cảm và cộng tác nhiều hơn với BQT.

Đọc bài tâm sự của các bạn, All hiểu rằng việc sửa lỗi và nhắc nhở của BQT đối với thành viên là một việc hết sức khó chịu và dễ gây tự ái, nhưng mong mọi người hết sức thông cảm cho BQT, các bạn trong BQT cũng chẳng muốn phải làm việc đó chút nào, mà vẫn phải làm... chỉ vì muốn giữ gìn một mái ấm ngăn nắp, gọn gàng, sạch sẽ cho tất cả chúng ta.
Thử nghĩ nhé, giữa việc chỉ cần đọc lướt bài viết, thấy hay hoặc vui thì bấm thank hoặc comment, thế thì có đơn giản và khỏe khoắn hơn việc phải dò từng câu từng chữ, sửa lỗi, chuyển bài, xóa bài, nhắc nhở, giải thích... rồi thành viên nào giận thì phải đi năn nỉ, động viên họ quay lại, hihi.
Rõ ràng là nội qui càng khó thì BQT càng vất vả, nên các bạn hãy thương BQT thật nhiều nhé! Những cái chức được tô màu thật ra chẳng có oai gì đâu, thật đấy, mà cũng chẳng có lợi lộc chi hết. Ở đâu không biết, chứ ở ngôi nhà này, nhận lấy chức vụ là gánh lấy trách nhiệm, là phải phục vụ mọi người nhiều hơn...

Đọc bài của hoangdiatrang khoái mê tơi cái khoản mời gọi mọi người cùng đóng góp, xây dựng cho nhau, sáng kiến ra những hoạt động vui tươi mà bổ ích cho gia đình mình... All cũng chỉ mong có thế!

Mượn topic của hoangdiatrang để thay mặt BQT thổ lộ mấy dòng tâm sự, mong là sau này các bạn không "thấy ghét" BQT nữa, mà chúng mình thương nhau nhiều hơn ha.

Xin cảm ơn hoangdiatrang vì bài viết rất tâm tình và đầy cảm xúc!

sonlamkp
22-07-2011, 07:43 AM
Đây chính cái quan trọng nhất mà mình quên chưa đọc đó là “ nội quy diễn đàn”. Xét đi nghĩ lại là lỗi của mình nên mũi sĩ diện dẹp xuống.

Điều này mình cũng giống với MinhNgoc rồi, ai cũng vậy thôi mà. Cái sĩ diện và tự ái của mình nó chỉ đợi có vậy là nổ lên thôi mà.Cũng có thể nói rằng nội quy diễn đàn này khác rất nhiều và có nhiều điểm mới hơn so với các nơi khác. Nhưng chắc chắn có một điều, bây giờ cả hoangdiatrang và sonlamkp cũng như nhiều người khác đã nhận thấy được lỗi không đọc nội quy của mình và cảm nhận được tình thương của gia đình GTCG.

Người ta nói không sai : "Càng làm lớn thì trách nhiệm càng nặng nề". Chắc chắn BQT nhiều lúc cũng mất ăn - mất ngủ và có khi mất việc vì lo cho diễn đàn nữa.Cảm ơn BQT đã nỗ lực và hy sinh rất nhiều để xây dựng một diễn đàn người trẻ công giáo hết sức đặc biệt này.

Nguyện xin Chúa ban cho mọi người cách đặc biệt là BQT luôn có sức khỏe và nhiệt huyết để phục vụ tha nhân và giúp ích cho mọi người.

Teresa Nhỏ Bé
22-07-2011, 12:12 PM
Từ ngày tham gia vào gia đình GTCG mình thấy vui hơn, học hỏi được nhiều điều tốt và thêm nhiều tình yêu với Thầy Giesu hơn. Trước kia mình online hằng ngày nhưng chẳng biết để làm gì ngoài đọc báo, chơi game (chơi nhiều rồi thấy chán), chat chít hoài cũng không còn chuyện để nói. Nhưng từ ngày tham gia vào GTCG mình háo hức mỗi khi online vì không biết GTCG hôm nay sẽ có thêm những điều gì thú vị gì. Đọc những bài viết hay mình cũng ao ước được viết như mọi người...nhưng vì văn vẻ chưa được giỏi nên cứ học hỏi đã. Hy vọng 1 ngày Chúa Thánh Thần sẽ soi sáng cho đầu óc mình trở nên sáng sủa, văn chương lai láng để mình có thể viết ra được mọi suy nghĩ, cảm nhận của mình. Nhất là cố gắng đọc, hiểu rõ nội quy của diễn đàn để không làm anh Allihavetogive và BQT phải vất vả chỉnh sửa, nhắc nhở.

Rất cám ơn bài viết đầy chia sẻ cua hoangdiatrang để cho mình thấy chỉ cần 1 chút đọc nội quy và 1 chút cẩn thận trong mỗi câu từ, lời văn là đã giúp cho mình lẫn BQT rất nhiều!