PDA

View Full Version : Nhật ký 243 ngày.......!



3T_thanhtuyen
22-07-2011, 09:14 PM
Hôm nay hình như là một ngày đẹp trời, tôi mở cái hồ sơ cá nhân của mình trên diễn đàn Gioitreconggiao.org ra xem, chợt giật mình một cái khi nhìn vào cái ngày tham gia diễn đàn : 25.11.2010 , ái chà chà…cũng khá lâu rồi đấy nhỉ?

25.11.2010 – 25.07.2011 = 8 tháng = 34 tuần = 243 ngày, đó là gì vậy? đó là những con số của thời gian ? đúng là vậy nhưng những con số đó có một ý nghĩa thật đặc biệt đối với tôi.

Tôi đặt chân đến mảnh đất Sài Gòn từ năm 2006, trải qua gần 4 năm với biết bao nhiêu thăng trầm của cuộc sống. Tôi có cơ hội tham gia vào các kỳ Đại hội Giới trẻ Giáo hạt có, Giáo phận có.Thế nhưng điều tôi hằng ước mong là tìm cho mình một nơi sinh hoạt vẫn chưa thực hiện được.

Và rồi, tôi biết đến trang Gioitreconggiao.org qua một bài giới thiệu của một thành viên của diễn đàn trên một trang web khác, mà lúc đó tôi cứ nghĩ bạn ấy là thành viên cũ mèm của diễn đàn rồi. Thế nhưng thật bất ngờ, bây giờ tôi mới biết bạn ấy cùng gia nhập diễn đàn cùng ngày với tôi, lại là đồng hương đồng khói nữa chứ ( hihi… cái này hơi đặc biệt đó nha…).

Đến với diễn đàn, khoảng 5 tháng đầu, tôi chưa dám comment nhiều, không có được một bài viết, tôi như con ốc chỉ biết rụp mình trong cái vỏ, thỉnh thoảng nhòm ra ngoài xem các thành viên khác “chém gió” nhau trên chatbox, chưa dám lên tiếng vì chẳng biết bắt đầu từ đâu.

Thế rồi một ngày , tôi thấy cái topic "Thành lập nhóm Agape" trên chuyên mục "bài viết mới”. Tôi say sưa đọc, một dòng suy nghĩ len lỏi qua đầu tôi : phải chăng đây là cái mà mình đang tìm kiếm chăng??? và tôi đã quyết định tham gia nhóm Agape.
Tôi thật sự cảm động trước tình huynh đệ, những tình cảm của tất cả các thành viên đã dành cho nhau qua các buổi offline. Chính nơi đây, đã làm cho tôi thay đổi, tôi mạnh dạn trút bỏ cái vỏ ốc, bước ra hòa nhập với các bạn.
243 ngày, đó chưa phải là quãng thời gian dài nhưng cũng đã đủ để chứng minh tôi yêu gia đình Giới trẻ Công giáo như thế nào rồi.

Tôi thực sự muốn cảm ơn tất cả các tình cảm mà các bạn đã dành cho tôi cũng như các bạn đã dành cho nhau trong đại gia đình GTCG. Cảm ơn những người hy sinh thầm lặng để cho chúng ta có được một gia đình chan chứa hạnh phúc, ấm áp tình người, nổi bật là các buổi offline thật sự là tốt đẹp với những tiếng cười giòn tan, những trò chơi bổ ích, những vũ điệu sôi động, bên cạnh đó cũng có những nỗi niềm, tâm tư được chia sẻ trong không khí yêu thương chan hòa.
Nguyện chúc cho gia đình GTCG càng ngày càng có thêm nhiều bạn trẻ đến với gia đình với niềm nhiệt huyết của tuổi trẻ, chung tay xây dựng và mở rộng Nước Chúa.

22.07.2011
3T_thanhtuyen
Mời các bạn cùng nghe ca khúc " Nơi hạnh ngộ" như một món quà 3T muốn gửi đến đại gia đình chúng ta.!


http://www.nhaccuatui.com/m/b2ZJdxyzoT