PDA

View Full Version : Con đường nào dài nhất ???



3T_thanhtuyen
22-07-2011, 10:16 PM
- Ai có câu trả lời, giơ tay lên nào?
-À, xin mời con.
- Dạ thưa Cha, con đường dài nhất là đường Hồ Chí Minh ạ - Một em thiếu nhi lớp giáo lý căn bản 4 trả lời.
- Thưa Cha, con đường dài nhất là con đường qua Mỹ ạ- Một em thiếu nhi khác trả lời.
Tất cả mọi người rộ lên những tiếng cười hí..hí… Đó là một trích đoạn trong bài giảng của cố Linh Mục JB Nguyễn Đình San tại giáo xứ Vinh Phước – Giáo phận Ban Mê Thuột cách đây khoảng 10 năm mà bây giờ 3T bất chợt nhớ lại và cùng chia sẻ với các bạn một xíu nhé.
Vậy con đường nào là dài nhất?? Xin thưa , không phải là đường Hồ Chí Minh, cũng không phải là con đường qua Mỹ hay một đất nước nào đó xa xôi. Mà “con đường dài nhất là từ đôi tai đến đôi tay”.

Thoạt nghe có vẻ hơi vô lý phải không các bạn? Nhưng con đường ở đây không có nghĩa là đường đi, mà đó là khoảng cách giữa đôi tai ( việc Lắng nghe Lời Chúa) đến đôi tay (việc đem Lời Chúa ra thực hành). Cái khoảng cách con đường đó dường như rất khó , rất dài. Bởi vì chính trong thực tế, các bạn đi tham dự Thánh lễ hằng ngày, hằng tuần, thậm chí là hằng năm, rồi cũng bấy nhiêu đó Sách Thánh Thư, bấy nhiêu đó đoạn Tin Mừng, các bạn nghe đi nghe lại năm này sang năm khác mà nào được mấy người biết đem Lời Chúa ra để áp dụng trong cuộc sống thường ngày, được bao nhiêu người sử dụng Lời Chúa như công cụ để rao giảng, minh chứng cho nước của Ngài.

Thực tế cũng cho thấy một số bạn trẻ ngày nay dường như không phân biệt được đâu là Tin Mừng? đâu là các bài đọc Cựu Ước? Cụ thể là một bạn đọc bài Tin Mừng “ Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh …….; Đó là Lời Chúa .” Có bạn trẻ đã dõng dạc thưa to : “Tạ ơn Chúa”=====> ôi , biết nói thế nào nhỉ?
Một vài tâm tư, chia sẻ cùng các bạn. Nguyện chúc tất cả các bạn biết Lắng nghe lời Chúa và sẵn sàng đem ra thực hành ngay trong chính đời sống hằng ngày của các bạn!
Thân mến!
3T


http://static.mp3.zing.vn/skins/mp3_main/flash/player/mp3Player_skin1.swf?xmlurl=http://mp3.zing.vn/blog?MjAxMS8wMy8zMC9kLzYvInagaMEZDZmMTBmNDRmMDA0NW UxMmY1Y2MyMTU4ZmRkZDE0NWEdUngWeBXAzfEzhdUngq9dUngZ yBOZ2hlIEzhdUng51pIENow7phfExcUIbaBLkpCLk5ndXnhdUn g4VdUngIFNhWeBmd8fDI

Duy-an
23-05-2012, 12:03 AM
Duy-an rất đồng ý với 3T_thanhtuyen
về con đường dài nhất là từ đôi tai đến đôi tay...
Nhưng cũng với con đường từ đôi tay đến đôi tay như thế
sẽ trở nên ngắn, rất ngắn (và thậm chí ngắn nhất luôn)
nếu có 'băng qua' con tim!

Thân thương.
Duy-an.

Vinhtho0303
23-05-2012, 09:08 AM
Quả thật con đường (hay còn gọi khoảng cách) từ đôi tai đến đôi tay dài thật, nghe có thể hiểu, hiểu có thể làm, nhưng chỉ mới dừng lại ở mức có thể thôi, hy vọng ơn Chúa Thánh Thần đã ban trợ cho Giáo Hội và trên từng bạn trẻ để các bạn biết lắng nghe, suy niệm hồng an Chúa đã ban tặng và đem trao ban những hồng an Chúa ban tặng dành cho mọi người xung quanh. Có 1 lần vô tình nghe được lời giảng của Đức Cha Phê-rô Nguyễn Văn Khảm "thiên đàng hay hỏa ngục đều do cách sống của mọi người"