PDA

View Full Version : Hãy cứu các linh hồn khỏi luyện ngục - mạc khải tư



saobang
23-07-2011, 12:17 PM
Cuốn sách gom góp nhiều mặc khải tư nhất của các linh hồn được phép Thiên Chúa và Đức Mẹ cho phép tỏ lộ cho con người ngày nay.

Bà Maria Simma – một nhân chứng thời đại cảm nghiệm lòng thương xót Chúa với các linh hồn, với đặc sủng gặp gỡ đủ các linh hồn thuộc mọi lứa tuổi, giai cấp, chức vụ trong tôn giáo và đời thường. Bà kể lại cho chúng ta nội dung các cuộc gặp ấy.

Đây là những mặc khải tư được Đức cố Giáo hoàng Gioan Phaolo II và một số sứ thần tòa thánh chúc lành.

Cuốn sách đã làm thay đổi rất nhiều người trong cách suy nghĩ về các linh hồn và cách cầu nguyện của họ.

Hãy cứu các linh hồn khỏi luyện ngục: http://www.mediafire.com/?irzbuouotqjevu8 (http://www.mediafire.com/?irzbuouotqjevu8)[/URL]

Chuyện có thật xảy ra tại Việt Nam, Một Linh Hồn đã được Đức Mẹ cho phép hiện về với Thầy Sáu (đan sĩ dòng Xi-tô) qua trung gian một người khác để xin mọi người cầu nguyện cho các Linh hồn mồ côi nơi Luyện Ngục. Những tiết lộ nơi luyện tội mà chúng ta không thể tưởng tượng nổi...

Tiếng kêu cứu của các linh hồn: http://www.mediafire.com/?388f5y54pzaahfu (http://www.mediafire.com/?irzbuouotqjevu8)

(Trích nguồn: [URL]http://memaria.org)

Làm cách nào để giúp các linh hồn:

1) Gia nhập hội cầu nguyện cho các linh hồn.

2) Dự lễ mỗi tuần hoặc mỗi ngày cho các linh hồn.

3) Xin lễ hằng tháng cho các linh hồn. Vì xin lễ là cách tốt nhất, hiệu nghiệm nhất, để giúp các linh hồn.

4) Nhưng, nếu không thể xin lễ được, thì hãy đi dự nhiều lễ hơn, thường xuyên hơn, rước lễ sốt sắng hơn, càng nhiều càng tốt, để cầu nguyện cho các linh hồn. Đây cũng là việc đạo đức rất tốt.
Có một người chồng trẻ, làm lương rất ít, đã nói rằng: “Vợ tôi chết đã mấy năm. Tôi xin được có 10 lễ cho vợ tôi thôi. Nhưng tôi đã đi dự lễ có đến hàng ngàn lần để cầu nguyện cho vợ tôi”. Đây cũng là một việc làm rất có ích cho các linh hồn, chúng ta hãy quan tâm đúng mức để làm.

5) Lần hạt (sẽ được ân xá), đi đàng thánh giá (cũng có rất nhiều ân xá): đây là hai cách cũng rất tốt, để cầu nguyện cho các linh hồn.

Thánh John Massias, như chúng ta thấy, Người đã giải thoát được hơn một triệu các linh hồn, phần chính là lần hạt. Người đã dâng các ân xá đó cho các linh hồn.

6) Còn một cách khác cũng dễ làm là đọc những lời kinh nguyện ngắn gọn, nhưng có rất nhiều ân xá. Hãy làm thật nhiều, để dâng ân xá đó cho các linh hồn.

Nhiều người có thói quen đọc đến thuộc lòng lời kinh nguyện này, có đến 1.000 lần mỗi ngày: “Lạy Trái Tim Chúa Giêsu, con đặt niềm tin cậy nơi Chúa”.

Chỉ một lời ngắn gọn thôi cũng đủ làm giảm bớt những đau khổ cho các linh hồn dưới luyện ngục. Ai nói 1.000 lần mỗi ngày sẽ được 300.000 (300 ngàn) ngày ân xá. Với con số này sẽ cứu được bao linh hồn. Và nếu như ngày cuối cùng của chúng ta không phải tháng này, năm này hoặc 50 năm sau, thì có phải là chúng ta sẽ phí phạm bao nhiêu thời gian, khi chúng ta không dùng để nguyện những lời kinh vắn tắt này?

Còn một cách khác có sức mạnh hơn là: “Lạy Cha hằng hữu, cùng hợp nhất với tất cả các Thánh lễ được dâng ngày hôm nay trên toàn thể giới, con xin dâng lên Cha mình và máu rất quí báu Chúa Giêsu Kitô, con yêu quí của Cha, để cho tất cả các linh hồn thánh thiện trong luyện ngục, cho các kẻ tội lỗi ở khắp mọi nơi, cho các kẻ tội lỗi ở trong Giáo hội hoàn vũ, cho các kẻ tội lỗi của nhà con và của các thân nhân con”.

Thiên Chúa đã chỉ cho thánh Gertrude, hằng hà sa số các linh hồn được rời khỏi luyện ngục mà về Thiên Đàng nhờ lời kinh nguyện ngắn gọn này. Đó cũng là lời nguyện, mà vị thánh này, khi còn sống, đã luôn luôn dùng để cầu nguyện.

7) Những việc làm mang tính chất dâng hiến, như hy sinh hãm mình, tiết chế hưởng thụ, giúp đỡ người khác...có ý cầu cho các linh hồn, cũng giúp ích cho họ rất nhiều.

(Trích bản dịch từ sách của linh mục Paul O’ Sullivan)

hoamaudon
23-07-2011, 12:27 PM
"Giêsu Maria Giuse, Con mến yêu, xin cứu rỗi các linh hồn"

Đây cũng là 1 câu cầu nguyện để giúp 1 phần nào đó cho các linh hồn nơi luyện ngục. Câu này rất dễ thuộc, chỉ nhẩm 2, 3 lần thôi.
Cả nhà cùng cầu nguyện nhé!!