PDA

View Full Version : Món quà nhỏ cho những việc làm lớn lao.



Phù thủy nhỏ
24-07-2011, 12:03 AM
Anh, một con người của những ý chí và hoài bão lớn lao. Anh, một con người của những khát khao dành cho cuộc đời. Anh…

Anh Hai của em, cuộc đời anh là một cuốn tiểu thuyết dài, những cơn bão dập dìu không bao giờ làm cho biển lòng anh lặng sóng. Anh không phải là một người anh trai tốt, một người con ngoan trong gia đình, em ghen tỵ với anh, em đã từng ghét anh, nhiều lắm, anh đã lấy đi biết bao giọt nước mắt của má, thứ quý giá nhất trên đời mà em không dám lấy. Nhưng, trải qua những tháng ngày vui say theo tiếng gọi của cuộc đời đầy cạm bẫy, anh đã được tôi luyện, Thiên Chúa đã gọi anh trở về như một người con hoang đàng cần những tấm lòng nhân hậu. Em yêu anh Hai của em, em tự hào về anh biết bao, anh dạy cho em biết, rằng cuộc đời dù có nhiều sóng gió nhưng chỉ cần ta có nguồn động lực, sự quan tâm nâng đỡ của những người thân yêu, thì ta sẽ đứng lên và làm được những điều kỳ diệu,…

Em tự hào về anh, và luôn lấy anh làm mẫu gương trong cuộc sống, những tưởng sẽ không một người nào có thể làm cho em khâm phục hơn nữa.

Nhưng ở một ngôi nhà mang tên Giới trẻ công giáo, em lại gặp đâu đó bóng hình của anh Hai, người con hoang đàng trở về từ những cuộc ăn chơi phóng đãng....

Anh, một con người của những ý chí và hoài bão lớn lao. Anh, một con người của những khát khao dành cho cuộc đời. Anh…

Những câu chuyện của anh cũng như những cơn bão. Cũng một cuộc đời sóng gió, cho đến tận bây giờ. Nhưng bây giờ thì anh yêu những cơn bão biết bao, có lẽ anh đã quá quen với sự xuất hiện và tồn tại của chúng, quả thực, trong tâm bão, người ta mới thấy cảm nhận được sự bình yên đích thực.…

Anh không bao giờ than thân trách phận. Anh không nói gì về những hối tiêc cho quãng đời trai trẻ bồng bột của mình. Anh cũng không tự hào về những gì anh đã làm cho giới trẻ chúng tôi. Nhưng, những điều ấy khiến cho tôi phải tự hào và yêu mến, vì tôi đã thấy một nhân chứng, biết được một con người làm nên những điều phi thường từ một quá khứ không mấy bình yên, và bây giờ cũng vậy, anh bận rộn với chuyện gia đình, công việc,…nhưng anh vẫn dành một góc lớn chút thời gian quý giá của mình cho diễn đàn trẻ này…

Có lần anh kể cho chúng tôi nghe về con đường lầm lạc của mình, về những cơn bão, có lẽ những người trẻ như chúng tôi chưa bao giờ biết, hay chưa bao giờ thực sự hiểu hết những tàn dư đau thương của bão, nên chúng tôi chỉ im lặng, nghe một nhân chứng kể về những cơn đau….Giọng anh điềm tĩnh, không ngại ngần, chỉ thoáng đâu đây chút bâng khuâng tôi đọc trong ánh mắt anh, khi anh bồi hồi nhớ lại quãng thời gian tuổi trẻ bồng bột của mình. Anh nói rằng anh muốn kể, anh muốn chia sẻ để những bạn trẻ như chúng tôi không đi vào con đường sai lạc mà anh đã đi. Tôi càng ngưỡng mộ vì những gì anh đã làm, càng tự hào vì được biết anh…

Bóng hoàng hôn phủ đầy thành phố, đôi mắt đăm chiêu nhìn những cây lục bình trên dòng sông lơ đễnh, anh thích ngắm lục bình như thế, anh nói cuộc đời anh cũng như những cây lục bình ấy, trôi nổi từ ngày này qua tháng khác không biết chỗ nào là bến bờ, nhưng tôi tin rằng bây giờ thì anh đã tìm thấy, ít ra là ở diễn đàn này, con thuyền giới trẻ công giáo cùng anh đi trên đại dương nhiều sóng gió, con thuyền ấy chắc chắn có em, có các anh chị em, và có Chúa Giê-su, cùng đồng hành, cùng bên anh chống chọi lại những cơn bão.

Em có phải là đứa con hoang đàng? Em không biết, nhưng em chắc một điều, một ngày còn có anh, có các anh em trong tình huynh đệ cùng nâng đỡ nhau trong ngôi nhà nhỏ này, thì con đường của em, cũng là con đường của mọi người, sẽ là con đường của tình yêu thương, được mở ra từ anh, từ những bước chân của một người con hoang đàng ngày nào, từ tình huynh đệ trong ngôi nhà chúng ta dành cho nhau….

Giới trẻ công giáo, nơi em gặp anh, nơi em tìm thấy những người anh em với tình huynh đệ thắm thiết, nơi chúng ta gắn kết với nhau, bởi một tình yêu có tên là Giê-su, và một thứ khác nữa, đó là sự chia sẻ mang lại hơi ấm. Cùng chung tay xây dựng, để hơi ấm ấy lan tỏa không những trong ngôi nhà Giới trẻ Công giáo này, mà còn lan tỏa ra cuộc sống, làm tan chảy những tâm hồn lạnh lẽo, mở ra những con đường ấm áp cho nhau, một con đường có tên là yêu thương…

P/s: viết tặng một thành viên trong diễn đàn như một món quà nhỏ thay cho lời cám ơn vì những việc làm lớn lao của anh.

Lan Anh
24-07-2011, 01:38 AM
Anh, một con người của những ý chí và hoài bão lớn lao. Anh, một con người của những khát khao dành cho cuộc đời. Anh…


Tạ ơn trời, vì cuộc sống hôm nay. Thời đại của tin học, của hưởng thụ, và của những ganh đua vô bổ, nhưng với anh, nổi khao khát quay quắt là làm được gì đó cho giới trẻ. Để chí ít qua cuộc sống anh, những sai phạm của một thời tuổi trẻ non dại là những cạm bẫy cuộc đời nên tránh.
Cám ơn anh, người "anh hai" của GTCG
Hì hì hì! Cũng cám ơn Phuthuynhinhanh đã viết từ cảm xúc của con tim, những điều mà không phải ai ai cũng cảm nhận được.
Ước mong sao, trong cuộc sống có thật nhiều "tấm gương", cho dẫu là gương lành hay chỉ là mảnh gương vỡ. Cũng là những mẫu gương để ACE chúng mình có dịp soi và chiêm nghiệm lại. Đúng không hở bạn?