PDA

View Full Version : Anh Và Em



giotrendong
24-07-2011, 04:57 PM
ngay201ngày 0
ngày ....tháng.....năm 2010
[Trời mưa cả ngày, đi thi tn về mà ướt mem, đã vậy lại bệnh nữa chứ. Đang thiu thiu ngủ thì tiếng chuống đt reo............
- Em là M phải khổng?
+ Vâng ạ, cho hỏi ai đầu dây thế ạ?
- Cám ơn em.
+Tít tít tít.... cúp máy

"Đứa " nào khùng dữ vậy, bực cả ra, đang mệt còn bị phá.....
=> Nhưng đó là cách anh hai đến với em, anh hai của em àh, có dám đọc tiếp không?http://www.giesulove.net/diendan/images/smilies/QQ/14.gifhttp://www.giesulove.net/diendan/images/smilies/QQ/14.gif
------------------------------------------------------
Em biết anh, nhưng chỉ là biết thế thôi, em không quan tâm nhiều. Nhưng khi em bệnh, khi em đang chán nản, thì anh hai đến(lúc đây em không rõ nguyên nhân ), đỡ bước em đi tiếp. Em nhớ hoài cái lúc đó. thế là dần dần anh trở thành anh hai của em, người anh tinh thần luôn kề bên giúp em bước tiếp trong cuộc sống.
1 năm sau đó
Khi em chán nản anh hai và những người bạn đến làm em vui.
Khi em hụt hẫng,thất vọng, anh hai và chị đã đến đỡ em đứng dậy.
Khi em gặp khó khăn trong suy nghĩ, anh hai đến suy nghĩ cùng em.
Khi em nghịch phá, ngang bướng, anh hai dạy bảo, khuyên nhủ em.
Khi em buồn, anh hai dạy em khóc và chia sẻ cùng anh..
Khi em thấy trống vắng, anh hai đến cũng để em không cô đơn nữa.
Khi em lạc bước, theo những bạn bè xấu, anh hai dẫn em về.
Khi em vui, anh hai làm niềm vui của em tăng gấp đôi.
Anh hai dạy em biết nói lời cảm ơn, biết bày tỏ suy nghĩ của mình.
Anh chỉ em biết cười, biết vui và biết hoà nhập vào cuộc sống.
Anh dạy em phải biết giữ gìn sức khoẻ, bảo vệ bản thân.
Anh dạy em biết yêu thương mọi người.
….còn nhiều, còn nhiều nữa………..

Nhưng mà:
Anh và em, khác nhau nhiều lắm.
Em ít khi nào nghe nhạc, lười nghe lắm cơ. Anh nói:” âm nhạc làm mình giải toả căng thẳng,, thư giãn sau khi làm việc”, em cười hìhì :” nghe nhiều mệt lắm”.
Anh nghe nhạc liên miên, lúc nào cũng thấy anh nghe nhạc từ nhạc của mấy “bà già” Khánh Ly, Thanh Hà, đến mấy “ông giá” Nat King Cole, Ray Charles, anh hay bật Jazz nặng. Em n ói:”nghe nhi ều coi ch ừng….. đi ếc” anh c ư ời:” hay m à”.
Em toàn coi phim , tình cảm, Hàn Quốc
Anh toàn coi hoạt hình, hài, kinh dị
Cũng may là anh và em không ở chung 1 nh à, nếu không cái ti vi cũng khổ

Em thích uống nước đá và ăn những gì lạnh, cho dù em đang viêm họng
Anh không uống nước đá, và giữ gìn sức khoẻ rất tốt.
Em ghét uốgn thuốc,
Anh uốgn không thiêu một viên

…….Anh và em, khác nhau nhiều lắm……
Nhưng... anh và em, thương nhau nhiều lắm.
em hiểu được anh hai, và anh hai cũng biết được suy nghĩ hành động của em. tuy ở xa, nhưng anh hai vẫn luôn biết được em gái của anh đang làm gì và có chuyện gì, và ngược lại, em cũng thế phải không anh
Xin lỗi vì em chưa bao giờ làm tặng anh một bài thơ, viết một truyện ngắn cho anh, hay làm một cái card hand-made tặng sinh nhật anh, hay nói với anh những lời yêu thương của em gái với anh trai. Không phải em không có cảm hứng, không có ý tưởng mà chỉ là em thấy mắc cười lắm, thấy ngượng ngùng lắm.(thật ra có một tầm thiệp em đã làm, nhưng không dám đưa đó)

..........thế thôi.............



Teresa Nhỏ Bé
24-07-2011, 07:36 PM
Bạn Ham Chơi thật hạnh phúc khi được Chúa gửi tặng 1 người anh hai kết nghĩa thật tuyệt vời. Không cần ở gần mà vẫn hiểu được tâm tư, tình cảm của bạn. Một người giống hình bóng của Cha yêu dấu trên trời nhưng lại đang hiện hữu ngay trong cuộc sống thường nhật để nâng đỡ, dắt dìu, chia sẻ, hướng dẫn và đồng hành cùng bạn mọi lúc trong cuộc sống.

Nguyện xin Thiên Chúa chúc lành cho tình anh em của bạn sẽ được bền vững hơn theo thời gian!