PDA

View Full Version : Chút tình gửi gió.



hoamaudon
25-07-2011, 11:48 PM
CHÚT TÌNH GỬI GIÓ

Đêm về khuya. Mọi vật tĩnh lặng. Chỉ còn tiếng mưa râm ran, tiếng chân chuột chạy rúc rích và còn 1 người còn thức, đó là Tôi. Đặt mình vào khoảng không gian tĩnh lặng, cảm xúc chợt trỗi dậy. Nó gợi lên hình ảnh người thân, bạn bè, anh chị em và những người Tôi chưa biết và chưa hề nói chuyện trực tiếp bởi chỉ có nói chuyện qua vài dòng chữ, bằng đó chữ thì sao có thể diễn tả cảm xúc dâng trào, những niềm vui đôi lúc bật khóc rồi những lúc ngẹn ngào thấy nhẹ lòng. Những câu nói khiến Tôi ngại ngùng, khiến Tôi chợt giận chốc lát nhung Tôi lại rất vui.

http://t0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSCHcDVmsfBnQTHQ7W-JnaVtFAN0PZu2N1LE0RFE4J8qe1nRn0IFA
Tôi bật người dậy, định viết vài dòng tâm sự nhưng sao ngập ngừng. Viết gì đây? Nói gì đây? Viết thế nào? Bắt đầu từ đâu? Dòng cảm xúc dạt dào, sâu lắng khó tả bằng lời. Những suy nghĩ làm lay động con tim nhưng bàn tay không thể nào đặt bút. Suy nghĩ ngập ngừng rồi bàn tay ngập ngừng nhưng tim vẫn háo hức muốn viết? Làm cách nào?

Vào đêm, không gian yên tĩnh, là thời gian con người có nhiều cảm xúc nhất. Nhưng đó chỉ là trong suy nghĩ. Làm sao nói ra lời yêu thương đến mọi người? Đâu dễ dàng nói ra thế đâu. Và có ai có thể gửi lời yêu thương cho tôi chăng? Mặt cách mặt, lòng nhớ đến nhau trong suy nghĩ nhưng vẫn có chút gì đó làm Tôi xao xuyến, bồi hồi. Cảm giác lạ thay.

http://t0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQ0C6AOvPx2jXE5QJhf_SPCx_oX_7kDi oMXkdagCiG9Xet-_Q0a
Tôi yêu thương mọi người chỉ trong hành động bởi Tôi khó có thể nói bằng lời. Vì thế, chẳng còn cách nào khác. Phương án duy nhất Tôi có thể gửi gắm lời yêu thương đó chính là Gió. Nghĩ mà xem, có ai mà có thể bay mọi nơi, mọi ngõ ngách dù nhỏ hay to không? Chỉ có Gió mới làm được. Bỡi lẽ thế, tâm sự Tôi sẽ đưa cho Gió và nhờ Gió nhắn với mọi người rằng: “Tôi yêu cả nhà”. Chỉ thế thôi nhưng sao khó nhỉ?
Dù mọi người ở xa tới tận chân trời nào, khi bình minh thức giấc vào buổi tinh sương mọi người sẽ nhận được lời yêu thương của Tôi. Mọi người chờ Gió nhé. Gió sẽ không làm phiền lòng ai cả ( những cơn gió ngàn năm thổi mãi), hihi.

http://t2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSxWz7qUdiM_5vBf-TcUEokwbIFUkLYwMNBCftvmtuX97UHam7N
Gió hãy gửi tất cả những yêu thương của Tôi nha. Cám ơn Gió rất nhiều.
http://static.mp3.zing.vn/skins/mp3_main/flash/player/mp3Player_skin3.swf?xmlurl=http://mp3.zing.vn/blog?ZC8xYS9kMWFjYjIyM2M0YWJhNTU5ZjU5YjdlZDFlNTk4O DBlNC5cUIbaBmUsICDN8QXV0dW1dUngIEldUngIE15IEhlYXJ0 fMSQYW5nIGPhdUngq1wIG5o4WeBqcUIbaBdHwxfDE