PDA

View Full Version : Xin cầu nguyện cùng phuthuynhinhanh



Mai Cồ
26-07-2011, 10:03 AM
Xin cả nhà cùng cầu nguyện, bà nội của phuthuynhinhanh đã nhập viện cách đây 2 tuần vì bệnh thiếu máu và đã được xuất viện, nhưng bây giờ lại phải tiếp tục nhập viện. Mẹ của bạn ấy hiện tại cũng đang bị bệnh, rất mong cả nhà cùng hiệp ý cầu nguyện cho bà và mẹ của phù thủy mau khỏe mạnh.
Xin Chúa ban nhiều ơn cho bà và mẹ của bạn ấy được bình phục.

Pere Joseph
26-07-2011, 01:27 PM
Bây giờ mình đi dâng Lễ cầu nguyện ngay cho Bà và Mẹ của Phuthuy đây. Mình cũng cầu nguyện cho sự bình an trong tâm hồn của Phuthuy nữa. Cả nhà cùng hiệp lời với nhau nhé.
Cảm ơn Mai Cồ báo tin.

Phù Vân
26-07-2011, 01:40 PM
Nguyện ban bình an cho phuythuynhinhanh, mẹ và gia đình của bạn! chiều nay mình sẽ cầu nguyện cho người bạn thân thương và gia đình!

Bông Hoa Nhỏ
26-07-2011, 01:54 PM
Mình cũng hiệp lời cầu nguyện cho bà nội và mẹ của phù thủy nhí nhảnh đây
Xin Chúa chữa lành cho bà nội và mẹ của phù thủy mau khỏi bệnh nhé
Nguyện Chúa chúc lành cho phù thủy nè

Sky
26-07-2011, 02:48 PM
Xin Chúa luôn đồng hành cùng Bà nội của phuthuynhinhanh.
Xin giúp Bà nội sớm vượt qua thử thách này, cầu bình an.

Teresa Bông Hoa Nhỏ
26-07-2011, 04:55 PM
BHN cũng xin dâng lời cầu nguyện cho mẹ và bà của phuthuynhinhanh mau khỏe lại. Chúa luôn bên bạn và gia đình bạn.

Thánh Thư
26-07-2011, 09:00 PM
Thanhthu xin hiệp lời cầu nguyện cùng gia đình phuthuy. Nguyện xin Chúa nâng đỡ và ban bình an trên cả thể xác và tâm hồn của Bà và Mẹ phuthuy; cũng nguyện xin Ngài giữ gìn, ban sức mạnh và niềm tin để bạn vượt qua khó khăn trong bình an của Ngài. Xin cả nhà tiếp tục hiệp lời cầu nguyện.

Phù thủy nhỏ
26-07-2011, 11:28 PM
Xin cảm ơn anh Mai Cồ đã báo tin để cả nhà cùng hiệp thông, con xin cám ơn Cha Việt đã dâng Thánh lễ cầu nguyện cho bà và mẹ con, con thực sự cảm động lắm. Phù thủy cám ơn cả nhà nhiều, mấy tuần nay phù thủy bối rối nhiều, bà bị bệnh, rồi mẹ ở dưới quê cũng bị bệnh cả tuần rồi mà vẫn chưa khỏi. Chiều nay được sự cầu nguyện của cả nhà, rồi được Cha dâng lễ, như một phép màu, bà con đã được xuất viện, bà được về nhà và đang tiếp tục theo dõi, bệnh của mẹ cũng đã bớt nhiều. Phù thủy vui lắm, nhưng còn vui hơn khi nhận được sự hiệp thông của Cha Giuse và cả nhà mình. Qua đó phù thủy cũng cảm nhận được sự mầu nhiệm của thánh lễ và lời cầu nguyện trong tâm tình hiệp thông. Hai tiếng cám ơn nói ra cũng không đủ để đáp trả tấm lòng của mọi người, phù thủy chỉ biết xin Chúa trả công bội hậu cho cả nhà.

Con xin tạ ơn Thiên Chúa quan phòng vì những hồng ân ngài ban cho con, xin Chúa cũng ban nhiều ơn lành cho Cha và các bạn thân yêu của con.

Lan Anh
27-07-2011, 10:24 AM
Oh, xin lỗi Phuthuynhinhanh! Bây giờ, LA mới ghé vào xem "cầu nguyện cùng PTNN".
Tạ ơn Chúa bà và mẹ của PTNN đã bình an! Xin Chúa luôn gìn giữ bà và mẹ, cùng tất cả những người thân trong gia đình của PTNN.
Tạ ơn Chúa!

Mai Cồ
19-09-2011, 10:10 AM
Xin cả nhà tiếp tục cầu nguyện cho bà nội của Phuthuynhinhanh, bà đã nhập viện lại hơn 1 tháng rồi mà chưa khỏi. Xin Chúa cho bà sớm vượt qua những gánh nặng bệnh tật thể xác để bình phục mạnh khỏe trở lại và vui cùng con cháu.

Bông Hoa Nhỏ
19-09-2011, 10:18 AM
Mình Xin hiệp thông cầu nguyện cho bà của Phù thủy mau khỏe lại nhá,xin Chúa chữa lành cho bà của em
Phù Thủy ơi cứ tin tưởng,phó thác vào Chúa nhé.Chúa không bao giờ bỏ những ai luôn biết chạy đến cậy trông và kêu cầu đến người đâu em ạ,hãy để ý Chúa được thể hiện em nhé.Thương em nhiều .

Lan Anh
19-09-2011, 10:42 AM
"Con vẫn trông cậy Chúa lòng con tin tưởng nơi ngài."
Xin hiệp dâng lời cầu nguyện cho bà của PTNN được bình an luôn mãi. Xin cho PTNN và gia đình luôn tin cậy, và phó thác mọi sự trong tình yêu thương của Thiên Chúa.

Padre Paolo
19-09-2011, 11:54 AM
Toản sẽ nhớ đến Bà, Mẹ và gia đình của phuthuy trong Thánh Lễ sáng mai...xin cho ý Chúa được nên trọn.

Phù thủy nhỏ
09-01-2012, 07:38 AM
Xin cảm ơn Hai Cha cùng cả nhà từ những ngày đầu đã luôn đồng hành cùng Bà của con trong những lời cầu nguyện. Sáng nay Mẹ con mới gọi lên, Mẹ nói bệnh của Bà chắc khó qua nổi mặc dù gia đình đã chạy chữa khắp nơi, hôm nay Bà đã được về nhà sống những ngày cuối cùng bên gia đình. Nhận được tin con thực sự buồn và bối rối nhiều, con chỉ uớc mong được về nhà ngay để được ở bên gia đình và Bà lúc này. Nhưng hoàn cảnh éo le, con còn phải thi 3 môn cuối cùng tới thứ 7 mới xong.
Bây giờ con không biết phải làm gì ngoài cầu nguyện, con xin Hai Cha, quý Dì, các vị tu sĩ, các anh chị em cùng cầu nguyện, để Bà của con được bình an ít nhất là hết tuần này, để con yên tâm thi cử và kịp về gặp Bà lần cuối.
Con vô cùng biết ơn Hai Cha, Dì và các anh chị em. Nguyện Chúa trả công bội hậu cho mọi người.

allihavetogive
09-01-2012, 08:30 AM
Đọc mà nước mắt chực trào ra... Thương phuthuy và bà quá! Nỗi buồn, sợ và hoang mang chắc đang tràn ngập trong lòng phuthuy và mọi người trong gia đình. Hy vọng niềm tin vào Chúa và sự sống đời sau sẽ nâng đỡ phuthuy và gia đình trong lúc này. All sẽ cầu nguyện nhiều cho bà, cho phuthuy và cho gia đình.
Thương mến!

Bông Hoa Nhỏ
09-01-2012, 08:38 AM
Đọc thông tin mà thương em nhiều lắm ,Em gái ơi ! cố lên em ạ,chị hiểu tâm trạng của em lúc này,chị cùng hiệp thông cầu nguyện sâu sa cho tinh thần của em và bà của em,Bình An em nhé,Chúa thương nên Chúa muốn gọi bà em về đó,đừng buồn em nha hãy hy vọng đặt trọn niềm cậy trông xác tín vào Chúa quan phòng em nhé.

Teresa Nhỏ Bé
09-01-2012, 09:53 AM
Teresa xin chia sẻ tâm trạng này cùng Phù Thủy, thật sự rất khó khăn và rối bời vào lúc này. Nhưng cố gắng lên Phù Thủy ơi! Tập trung vào việc thi cho tốt còn tất cả mọi sự thì xin trao cho Chúa cùng Mẹ. Mẹ sẽ lắng nghe và giúp Phù Thủy chu toàn mọi việc cách tốt nhất.

Chúa ơi! Con chẳng biết phải làm gì lúc này ngoài lời cầu nguyện và sự cậy trông, phó thác tuyệt đối trong tay Chúa. Xin Chúa giúp Phù Thủy người chị em của con vượt qua được những khó khăn này.

Mart.TanNguyen
09-01-2012, 01:09 PM
Xin Bình An Chúa ở cùng gia đình PhuThuy.
Xin Mẹ nâng đỡ con cái mẹ qua con khó khăn
Amen.
Halleluiah.

pettruong_gothi
09-01-2012, 01:13 PM
Mình rất buồn khi nghe được tin này. Thương phuthuy... và Bà của phuthuy... lắm.
Nhưng bạn hãy cố gắng vượt qua thời gian khó khăn này nhé!

Mọi sự của con đều là của Chúa
Con xin phó thác tất cả cho Ngài.

Phero_Hau
09-01-2012, 01:38 PM
Xin Chúa hãy lấy bình an của Ngài đã bang cho con để bang lại cho bà của bạn PTNN lúc này !
Xin Mẹ nâng đỡ cho bà của PTNN và gia đình vượt qua những giây phút này !
Bình an cho gia đình nhé PTNN..........................

AuDuongHuy
09-01-2012, 03:27 PM
Trong những giấy phút này, hãy cố lên phuthuynhinhanh ơi, hãy thi thật tốt những môn thi cuối cùng. Mình tin rằng bà của phuthuynhinhanh sẽ đợi chờ bạn trước khi về với Chúa.
Tất cả mọi người đang cầu nguyện cho gia đình của bạn đó, tối nay, khi đọc kinh tối mình sẽ nhớ và thêm lời cầu nguyện cho gia đình bạn.

TAD
09-01-2012, 07:53 PM
Cố gắng vượt qua khó khăn nhé Phuthuy. Chúa sẽ luôn ở cùng em và gia đình. TRUST IN GOD!