PDA

View Full Version : GỬI BẠN!



Doan Quan
28-07-2011, 06:23 PM
Doãn Quân, gioitreoconggiao.org/forum/members/285
Bạn thân mến!
Thường ngày, mình có thể gọi ban bằng Anh, Chị, hay Em. Nhưng hôm nay cho mình mạn phép dung chữ Bạn nhé.
Lời đầu tiên mình muốn nói là mình xin lỗi vì chần chừ mãi đến giờ mình mới gửi được những dòng này đến bạn.
Lúc nào nói chuyện với bạn, mình cũng muốn nói những lời này rồi, nhưng thế nào bạn cũng bảo tớ “sến” nên ngại chưa bao giờ nói.
Không viết không có nghĩa là không nhớ.
Không nói không có nghĩa là không có cảm xúc.

Bây giờ, mình sắp đánh liều nói ra đây, vì mình không còn nhiều thời gian nữa. Thế nên đã chuẩn bị tư thế để được gọi là “sến” rồi, có bị cười thêm một lần nữa cũng không sao. ^_^.
Gặp nhau hàng tuần, hàng ngày mà có bao giờ có thời gian để mình chen chân vô mấy tâm tình riêng tư này. Haizz, nhưng đã đến lúc, dù bạn có bận, mình cũng nắm tay bạn lại; dù đồng hồ cát có hết sạch rồi, tớ cũng xin đặt ngang lại để xin bạn 5 phút thôi.

Thật ra, tớ không là kẻ văn hoa, nên chẳng một mạch nói được những lời sau, nghĩa là tớ phải dùng đến sổ ghi chép, ghi chú lại ngày qua ngày, rồi tự nhiên thành một bài diễn văn, chỉ mong một lần nào đó có dịp là đọc một mạch cho bạn nghe.Nên tớ chắc chắn là không đến 5 phút đâu. Tớ sẽ đọc rất nhanh, bạn nghe nhé!



Cám ơn bạn vì bạn đã trả lời tin nhắn đầu tiên của tớ, nghĩ lại thật là tình cờ mà cũng thật là sự sắp xếp cho chúng ta được gặp nhau.

Cám ơn bạn vì bạn vui vẻ làm quen tớ trong khi tớ yên phận làm thành viên “không chuyên – không thường xuyên”

Cám ơn bạn vì bạn đã khuyến khích tớ post bài “Xin cầu nguyện cho họ nhiều hơn” khi nghe tớ kể về những tâm tình của mình trong những ngày bão lũ ở Nhật Bản.

Cám ơn bạn vì bạn nhấp lời “Cám ơn” khuyến khích tớ. Bạn có tin không? Mỗi lần thấy bạn nhấp chuột cám ơn, tớ lại muốn cám ơn lại hàng ngàn lần. Chỉ là tớ thì bạn mới hiểu “Ban đã ủng hộ tớ đến cỡ nào”.

Cám ơn bạn vì bạn đã nhắc nhở tớ khi tớ mắc lỗi khi tham gia diễn đàn. Eo ôi, nhắc mới nhớ, lần sau tớ còn mắc lỗi nữa, bạn cứ thẳng tay nhé. Chẳng phải tớ khó bảo đâu, cho bằng tớ ít online được, đợi khi tớ nhận được tin nhắn của bạn thì lỗi của tớ đã “sinh hoa kết quả” rồi.

Cám ơn bạn vì cách đây 4 tháng, 3 tháng, 2 tháng, 1 tháng, 1 tuần, ngày hôm qua, ngày hôm nay, à không, lúc nãy chứ, bạn đã ép nick yahoo của tớ và nói chuyện dễ thương quá, như chúng ta đã quen thân lâu rồi. Mỗi lần thấy nick của bạn sang, tớ lại vui biết bao. Dù rằng tớ chỉ kịp lướt mạng đúng nghĩa, nhưng tớ biết rằng bạn đang ở đó và “Đời còn có bạn”

Cám ơn bạn vì bạn đã nhường vé tham dự Đại Hội Giới Trẻ Mùa Chay cho tớ.

Cám ơn bạn vì bạn đã cùng tớ đến tham dự Đại Hội Giới Trẻ Mùa Chay.

Cám ơn bạn vì tin nhắn sms đầu tiên của bạn.Tin nhắn đầu tiên đó xuất phát từ Giới Trẻ Công giáo, rồi từ đó, mỗi lần gặp nhau, trước sau gì rồi nội dung của cuộc nói chuyện cũng xoay quanh “Giới trẻ Công giáo”

Cám ơn bạn vì bạn vì đã kiên nhẫn giúp tớ về vi tính. Với khả năng vi tính hiếm có của mình, tớ biết chắc là đã làm bạn khốn – khổ biết bao.

Cám ơn bạn vì bạn kiên nhẫn nghe tớ giải thích. Thiệt tình, nếu tớ là bạn lúc đó, chắc tớ đã cúp máy cái rụp trước khi buông một chữ “ Phức tạp” rồi.

Cám ơn bạn vì ban đã đến Agape cùng tớ. Thế là mở ra một chặng đường mới. Một thời mà bạn nói tớ là “Ăn – ngủ Agape”

Cám ơn bạn vì bạn đã bắt tay tớ và cười vui vẻ. Cám ơn nhé. Cái vỏ ốc sên của tớ cất đi rồi từ dạo ấy.

Cám ơn bạn vì ban đã nghe lời lôi kéo của tớ tham gia diễn đàn cho có anh chị em.

Cám ơn bạn vì tình yêu thương chân thật bạn dành cho Mẹ ban.

Cám ơn bạn vì bạn không ngại kể về những kỷ niệm, dù vui dù buồn, nhưng tất cả hết sức chân thành.

Cám ơn bạn vì những thao thức của bạn dành cho các ban trẻ “ Để không còn một ai giống như mình nữa”. Đó là lí do tớ thật sự muốn ủng hộ bạn, vì đã đến lúc, chúng ta cần làm gì đó trong khả năng của mình.

Cám ơn bạn vì bạn không chỉ một lần, mà lần 2, lần 3, lần 4, lần 5, lần 6 bạn đi cùng tớ đến họp mặt Agape.

Cám ơn bạn vì sự nhiệt tình và sẵn sàng đón nhận sứ mạng, cùng chia sẻ, xây dựng Agape.

Cám ơn bạn vì bạn đã ngại ơi là ngại khi lần đầu tiên cho các bạn sinh hoạt.

Cám ơn bạn vì bạn đã động viên và góp ý cho tớ suốt thời gian qua, ừ vì hình như với Doãn Quân, bạn đã từng nói, “Đừng ngại gì, cứ thẳng thắn với cô ấy đi!”

Cám ơn bạn vì bạn chưa bao giờ than vãn dù có căng thẳng biết bao. Và tớ biết, dù khi tim gan ban đang rối tung lên thì khi được hỏi ban vẫn nói “Ok mà!”

Cám ơn bạn vì bây giờ, chúng ta không chỉ là những người bạn trên mạng nữa, nhưng chúng ta là anh chị em, và có thể gặp gỡ và nâng đỡ nhau trong cuộc sống thật.

Cám ơn bạn vì bạn đã nói lên nỗi lòng của mình để được hiệp thông, chia sẻ.

Cám ơn bạn vì bạn sẵn sàng chia sẻ công tác cho Agape.

Cám ơn bạn vì bạn đã từng đưa mình về nhà.

Cám ơn bạn vì bạn đã chia sẻ lý tưởng của bạn. Cầu mong! Tớ hy vọng mọi ước mơ, hoài bão của bạn sẽ thành hiện thực trong tương lai.

Cám ơn bạn vì lý tưởng, tâm tình hướng thượng luôn duy trì tình bạn giữa chúng ta.

Cám ơn bạn vì những lần ban ẩn nick hay không online, vì nhờ những lúc ấy, tớ biết tớ cần bạn biết bao, thiệt một cây làm chẳng nên non.

Cám ơn bạn vì ngay tuổi tác không cho phép,ban vẫn luôn luôn trẻ và vui cùng người trẻ.

Cám ơn bạn vì bạn đã khóc, vì nhìn bạn khóc, tớ biết bạn chân thành, và tớ rất muốn khóc theo.

Cám ơn bạn vì bạn đã không quảng ngại đường xa, thời gian hạn hẹp để đến gặp gỡ nhau.

Cám ơn bạn vì những lần ban đăng nhập khuya vào diễn đàn, dù có bận suốt ngày, ban vẫn ghé thăm để xem ngôi nhà tinh thần của chúng ta ra sao rồi.

Cám ơn bạn vì bạn những giờ nghỉ trưa bạn bỏ, những cuộc chơi bạn đánh đổi để cùng đến gặp nhau chia sẻ, tham gia công tác tình nguyện bác ái, chia sẻ một tâm tình lên diễn đàn.

Cám ơn bạn vì bạn đã đi xa, vắng mặt một thời gian, hay không thể tham gia nữa. Lúc này, mặc dù tớ rất nhớ bạn, nhưng vẫn muốn nhắc bạn nhớ rằng : Sống tốt nhé! Chúng ta là người trẻ Công giáo. Hơn nữa, bạn vẫn luôn là thành viên, là bạn của chúng tớ. Ngay khi có thể thì trở lại nhé. “Người vẫn còn sống trong trái tim người ở lại là người chưa ra đi”.

Cám ơn bạn vì bạn đã sẵn sàng nghe tớ than thở và khóc lóc.

Cám ơn bạn vì bạn vẫn mỉm cười mỗi khi gặp tớ.

Tớ đã nhận được quá nhiều. Điều quí giá nhất mà tớ nhận là tình bạn của chúng ta.
Chắc ban đọc đến đây đã khá mệt rồi. Tớ đã viết chưa đủ và sẽ còn viết thêm danh sách cám ơn này. Điều tớ viết được ra chẳng thấm thía gì với những gì tớ không thể diễn tả bằng lời. Điều tớ cảm nhận được không phản ánh được hết những Hồng ân riêng tớ nhận được nhờ lời cầu nguyện và tình thương của bạn.
Nếu bạn đọc bài này và đâu đó, bạn nhận ra quen quen thì đúng đấy, tớ đang cám ơn bạn.
Giờ đây, chỉ tình bạn 4 tháng, tớ mến thương gửi bạn những cảm xúc này. Mong cho tình bạn của chúng ta bền lâu trong đức tin và tình thương mến. Xin cám ơn Ngôi nhà Giới trẻ Công Giáo mà từ đó Doãn Quân đã có biết bao nhiêu tình anh em, tình chị em, tình bạn bè đẹp. Cám ơn tất cả thành viên trong Gia đình, ở đây chúng ta biết nhau và giúp nhau được nhiều hơn là một cái nick.

Xin Chúa chúc lành cho tất cả chúng ta!
Trong tình thương mến,
Doãn Quân

Hạt Mầm
28-07-2011, 11:07 PM
Nhức đầu, chóng mặt với chữ Cám ơn! (Đọc thêm cho dủ chữ) P.H.

sonlamkp
29-07-2011, 08:11 AM
Xin cám ơn Ngôi nhà Giới trẻ Công Giáo mà từ đó Doãn Quân đã có biết bao nhiêu tình anh em, tình chị em, tình bạn bè đẹp. Cám ơn tất cả thành viên trong Gia đình, ở đây chúng ta biết nhau và giúp nhau được nhiều hơn là một cái nick.

Kiểu viết bài mới này độc đáo nha, cảm ơn Doan Quan với những lời cảm ơn rất ý nghĩa, đọc xong mà không biết phải cảm ơn kiểu gì nữa.

Không chỉ riêng bạn đâu DoanQuan àh, bản thân mình từ khi tham gia GTCG cũng kết nghĩa thêm được rất nhiều ACE và bạn bè mới đấy nhé, đấy là chưa kể đến 2 Cha linh hướng,Dì Anna và cả những người bạn chưa từng gặp mặt.

@DoanQuan : Tình bạn của 2 bạn đẹp quá, ước chi mình cũng có được một người bạn như thế. Cầu chúc cho tình bạn đó luôn vững bền và đẹp mãi trong Ơn Chúa nhé.
Mà tình hình là sonlamkp cũng đã đưa DoanQuan về nhà,có cười mỗi khi gặp DoanQuan,có tham gia Agape cùng DoanQuan....không biết có phải mình không ta ???heeeee.....:d

Lan Anh
29-07-2011, 02:10 PM
Cám ơn bạn vì ngay tuổi tác không cho phép, bạn vẫn luôn luôn trẻ và vui cùng người trẻ.



Cảm ơn Doanquan đã cho mọi thành viên, cho tất cả ACE trong gia đình mình một giá trị nhân bản. Để chúng mình nhận ra rằng trong cuộc sống, mọi người đều giá trị về mặt này hay mặt khác. Và hình như LA đọc và nhìn thấy Doanquan cám ơn cô thì phải.
Hì hì hì! Tự cho là như thế để thấy rằng "cuộc đời vẫn đẹp sao, tình yêu vẫn đẹp sao". Phải thế không các bạn?