PDA

View Full Version : Gởi bạn tôi...



Thánh Thư
28-07-2011, 08:53 PM
Có lẽ bạn sẽ không đọc được những dòng này. Nhưng tôi vẫn mong một ngày nào đó, bạn sẽ hiểu lòng tôi như bạn đã mong tôi hiểu những gì bạn dành cho tôi.
Kể từ ngày đó, đã không còn những lời hỏi thăm, an ủi, động viên; không còn những bài hát bạn hát tặng tôi mỗi khi tôi buồn; không còn những kỉ niệm đẹp bạn dành cho tôi như trước, mặc dù phần lớn thời gian chúng ta ở rất xa nhau, thậm chí cả nửa vòng trái đất. Và cũng từ ngày đó, giữa tôi và bạn chỉ còn là những khoảng lặng mà thôi...
Những ngày đầu tiên đối diện với những khoảnh khắc ấy, tôi thấy sao khó chấp nhận, khó vượt qua đến thế!!! Vì tất cả quá bất ngờ, tưởng chừng không thể xảy ra. Tôi từng ước có thể khóc thật nhiều để quên đi tất cả. Tôi từng cố gắng lao đầu vào công việc để không phải nghĩ đến chuyện đó... Nhưng sao khó quá! Bạn đã cho tôi cảm nhận rất nhiều, đã để lại dấu ấn trong trái tim tôi về sự mạnh mẽ, đôi lúc cũng hơi ngang bướng, về sự quan tâm, nhưng đôi khi cũng rất ngỗ nghịch, về một người không bao giờ gục ngã và sống bằng cả trái tim. Dần dần, tôi hiểu sự yên lặng đó có ý nghĩa gì với cả bạn và tôi. Đó có lẽ cũng là lý do tại sao bạn muốn như thế.
Nhưng dù sao cũng cám ơn bạn rất nhiều. Vì qua bạn và những khoảng lặng ấy, tôi cảm nghiệm được rất nhiều. Bạn của tôi ơi! Mặc dù rất buồn, và lòng như thắt lại, nhưng đối với tôi lúc này, tất cả như một mầu nhiệm Chúa đã thương ban cho tôi, cho chính chúng ta. Tôi không thể cứ mãi chạy ngược về quá khứ và níu giữ nó lại. Tôi chỉ nhìn về nó mà cảm nghiệm để định hướng và bước đi thật vững vàng trên con đường phía trước, vì chính Chúa là bạn đồng hành của tôi.
Chúc bạn sống thật vui và ý nghĩa với ước mơ của bạn trong tin yêu và sự quan phòng nơi Cha chúng ta mãi mãi.