PDA

View Full Version : Xin cả nhà cầu nguyện !



Bông Hoa Nhỏ
29-07-2011, 03:22 PM
Chào cả nhà thân yêu !

Xin cả nhà hiệp lời cầu nguyện cho 3 đứa em còn rất nhỏ của mình,vì mấy ngày nay 3 đứa em của mình đứa nào cũng bị rối loạn tiêu hóa ăn thức ăn gì vào là ói ra hết đứa nào cũng đang rất đau,mình đang rất lo lắng không biết phải làm sao nữa,và xin mọi người cầu nguyện cho gia đình được bình an.Xin cám ơn cả nhà.Nguyện Chúa chúc lành

Pere Joseph
29-07-2011, 04:48 PM
Xin được hiệp lời cùng Trang cho 3 em nhé. Xin cho các em được chữa lành và khoẻ mạnh.
Chúc Trang bình an trong Thầy.

Phù thủy nhỏ
29-07-2011, 10:49 PM
Xin cùng hiệp thông với chị, xin Chúa gìn giữ 3 em nhỏ và ban cho gia đình chị sự bình an trọn vẹn.

allihavetogive
29-07-2011, 10:52 PM
Hiệp ý cùng Trang. Nguyện xin Chúa cho các em mau khỏe!

Mai Cồ
29-07-2011, 11:55 PM
Thương các em quá. Xin Chúa ban ơn cho các em được khỏi bệnh.

Bông Hoa Nhỏ
30-07-2011, 07:17 AM
Con cám ơn Cha Giuse đã hiệp dâng lời nguyện,mình xin cám ơn cả nhà rất nhiều đã dâng lời cầu nguyện cho các em của mình,tình hình các em của mình đã tạm ổn rồi,cả nhà ơi cầu nguyện thêm cho mình mau khỏe lại vì mình cũng đang bị đau lắm.
Thương cả nhà nhiều .Nguyện Chúa chúc lành cho cả nhà.

Sky
30-07-2011, 09:33 AM
Cả nhà mình Cùng tiếp tục cầu nguyện cho các em của Trang. Đặc biệt là Trang.
Cảm ơn cả nhà. Qua chia sẻ với Trang, được biết:
Ngày hôm qua, lúc 7h, Trang đi mưa về bị trúng gió, hiện tại Trang rất mệt, ăn gì cũng không được, Chân tay cũng cảm thấy lạnh.
Xin Chúa luôn đồng hành với bạn.

Thánh Thư
30-07-2011, 09:43 AM
Cám ơn anh Sky đã thông tin cho cả nhà biết nhé!

Chị Trang ơi, cố gắng giữ gìn sức khỏe nhé chị. Em cũng xin được hiệp lời cầu nguyện cho các em chị. Xin Chúa thương gìn giữ, bổ sức và nâng đỡ chị và các em.

Bông Hoa Nhỏ
01-08-2011, 07:44 AM
Hi Hi Chào cả nhà thân yêu !
Mình cám ơn cả nhà đã cầu nguyện cho mình trong mấy ngày vừa qua,Con cám ơn Cha đã Giuse một lần nữa đã âm thầm cầu nguyện cho con, mấy ngày bệnh không lên diễn đàn nhớ cả nhà nhiều quá đi mất, Mình thật sự rất cảm động về sự quan tâm chia sẻ của cả nhà dành cho mình, thương cả nhà mình nhiều nhiều lắm,Tạ Ơn Chúa và Cám Ơn Mẹ mình đã khỏe lại rồi,các em của mình cũng đã khỏe lại,Thầy Giesu đã chữa lành cho mình . Con xin tạ ơn Ngài.