PDA

View Full Version : Sát thủ khác biệt hóa



hoamuoi
31-07-2011, 04:57 AM
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Lượng giá - định hướng cho diễn đàn:Thời gian qua các bạn thấy diễn đàn GTCG hoạt động như thế nào? Bạn có ước mong hay góp ý gì cho một diễn đàn GTCG trong tương lai? Bạn sẽ đóng góp những gì để diễn đàn ngày càng phát triển, hay hơn và ý nghĩa hơn?
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



SÁT THỦ KHÁC BIỆT HÓA


Đâu là sự khác biệt giữa diễn đàn gioitrreconggiao.org cũng như nhóm Agape so với những diễn đàn và nhóm sinh viên công giáo khác? Giữ gìn và xây dựng sự khác biệt ấy như thế nào?





I. ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN

Xác định và xây dựng, phát triển sự khác biệt
1. Sự Khác biệt :

Sự khác biệt lớn nhất: AGAPE – HUYNH ĐỆ
Định hướng phát triển: Xây dựng chữ “TÌNH” trong từ “TÌNH HUYNH ĐỆ”
2. Lý do:

Trong thực tế từ “Anh em” cũng có tới 5, 7 đường như anh em ruột thịt, anh em cùng chí hướng, anh em làm ăn…Thành viên diễn đàn hay nhóm Agape vốn dĩ không hề chung dòng máu nhưng từ Agape này được hiểu theo nghĩa triệt để: “Huynh đệ - Anh em ruột thịt” vì xuất phát từ đức tin chúng ta có một vị Cha chung nên chúng ta là anh em. Nhưng anh em là một chuyện, tình anh em lại là chuyện khác bởi thực tế có những người anh em cư xử với nhau còn không bằng cả người ngoài. Vậy nên tình huynh đệ có trong mối tương quan với đức tin chỉ mới ở dạng hạt giống được Chúa ban cho. Hạt giống ấy có lớn lên và đơm hoa kết trái hay không là do công sức của những người trồng là chính chúng ta. Hoa trái có từ hạt giống ấy là chữ “Tình”: Tình huynh đệ - Tình ruột thịt.
3. Tầm quan trọng:

Sinh hoa trái


Một tổ chức nói chung nếu ví như một cây ăn trái thì ta thấy cái quan trọng nhất là cây đó sinh hoa trái. Nhưng đôi khi nhiều người hay tự hào về cái “Xum xuê cành lá” mà quên đi hoa trái. Cụ thể có những tổ chức nhìn bề ngoài rất hoành tráng, tổ chức những chương trình quy mô lớn, những sự kiện rầm rộ và họ cho là mình “Mạnh”, trong khi có thể bên trong nội bộ lủng củng, rời rạc, thành viên nói hành nói xấu nhau tùm lum tá lả. Tổ chức như vậy chỉ có cái cành lá tốt tươi mà không hề có hoa trái. Cành lá xum xuê chỉ là cái hình thức theo kiểu “tốt nước sơn” nhưng ở một số khía cạnh nó cũng rất quan trọng và mang lại giá trị cho cái cây. Tuy nhiên cái cần ở cái cây nhất vẫn là: Hoa trái – Tình thân, yêu thương, bác ái…Như Chúa nói cây nào không sinh hoa trái thì chặt đi vì cái cây ấy chẳng có giá trị gì cả. Phát triển theo hướng xây dựng chữ “Tình” giữa các thành viên quan trọng là vậy.


Sự khác biệt


Nói tới gioitreconggiao.org nói chung và Agape nói riêng đó là một diễn đàn và một nhóm giới trẻ công giáo như bao diễn đàn và nhóm giới trẻ công giáo khác. Đồng thời ta nhận thấy các thành viên của Agape hay diễn đàn hầu hết đều đã, đang là thành viên của các web và nhóm công giáo và ngoài công giáo khác nên nếu không tìm ra và xây dựng điểm khác biệt giữa web và nhóm Agape thì chúng ta dễ bị “đồng hóa” hay “chìm nghỉm” giữa cái rộng lớn ấy và khó tạo sức hút với thành viên về lâu dài. Nhưng nói vậy không có nghĩa là tư tưởng “Ăn thua” mà chỉ là tìm ra một lối đi của riêng mình nhằm tạo phát triển nhanh, mạnh, bền vững cho diễn đàn nói chung và nhóm nói riêng.
II XÂY DỰNG CHỮ "TÌNH"

Tình huynh đệ là một điều thật đẹp và thiêng liêng nhưng cũng chính vì điều ấy mà nó mới khó đạt được theo đúng nghĩa. Đôi khi rất dễ bị ngộ nhận rằng mình là anh em trong khi chỉ mới dừng lại ở mức “Giống như anh em”. Chữ “Tình” là một chữ rất…nặng nên xây dựng được nó cũng là cả một nỗ lực. Nhưng muốn ngôi nhà trở thành “Full house” – To, đẹp, ấm áp, con cái hòa thuận, mạnh giỏi thì có lẽ không có cách nào khác là phải Chung vai đầu tư, góp sức xây dựng nó

1. Xác định mục đích

Mục đích mang tính định hướng cho thành viên khi tham gia diễn đàn được ghi trên lời ngỏ là: ấm áp, yêu thương. Nhưng điểm này hơi trìu tượng và ở một khía cạnh nào đó đã là giới trẻ công giáo thì điều này như một điều hiển nhiên nên dẫn tới tính định hướng chưa được rõ ràng lắm.

Thử xem xét một thử nghiệm: khi ai đó cầm một quả bóng, được yêu cầu ném lên một bức tường trước mặt cao 3 mét. Với yêu cầu này người đó dễ dàng thực hiện nhưng nếu là một yêu cầu khác là ta lùi 5 bước, bịt mắt và quay mấy vòng rồi ném. Với yêu cầu thứ 2 này thì thật khó ném trúng bức tường trên.

Cũng giống như vậy, khi có một mục đích rõ ràng, cụ thể và định lượng thì trí tuệ, tinh thần, sức lực của tất cả thành viên sẽ đầu tư, tập chung về 1 hướng sẽ tạo ra sức mạnh lớn giúp dễ đạt được mục đích hơn.

Ý kiến đóng góp:

Mục đích cụ thể và rõ ràng hơn
Xây dựng mục tiêu theo giai đoạn:
Ví dụ: Mùa Chay, mùa Phục sinh, Giáng sinh mong muốn các thành viên sẽ như thế nào? Có những hoạt động gì để đạt được điều đó…

Xây dựng mục tiêu ngắn hạn: Ví dụ đề ra mục tiêu cho mỗi kì Agape
2. Vai trò đức tin

Muốn biết “Chúng ta phải làm gì?” thì hãy trả lời cho câu hỏi: “Chúng ta là ai?”

----> Chúng ta là: Giới trẻ công giáo

gioitreconggiao.org là một ngôi nhà thì ngôi nhà này được xây dựng trên nền tảng là đức tin. Trong ngôi nhà ấy có một người Cha và những đứa con, trong sợi dây liên kết với Cha những người con cất tiếng gọi nhau là AGAPE. Từ đó khẳng định nếu không có đức tin thì cũng chẳng có ngôi nhà này và cũng không ai là anh em của ai.
Ý kiến đóng góp:


Đức tin phải đưa lên hàng số 1 trong các họat động, nhất là hoạt động sinh hoạt công viên của Agape
Đào sâu đức tin bằng những hình thức sáng tạo, mới mẻ tránh khô khan


3. Hoạt động chủ đạo

Mỗi nhóm đều có những hoạt động chủ đạo khác nhau tùy theo đặc điểm, điều kiện của mình. Ví dụ Giới Trẻ Hàng Xanh lấy tinh thần là “Yêu thương – phục vụ” làm nền tảng nên bên cạnh sinh hoạt vào Chủ Nhật thì họ xây dựng những chương trình từ thiện làm hoạt động chủ đạo của mình như hành trình Ra Khơi, ve chai. Một nhóm sinh viên công giáo khác HM tham gia sinh hoạt thì không nhiều điều kiện để phục vụ tha nhân cũng như không có không gian để sinh hoạt vòng tròn nên tinh thần của nhóm là “Thăng tiến con người” mà ở đây là bản thân các thành viên của nhóm. Mỗi lần sinh hoạt tập chung vào 2 vấn đề: Đức tin và giá trị sống. Anh em gặp nhau suy niệm rất sâu về Lời Chúa và mỗi lần thảo luận 1 chủ đề như: Tự do, trách nhiệm, hạnh phúc, sống thử, lao động…Vậy với những đặc điểm của Agape thì đâu là hoạt động mang tính chủ đạo?

4. Giúp nhau thăng tiến

Thú thật anh All là anh Hai của diễn đàn và của Agape ấy vậy mà bây giờ ai hỏi gì về anh All là chắc chắn HM thua liền, nói chung hoàn toàn mờ mịt về anh. Anh All mà còn thế thì những thành viên khác HM gặp mặt 1 vài lần thì coi như giỏi lắm là nhớ được cái tên. Mà HM nghĩ không riêng gì HM mà còn rất nhiều anh em rơi vào tình trạng này. Có lẽ ở một số trường hợp khác điều này cũng bình thường nhưng với diễn đàn mình với linh hồn là Agape thì điều này thật sự là : không bình thường. Sở dĩ như vậy vì nó hoàn toàn mâu thuẫn với từ chính tên nhóm và tinh thần nhóm “Agape – Huynh đệ”. Vì một khi đã là anh em và nhất là anh em ruột thịt thì chắc chắn phải hiểu rất rõ về những cái cơ bản của người ấy. Một ngôi nhà mà con cái gần như không biết thông tin gì về cha mẹ (cha Việt, Cha Toản, dì San san) và cả anh Hai nữa thì thật là vô lý. Vẫn biết mỗi thành viên đều “Phác họa chân dung” về mình qua những bài viết, bài chia sẻ trên diễn đàn nhưng liệu như vậy đã đủ để tạo một mối tương quan sâu đậm là tình ruột thịt?

Đồng thời khi không nắm rõ thông tin về nhau thì không thể giúp nhau và giúp tổ chức thăng tiến được. Mỗi người có điểm mạnh và điểm yếu khác nhau, nếu điểm mạnh không được phát huy thì nó sẽ bị thui chột và rơi rụng. Điểm yếu không được khắc phục, giúp đỡ thì cũng khó tiến bộ được. Có rất nhiều bạn khi bước vào diễn đàn hay AGAPE đã rất “Rồ” rồi. Bên cạnh đó cũng có nhiều bạn lại khá nhút nhát và có nguyện vọng vào nhóm để cách này cách khác bản thân có thể thoát ra cái vỏ ốc của mình. Và còn nhiều tâm tư và nguyện vọng khác nữa nên nếu không có được sự lắng nghe, động viên, trợ giúp của các thành viên khác thì bản thân thật khó thăng tiến. Ngược lại một số bạn có nền tảng tốt thì càng ngày càng mạnh, càng bỏ xa anh em trong nhóm hơn. Vô hình chung giống như hình thành 2 thái cực trong một ngôi nhà, một ngôi nhà có những đứa con khỏe mạnh, giỏi giang nhưng vẫn có đứa con ốm yếu và thua kém anh em thì liệu rằng ngôi nhà ấy có thực sự mạnh và hạnh phúc? Nói chung xu hướng này hoàn toàn không tốt, giống như sự phân hóa giàu nghèo trong xã hội vậy. Nó tạo khoảng cách và phá vỡ mối liên kết giữa các thành viên. Như vậy, chỉ khi nào tất cả các thành viên khi tham gia đều có cơ hội phát huy sở trường và khắc phục sở đoản thì mối liên kết mới bền và tạo sự thăng tiến cho cá nhân cũng như tập thể. Một bản thông tin cơ bản thành viên khi tham gia AGAPE cũng như cập nhật liên tục tâm tư nguyện vọng của thành viên là một điều cần thiết. Chữ “Tình” nằm ở chính sự lắng nghe, thấu hiểu và tương trợ nhau của các thành viên.

5. Tương trợ lẫn nhau

A – Thiết lập đường dây nóng

Đường dây nóng sẽ hỗ trợ các thành viên trong những trường hợp khẩn cấp cần giúp đỡ ví dụ như tai nạn, ma chay, biến cố bất ngờ…Có lẽ trong cuộc sống khi gặp những tai ương, những điều không may mắn thì con người mới cần tới nhau nhất những sự hỗ trợ kịp thời có thể cứu cả một con người. Và còn gì hạnh phúc hơn khi luôn ý thức rằng bất cứ khi nào gặp những khó khăn trắc trở trong cuộc sống ta luôn có hàng chục hàng trăm anh em sẵn sàng chìa tay ra cho mình? Cảm nghiệm được điều này tin rằng trong cuộc sống mỗi thành viên sẽ luôn thấy bình an, hạnh phúc!

B – Hỗ trợ thường xuyên

Trên diễn đàn có rất nhiều thành viên và mỗi thành viên lại có học tập và làm việc, sinh sống ở một môi trường khác nhau. Do vậy các luồng thông tin, kiến thức của họthật sự rất phong phú và dạng do vậy thiết nghĩ anh em khi có một khúc mắc, một nhu cầu thông tin về một vấn đề nào đó thì có thể vào một nơi nào đó trên diễn đàn để hỏi và nhờ anh chị em trong diễn đàn nếu ai biết sẽ hỗ trợ, giúp đỡ. Như vậy sẽ rất thiết thực và hiệu quả

Thời đại ngày đang đặt ra những thách đố đối về đức tin đối với giới trẻ giới trẻ . Có thể có nhiều lí do khác nhau khiến nhiều bạn trẻ rơi vào tình trạng “mất gốc” về giáo lý, hơn nữa xa gia đình rồi tiếp cận với những luồng tư tưởng khác nhau dẫn tới có nhiều khi bị “Khủng hoảng đức tin”. Nếu diễn đàn có mục “Giáo lý dành cho người lớn” với những câu hỏi liên quan tới những thách đố đức tin của người trẻ để quý Cha, quý Thầy, quý Xơ cũng như các anh chị em khác chia sẻ thì có lẽ cũng giúp giải quyết được hiệu quả những thách đố ấy

Khi đọc topic “Tâm sự buồn” của meoluoi thì HM thấy có rất đông anh chị em chia sẻ, động viên meoluoi. Khi meoluoi viết ra được những dòng tâm sự này thì có lẽ tâm trạng cũng nhẽ nhõm hơn phần nào và khi nghe được những lời chia sẻ, đồng cảm của các anh chị em thì có lẽ nỗi buồn của meoluoi cũng nguôi ngoai đi rất nhiều. Mà cuộc sống nơi đô thị vốn lắm bon chen, áp lực nên những tâm trạng dồn nén, buồn hay căng thẳng là khó tránh khỏi nên nếu không được giải tỏa thì rất dễ stress, trầm cảm. Vậy liệu diễn đàn có thêm mục nào đó để anh chị emcó thể vào nói lên những tâm sự, những tâm trạng vui buồn của mình? Con người chỉ có thể là chính mình và nói thật về chính mình khi họ cảm thấy nơi đó an toàn. Nếu mọi người cùng coi đây là một ngôi nhà và những người anh em thì nơi này thật sự là một nơi lý tưởng để bộc lộ chính mình, để được nói, được lắng nghe và đồng cảm.

Thật sự những mục này không cần mở ra trên diễn đàn thì anh chị em vẫn có thể chia sẻ tất cả những khúc mắc, những câu hỏi, những dòng tâm sự đó trên diễn đàn. Vì diễn đàn đã có những mục bao hàm những điều này rồi. Tuy nhiên theo suy nghĩ chủ quan của HM đây là những điều này nó mang tính thường xuyên, thiết yếu và có nhiều mẫu số chung đối với mọi người hơn nên tách ra có lẽ sẽ mang lại hiệu quả cao hơn.

6. Tính nhận biết

Hướng đạo sinh có phạm vi trên toàn thế giới và dù bạn đi bất cứ đâu trên thế giới họ cũng sẽ nhân ra nhau qua cách chào ví dụ họ chào nhau bằng 3 ngón tay chẳng hạn. Hay có những trường cấp 3 làm mỗi học sinh người một chiếc nhẫn có khắc một dấu hiệu đeo trên tay để sau này lớn lên đi tới bất cứ đâu họ cũng nhân ra là mình từng học chung 1 mái trường. Và tất nhiên những cuộc gặp gỡ nhau khi đi trên đường đời ấy sẽ đầy bất ngờ, lí thú và họ sẽ sẵn sàng giúp đỡ nhau vô điều kiện cho dù trước đó họ chẳng hế quen biết. Thiết nghĩ thành viên của giotreconggiao có hơn 500 người ở khắp mọi nơi và trong tương lai con số này sẽ tăng lên nữa. Trong khi đó anh em offline chỉ có trên dưới 30 thành viên nên có thể trong cuộc sống anh em gặp nhau cũng không biết là anh em mình nữa có khi còn “đánh nhau vỡ đầu” rồi mới nhận ra nhau ấy chứ. Vậy nên HM nghĩ thành viên diễn đàn cũng nên có một dấu hiệu nào đó để nhận ra nhau ở bất kỳ đâu - Anh chị em có thể gặp chữ “Tình” này ở khắp mọi nơi.

HM nhớ anh All từng chia sẻ là giới trẻ ngày nay thiếu nhất là định hướng. Mà không định hướng thì chẳng biết mình sẽ đi đâu, không biết mình đi đâu thì chẳng bao giờ tới được đích. nên trong khả năng nhỏ nhoi của mình em chỉ muốn chia sẻ một khía cạnh về tính định hướng phát triển. Nói tới từ "Sát thủ khác biệt hóa" thấy có vẻ đao to búa lớn nhưng nó chỉ là nhấn mạnh tới giá trị và tầm quan trọng của sự khác biệt mà cụ thể ở đây là diễn đàn và nhóm Agape. Nhan đề ấy cũng là tựa đề của một cuốn sách nổi tiếng nhưng những suy nghĩ này không mang tính sách vở mà chính là cảm nghiệm thực tế của bản thân em khi là thành viên của diễn đàn cũng như Agape. Mong muốn xây dựng tình anh em ruột thịt theo đúng nghĩa bằng những hành động cụ thể, thiết thực chứ không chỉ dừng lại ở mặt chữ. Chữ "Tình" trong anh em cũng chính là dấu chỉ nhận biết chúng ta là con cái Chúa và là anh em của nhau.

Tham gia diễn đàn mới chưa đầy 6 tháng tuổi và tham dự được 1 kỳ Agape nên HM nên thật sự suy nghĩ cũa HM còn ngô nghê lắm. Tối nay mới viết được bài vì HM mới thi tốt nghiệp xong nên thời gian trước không lên diễn đàn chia sẻ với cả nhà được. Hôm nay ngồi gõ bàn phím những dòng này thú thực là HM thấy run run, nghĩ tới sẽ post lên mà lòng lẩy bà lẩy bẩy rồi. Những bài chia sẻ cảm xúc về diễn đàn của anh chị em nhà mình rất hay, ngọt ngào và truyền cảm còn bài của mình thì thấy…khô như ngói. Thôi thì nếu em có “gà” chỗ nào thì cả nhà thương tình em là “gà con” đừng “ném đá” em nhé! Em sợ bị “xơi đá” lắm nhưng nghĩ lại một câu hát trong bài hát “Chung sống” mà em mới đủ “dũng khí” post bài lên, cho em góp chung một viên gạch để dựng xây mái ấm của chúng ta nhé:


"Mình cùng nhau ở chung mái nhà.
Nhà mình vui tựa như niềm vui góp về.
Góp một bàn tay - Dựng xây mái ấm nhé!
Góp một cánh én - Rồi đưa xuân sang"

Sky
07-08-2011, 10:54 PM
Thức sự cảm ơn Hoamuoi đã thẳng thắn chia sẻ.
Gia đình mình chỉ thực sự phát triển khi dám nhìn thẳng vào sự thật.
Sự thật giúp chúng ta có niềm tin.
Nếu diễn đàn gia đình mình là một xã hội ảo thì lấy đâu ra sự thật và niềm tin.

“Thầy là đường, là sự thật và là sự sống” (Ga 14,6)Mong rằng diễn đàn mình luôn lắng nghe những nhận xét góp ý, đặc điệt biết nhìn ra sự thật, không giấu sai. Luôn đổi mới và ngày càng phát triển hơn.