PDA

View Full Version : [Nhật ký] Nối kết yêu thương 1 (Mái ấm Nhật Hồng)



Phù thủy nhỏ
03-08-2011, 12:25 PM
Nối kết yêu thương, với tinh thần mang tình yêu nối kết tình yêu , mang niềm vui kết nối niềm vui. Chương trình bác ái đầu tiên của chúng mình đã sẵn sàng…

8h30, cả nhà đã có mặt, chưa đông đủ lắm nên BTC quyết định chờ thêm 15 phút nữa. 8h45, anh All công bố chương trình ở mái ấm Nhật Hồng và viện dưỡng lão Vinh Sơn. Do không có thời gian nên cả nhà phải chia làm hai để có thời gian đi cả hai nơi. Mỗi bên khoảng 12 bạn, ui chao, sao mà giống …12 tông đồ lên đường đi rao giảng tin mừng quá vậy, thật là một sự trùng hợp ngẫu nhiên và thú vị. Và thế là….xuất phát thôi, chúng mình cùng mang yêu thương nối kết yêu thương nhé….

Đúng 9h, nhóm “12 tông đồ thứ nhất” đã có mặt tại mái ấm Nhật Hồng, sau khi chào Sơ phụ trách, mọi người mới vỡ lẽ ra, do sơ suất, BTC đã liên lạc nhưng không báo lại cho Sơ phụ trách, nên ở nhà hiện tại chỉ còn khoảng mười bạn, các bạn còn lại đã đi về quê và cắm trại, hic, sao mà xui xẻo thế, nhưng vạn sự khởi đầu nan, tinh thần của chúng mình vẫn không suy giảm, lầu 3 thẳng tiến nào, niềm vui đang chờ chúng mình…

Lầu 3 là khu sinh hoạt của các bạn nam, cũng là nơi để các bạn sinh hoạt, có khoảng 4 bạn nam ở trên này, các bạn nữ thì ở lầu 2 cơ, sau khi chào hỏi và giới thiệu, vì ít bạn nên cũng không khó lắm để chúng mình nhớ hết tên từng bạn, mình nhớ có bạn Dũng, chị Tư, bạn Nam nè,….các bạn đều rất hòa đồng và vui vẻ. Bạn Dũng (là bạn nam hát chính trong bài hát Phép Màu (http://gioitreconggiao.org/forum/showthread.php/152-Ph%C3%A9p-M%C3%A0u) mà Dì San San đã có bài viết), chào đón chúng mình bằng màn thổi kèn Amonica hay tuyệt, (không biết mình có nhớ chính xác tên cái kèn ấy không nhỉ ^^), bài Lòng Mẹ đã tâm tình, bây giờ được thể hiện bằng tiếng kèn của bạn Dũng lại càng thêm du dương tha thiết. Phục Dũng quá đi, bạn ấy không những đàn giỏi, mà hát cũng hay tuyệt luôn nhá, các bạn đã đọc bài Phép Màu (http://gioitreconggiao.org/forum/showthread.php/152-Ph%C3%A9p-M%C3%A0u)[/URL] của Dì San San thì chắc là biết rồi, trong bài có clip Phép Màu do chính các bạn ở đây hát, Dũng và chị Tư là người hát chính đó nha. Đúng là trong cái rủi có cái may, các bạn vắng mặt cũng nhiều, nhưng 2 nhân vật hát chính trong clip thì còn ở nhà, thật là may mắn quá, làm sao có thể bỏ lỡ cơ hội này được, thế là tụi mình được nghe hát live bài Phép màu nhá, mặc dù đã được nghe các bạn hát trêp clip, nhưng bây giờ được “mắt thấy tai nghe”, những cảm xúc của bài hát như đang tuôn trào “vầng mây u ám, chờ một tia nắng, nỗi buồn xa vắng,….” Giọng chị Tư cất lên, không chỉ là những lời hát quen thuộc bình thường, mà dường như là tiếng hát cất lên từ trái tim của chị…”…nỗi đau trong lòng, vẫn mang âm thầm, chờ một tiếng yêu..”, bạn Dũng tiếp nối lời hát, chúng mình bỗng dưng…nổi hết da gà, không chỉ vì các bạn hát quá hay, quá tuyệt vời, mà còn vì những lời hát ấy chứa đựng những tiếng nói các bạn muốn cất lên từ trái tim mình, “…bạn sẽ thấy như một phép màu, xung quanh ta không còn khổ đau, ….và hãy khắc ghi giây phút này, đặt bàn tay lên một bàn tay, ta nghe hơi ấm tình người đang trào dâng trong trái tim mọi người…”, phải đấy, những giây phút này, những giây phút chúng mình được bên nhau, được “đặt bàn tay lên một bàn tay”, đó không chỉ là sự sẻ chia đơn thuần, mà là sự nối kết tuyệt vời trong tình yêu Giê-su, để chúng mình mang lại cho nhau tình yêu thương, đó là hơi ấm tình người, là niềm vui chúng mình mang cho các bạn ở đây, là tiếng hát tâm tình, là nghị lực phi thường chúng mình học được nơi các bạn….Nghe các bạn hát mà một số bạn đi cùng không kìm được nước mắt, cùng ngân nga theo những lời hát “phép màu”, hòa chung một lời hát, những con tim như cũng cùng một nhịp đập, là nhịp đập yêu thương chúng mình cảm nhận được từ những lời hát tưởng chừng như rất bình thường…
Những lời hát kết thúc, các bạn ở Mái Ấm nghe tụi mình giới thiệu có bài viết của Dì San San về bài hát Phép Màu (http://http://gioitreconggiao.org/forum/threads/583-Phep-Mau)[URL="http://gioitreconggiao.org/forum/threads/583-Phep-Mau"], về chính các bạn nên rất muốn nghe, mình đại diện các bạn đọc bài của Dì cho các bạn, mọi người chăm chú lắng nghe, như một lời tự tình, tâm tình của Dì và diễn đàn dành cho các bạn.

Mình vừa đọc xong thì sự xuất hiện của một nhân vật làm cho mọi người phải chú ý, một nhân vật “tai tiếng” mà các em ở đây gọi với một biệt danh rất dễ thương “siêu nhân nhạc chế” đây mà, còn diễn đàn nhà mình thì gọi bằng “bác All”, hì hì, vì phải dẫn các bạn qua Vinh Sơn nên bây giờ anh All mới có mặt, thật tội anh quá, quần áo ướt mem, lại bỏ mất phần hát live “Phép màu” thật hay của các bạn. Có vẻ như anh là một gương mặt quen thuộc của các bạn ở đây, anh còn giới thiệu rằng chị Tư không chỉ biết hát mà đàn cũng hay tuyệt nhá, thế là tụi mình lại được thưởng thức thêm bài đàn của chị, chị cũng hát tặng tụi mình bài hát do chính chị sáng tác nữa cơ, đây là những tâm tình của chị nhân kỷ niệm ngày chị được rửa tội. Bài hát hay quá, chị hát xong mà tụi mình còn …ngơ ngẩn vì đang “say ke”, hì hì, một tràng pháo tay thật to cho chị Tư đa tài nào các bạn ơi.

Bây giờ mới nhận ra các bạn ở đây tặng chúng mình nhiều quá mà chúng mình….hình như chưa đáp lễ, thế là đại diện cô giáo Heo còi của diễn đàn liền ra tay ra…chân trổ tài với màn hát và minh họa bài “con mèo mà trèo cây cau”, làm cho bầu không khí thật vui và náo nhiệt, “siêu nhân nhạc chế” cũng trổ tài kể chuyện và hát mấy bài “nhạc chế tủ” của mình, ngoài trời đổ mưa như trút nước, nhưng trong căn phòng nhỏ bé này, cái lạnh lẽo đi đâu mất, chỉ thấy sức nóng đang lan tỏa từ những trái tim mang hơi ấm của tình yêu thương…Bỗng đâu các bạn có ý tưởng thi hát về mưa, thế là chúng mình chia ra hai đội và hát, “tiếng hát át tiếng mưa” từ những bài nhạc trữ tình cho tới nhạc thiếu nhi, ôi sao mà mưa nhiều thế!^^
Cuộc vui nào cũng đến lúc kết thúc, mới đây mà đã 10h30, chúng mình phải ra về để các bạn còn ăn trưa, và cũng để kịp chương trình AGAPE của chúng mình nữa, anh All đại diện tặng quà và cám ơn các bạn, chúng mình con chụp hình lưu niệm, cho nhau địa chỉ email nữa này (dolemi15081990@gmail.com, đây là địa chỉ email mình “chôm” được của chị Tư đa tài đó, bạn nào muốn chị chia sẻ thì mail cho chị nha, chị sẵn sàng trả lời các bạn đó ^^). Một số bạn còn lanh tay lẹ mắt mua một số món đồ các bạn ở đây tự làm để làm kỷ niệm nữa đó, những chiếc móc khóa, móc điện thoại nhỏ nhắn thật dễ thương.

Chương trình “Nối kết yêu thương 1” thế là kết thúc, nhưng hành trình nối kết yêu thương của chúng mình thì còn dài lắm, không chỉ là một bàn tay nhỏ bé, nhưng nhờ nó mà chúng mang tình yêu đến với mọi người, nhờ nó mà chúng mình trao cho nhau những niềm tin yêu vào cuộc sống này, nhờ nó mà chúng mình liên đới với nhau trong tình huynh đệ. Hãy cùng chúng mình tiếp tục chung tay trong những hành trình tiếp theo các bạn nhé.

Lạy Chúa, xin cảm tạ Ngài vì chuyến hành trình Nối kết Yêu thương lần đầu tiên của chúng con diễn ra tốt đẹp, xin Ngài tiếp tục đồng hành và ban cho chúng con những "phép màu" kỳ diệu, để hành trình Nối kết yêu thương của chúng con ngày càng phát triển, để tình yêu thương của Ngài lan tỏa khắp cuộc sống này.

Chúng con cũng xin cám ơn Dì San San, nhờ bài viết của Dì mà Gia Đình GTCG có "nhiên liệu" để thực hiện hành trình Nối kết Yêu thương I này. Cám ơn các vị ân nhân đã tài trợ, các bạn mái ấm Nhật Hồng cùng tất cả các bạn đã tham gia đồng hành cùng chúng mình trong chuyến đi này cũng như các bạn đồng hành trên diễn đàn, nguyện Chúa chúc lành và trả công bội hậu cho các vị ân nhân, các em cùng các anh chị.

Pere Joseph
03-08-2011, 02:54 PM
Nghe Huyền kể lại có một khúc của chuyến hành trình mà giống như đang coi phim 3D vậy đó. Sống động những hình ảnh thân thương, và sống động hơn nữa là những nhịp đập yêu thương trong trái tim tuổi trẻ. Tuyệt vời ghê.

Tạ ơn Chúa mãi và cảm ơn các bạn hoài.

Đố các bạn biết hơi ấm trong căn phòng, trong trái tim của mọi người hôm đó còn lan toả đến hôm nay không đấy? Đố các bạn biết Tin Mừng cho các anh chị em nghèo khó chốn ấy có vượt ngàn trùng khơi để trở thành Tin Mừng cho nhiều người ở nhiều nơi khác không?!!!

sonlamkp
03-08-2011, 09:13 PM
Cảm ơn các anh chị đã cùng tham gia và đóng góp vào một chương trình rất chi là ý nghĩa và đầy tình thương. Nghe phuthuy tường thuật lại mà mình cảm thấy tiếc vì không thể tham dự cùng cả nhà. Câu đố của Cha Joseph con nghĩ mọi người cùng có câu trả lời rồi, đặc biệt là những ACE có mặt hôm đó, trong căn phòng đó.

Hy vọng sắp tới và tương lai, gia đình GTCG sẽ tiếp tục có những chương tình bác ái, đem lửa yêu thương đến cho tất cả mọi người, để qua đó họ nhận thấy được Chúa Kitô đang hiện diện nơi mỗi người trong ACE.

Doan Quan
05-08-2011, 08:49 PM
Đố các bạn biết hơi ấm trong căn phòng, trong trái tim của mọi người hôm đó còn lan toả đến hôm nay không đấy? Đố các bạn biết Tin Mừng cho các anh chị em nghèo khó chốn ấy có vượt ngàn trùng khơi để trở thành Tin Mừng cho nhiều người ở nhiều nơi khác không?!!!


Con chưa được đến Nhật Hồng, con cũng chưa nghe các bạn chơi đàn, con chưa bao giờ nhắm mắt suốt 24 tiếng liền....
Nhưng con đã được các bạn truyền giáo cho con. Các bạn đã chẳng nói một lời về mình, nhưng thấy các bạn là thấy cả một thế giới của nghị lực.
Xin Chúa thương các bạn, và thương cả chúng con. Xin cho chúng con biết dùng đôi mắt mà các bạn đã dành cho chúng con để phục vụ Chúa. Và xin cho đôi mắt tâm hồn chúng con sáng tỏ!

sea_darling
17-08-2012, 01:35 PM
Đọc Nhật ký Nối Kết Yêu Thương của các bạn mình thấy hay quá. Đúng là việc làm rất ý nghĩa. Chừng nào có Nối Kết Yêu Thương 3, nhớ rủ mình tham gia đi với nha. Không biết là các bạn đã tìm được địa điểm cho lần 3 chưa, mình có biết 1 số chỗ có thể đi thăm như: Trung tâm Bảo Trợ trẻ em mồ côi, khuyết tật Địa chỉ: 484/1A Hà Huy Giáp - Q.Gò Vấp...