PDA

View Full Version : Nhật ký : Nối Kết Yêu Thương I ( Viện dưỡng lão Vinh Sơn)



3T_thanhtuyen
03-08-2011, 09:11 PM
8h45 ngày Chúa nhật 31.07.2011, sau khi được chia thành 2 nhóm tại công viên Lê Văn Tám. Nhóm sẽ đến với viện dưỡng lão Vinh Sơn gồm 11 bạn, mặc dù chưa có bạn nào biết địa chỉ sẽ đến nhưng không sao, Doãn Quân dẫn đầu nào, lên đường thôi!

Con đường Nơ Trang Long vẫn quen thuộc như mọi ngày nhưng hôm nay dường như mình thấy nó tươi vui hơn, ấm áp hơn, có lẽ đây cũng là cảm giác của các bạn khác trong nhóm mình. Rồi một cơn mưa bất ngờ ập xuống, nhìn các bạn ướt sũng mà sao ai cũng nở những nụ cười rạng rỡ , ấm áp tình người.

Lần đầu tiên đặt chân đến Viện dưỡng lão Vinh Sơn, nhìn các cụ bà ở đây ôi sao mà giống bà nội, bà ngoại của chúng mình vậy không biết? Từng ánh mắt, cử chỉ của các bà sao mà trìu mến thế? Sao mà ấm áp thế? Không kìm nỗi lòng mình, tất cả các bạn cùng chạy đến ôm lấy các bà, cầm tay âu yếm, thăm hỏi các bà và dành cho các bà những lời chúc kính yêu nhất.

http://gi119.photobucket.com/groups/o160/RKESK9VHTD/SAM_1886.jpg
http://gi119.photobucket.com/groups/o160/RKESK9VHTD/SAM_1887.jpg
http://gi119.photobucket.com/groups/o160/RKESK9VHTD/SAM_1889.jpg
Chúng mình cùng trao cho các bà món quà nhỏ nhưng chứa đầy tình thương mến
http://gi119.photobucket.com/groups/o160/RKESK9VHTD/SAM_1915.jpg
Vì thời gian không cho phép và vì số lượng các bà khá đông nên Soeur phụ trách đã rất tận tình dẫn cả nhóm đi thăm từng phòng một, chúng con xin cảm ơn Soeur nhiều nhiều ạ, và đây là những giây phút hạnh phúc tại phòng ăn:
http://gi119.photobucket.com/groups/o160/RKESK9VHTD/SAM_1918.jpg
http://gi119.photobucket.com/groups/o160/RKESK9VHTD/SAM_1926.jpg
http://gi119.photobucket.com/groups/o160/RKESK9VHTD/SAM_1916.jpg
Đã đến giờ các bà ăn trưa rồi, chúng con xin kính chúc các bà ăn ngon miệng nhé! Nhóm mình chào các bà và cùng nhau ra ngoài chụp những tấm hình lưu niệm cho chuyến hành trình “ Nối Kết Yêu Thương I”:
http://gi119.photobucket.com/groups/o160/RKESK9VHTD/SAM_1931.jpg
http://gi119.photobucket.com/groups/o160/RKESK9VHTD/SAM_1932.jpg
Chúng con sẽ nhớ mãi từng vòng tay, từng ánh mắt, từng lời nói cả những câu hát mà các bà dành cho chúng con nữa.
http://gi119.photobucket.com/groups/o160/RKESK9VHTD/SAM_1927.jpg
Hy vọng diễn đàn Gioitreconggiao.org sẽ sớm có nhiều chuyến hành trình “Nối Kết Yêu Thương” nữa. Và qua đây chúng con cũng xin cảm ơn các quý vị ân nhân đã yêu thương, chia sẻ và hỗ trợ bằng cách này cách khác để chúng con có được những chương trình đầy ý nghĩa như thế này.

Một lần nữa chúng con xin cảm ơn và cầu chúc sức khỏe cho các vị Ân nhân cùng toàn thể các thành viên trong đại gia đình Gioitreconggiao.org!

3T

Pere Joseph
04-08-2011, 03:58 AM
Cảm ơn Tuyền nhiều đã viết bài chia sẻ và đăng hình ảnh cho cả nhà được chứng kiến những bước chân tông đồ trẻ của gia đình GTCG. Nhìn các cụ làm mình nhớ đến "bà nội, bà ngoại" quá! Ước gì.... !!!

Như Tuyền viết, mình cũng cầu nguyện cùng các bạn để có nhiều chuyến ra khơi nối kết yêu thương ý nghĩa như lần này.

Xin Chúa giúp chúng mình tiếp tục cảm nghiệm sự hiện diện nồng ấm trong tim để tụi mình tiếp tục hãnh diện san sẻ hạnh phúc vì "có Ngài" trong đời với các anh chị em khác nữa ha.

Doan Quan
05-08-2011, 08:58 PM
Nhìn các cụ, con hình dung ra cuộc đời mình rõ hơn.
Cuộc đời này dường như chóng vắng. Trải qua suốt đoạn đường dài, các cụ giờ đây, không còn nhiều lo toan, không còn bon chen vất vả, không còn lo nghĩ mình sẽ ăn gì, uống gì, mặc gì, ở đâu. Con nghe một cụ đang lời cầu nguyện trong lúc ốm như sau : "Lạy Chúa, nếu đã đến lúc, xin Chúa cất con về bình an. Hoặc nếu Chúa muốn con ở lại thêm một thời gian, xin cho con sống thêm vài giây phút đẹp lòng Chúa"

Con tự hỏi :
Sao mình lại lo lắng nhiều thế nhỉ?
Con xin các cụ nhớ đến người trẻ chúng con trong kinh nguyện và Thánh Lễ. Xin cho chúng con là người trẻ biết sống và làm việc vinh danh Chúa. Ước gì khi đến tuổi các cụ, chúng con có thể cầu nguyện rằng : "Vâng, lạy Chúa, giờ đây, xin cho tôi tớ này được an bình ra đi."

Lan Anh
06-08-2011, 06:52 PM
Con nghe một cụ đang lời cầu nguyện trong lúc ốm như sau : "Lạy Chúa, nếu đã đến lúc, xin Chúa cất con về bình an. Hoặc nếu Chúa muốn con ở lại thêm một thời gian, xin cho con sống thêm vài giây phút đẹp lòng Chúa"



Qua các hoạt động tông đồ mà các ACE cùng tham gia, và các chuyến ra khơi nối kết yêu thương mà gia đình GTCG thực hiện. LA nhận thấy các bạn thật dễ thương, đã thể hiện được tình yêu tha nhân, như giới răn Chúa đã truyền dạy. Và những nghĩa cử tốt đẹp ấy thật đáng được tuyên dương.
Qua các bạn trẻ, LA học được những bài học yêu thương. Và qua các cụ, LA học được "niềm tin yêu, phó thác và cậy trông" vào Chúa.
Cám ơn các bạn!
Nói nhỏ các bạn nghe nè, các bạn đang đầu tư đúng...để nhận vé "vào nước trời" rồi đó!
Xin Chúa luôn gìn giữ các bạn!