PDA

View Full Version : Nhật ký Nối kết yêu thương I: Chuẩn bị quà trước khi lên đường



Hạt Mầm
04-08-2011, 12:11 PM
Có vẻ như Mầm không có duyên với những lần đầu tiên thì phải, nên Nối kết yêu thương kì đầu tiên này không tham gia được. Tuy nhiên, tạ ơn Chúa, vẫn có chút chút gì đó được gởi đi, và thêm chút chút nữa xin được gởi ở đây! Mong là cả nhà sẽ vui khi xem những chút chút này!


http://a3.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc6/285219_198091780246066_100001357374770_481801_3494 388_n.jpg
Đệ nhất Sát giấy

http://a1.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc6/225679_198092123579365_100001357374770_481802_3605 417_n.jpg
Phân công rõ ràng ghê: một mem lo cắt giấy, một mem dán logo!!!!

http://a6.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash4/285132_198106510244593_100001357374770_481833_7241 253_n.jpg
Toàn cảnh chiến trường cát dán bao lixi

http://a1.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash4/215009_198094323579145_100001357374770_481809_5567 43_n.jpg
Toàn cảnh việc chuẩn bị

http://a5.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc6/188318_198095186912392_100001357374770_481814_5760 729_n.jpg
Sau khi đã gói quà xong (Sky làm kiểu dễ sợ!!)

http://a7.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc6/284063_198097110245533_100001357374770_481817_2884 150_n.jpg
Kiểm tra lại quà

http://a7.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash4/268748_198098730245371_100001357374770_481820_1360 584_n.jpg

http://a4.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc6/215169_198099790245265_100001357374770_481826_5678 340_n.jpg
Xếp quà vào thùng

Những tấm hình này được chụp vào tối thứ 5, 28.7, tại nhà chị thuyvu1610. Vì tay nghề phó nhòm còn kém nên hình ảnh chưa được rõ nét lắm, xin cả nhà cảm thông cho!!! Mong là với những tấm hình này, ACE sẽ hiểu được chút chút về những người đã hy sinh thời gian và công sức một cách thầm lặng để chúng ta có 1 kỳ Nối kết yêu thương thành công. Xin cám ơn.
P.H.

smiles
05-08-2011, 10:34 AM
Cám ơn Mầm nhiều lắm về những bức ảnh quý giá này.
Qua những bức ảnh này, Smiles cám ơn rất nhiều những ACE đã âm thầm lặng lẽ bỏ công sức, thời gian ra để phục vụ cho nhà mình trong những thời gian qua.
Smiles cũng xin lỗi nhiều nhiều vì chưa thể giúp nhà mình được nhiều hơn.

Doan Quan
05-08-2011, 09:07 PM
Thiệt đôi khi "lực bất tòng tâm" làm người ta đau khổ dễ sợ.
Đóng vai Maria trong những chuyến như thế này thiệt đứng ngồi không yên.
Đôi dòng than thở để cám ơn các anh chị em đã bỏ công sức, thời gian làm chiến sĩ tiền trường - hậu trường.
Xin Chúa trả công cho nhiệt tình của tất cả các anh chị.

thuynguyen_gk
05-08-2011, 10:43 PM
Sao nhìn mọi người tuy làm việc cực nhọc thế tụ dưng em thèm quá đi mất thôi .Đã bỏ lỡ hết mấy kì Agape rồi tiếc quá đi mất thôi dợt này về phải quyết tâm giành lại ngôi vị với sky thôi .Hiiii
Sao tụ dưng thấy nhớ mọi người quá .Không biết mọi người thế nào rồi không biết mọi người có nhó em không nữa .Mọi nguời ơi đừng quên em nhé em sắp về với mọi người rồi nè .Vui quá đi mất thôi .