PDA

View Full Version : Niềm vui thoáng qua



xí mụi
08-08-2011, 10:30 AM
Ba Đông vô địch, Ba Đông vô địch", "Minh Thiện...", đó là tiềng hoan hô của đội cổ vũ hết sức cuồng nhiệt và sôi động của Ba Đông khi giải nhất cuôc thi "karaoke hạt Hố Nai" đc cất lên và được trao cho bạn "Minh Thiện"- một thành viên của giáo xứ mình. Quả thực, mình chưa thấy ai có thể hát tâm tình và trầm lắng đến thế, dù rằng trong ca đoàn với nhau nhưng mình ít có dịp được chứng kiến như hôm nay. Mình thật sự bị rung lên khi nghe bài thánh ca "Sẽ đến lúc", không chỉ riêng mình mà ngay cả ban giám khảo cũng không thể kiềm lòng được khi được nghe một giọng ca trầm ấm đến thế. Cả khán đài như đứng lên khi giọng ca kết thúc, thật là tuyệt vời. hihi. Nếu như cha xứ mình có ở nhà thì chắc hẳn Cha sẽ rất vui và tự hào về Thiện đây!!!

Sau bao ngày... thì đêm qua đã đem lại cho mình một niềm vui nho nhỏ và có thể là một niềm vui lớn cho giáo xứ nhỉ!, vui đến nỗi không thể ngủ ngủ dc. ( chị mình cũng thế mà.,hì hì). ngay lúc đó mình muốn chia sẻ ngay với một người bạn yêu quí nhất của mình nhưng rất tiếc rằng bạn đang thực hiện một nhiệm vụ trọng và mình ko thể chia sẻ cùng bạn vào lúc này. bạn thân yêu! Chúa sẽ luôn bên bạn!

Mình cũng muốn chia sẻ niềm vui này với người bạn mới: người bạn gioitreconggiao - là người bạn mình đã tình cờ biết đc và hi vọng đây sẽ là người bạn thân thiết của mình, vui cùng mình heng, gioitreconggiao!


Chúa an lành luôn bên bạn nhe: gioitreconggiao.org ^_*
[/SIZE][/FONT]