PDA

View Full Version : cho mình hỏi cái này



lovegod1903
09-08-2011, 02:39 PM
Mình vừa nghe cô mình kể chuyện này, không biết có thật hay không nữa.
Năm ngoái một ma sơ nào đó được Đức Mẹ cho ma quỷ và các thai nhi nhập vào nói chuyện. Sơ đó có nói là Luxiphe một chúa quỷ giờ đã được lên thiên đàng nhờ lời cầu nguyện của sơ và một số linh hồn xuống hỏa ngục cũng được lên thiên đàng nhờ lời cầu nguyện của sơ.
Mình nghĩ Luxiphe là chúa quỷ đả bị Thiên Chúa kết án trầm luân đời đời rồi tại sao lại có chuyện lên thiên đàng được mong mọi người giải thích giúp mình.

Hạt Mầm
09-08-2011, 03:33 PM
Mình cũng đã từng xem đoạn clip về Sr này, nếu nhớ ko nhầm thì Sr ở Phan Thiết, nhà thờ Bến Hải. Tuy nhiên, hiện clip này đã bị khoá và còn chờ xác thật do đó, mình cũng không dám chia sẻ cho ai xem về đoạn clip này.
Hy vọng là sớm có câu trả lời từ các Đấng.
P.H.

Bông Hoa Nhỏ
09-08-2011, 04:00 PM
Mình chỉ nói ngắn gọn vài dòng mình sẽ không đi sâu sa vào vấn đề này, mình có biết trường hợp này nhưng mình xác định lại cho bạn hiểu rõ hơn, những thông tin trên đây không chính xác.Thật sự souer không bị quỷ nhập gì cả mà souer chỉ bị bệnh thôi , em mong cả nhà xóa bỏ cái topic này đi ạ

Anh Mầm đoạn clip anh nói bị khóa lý do là : souer và nhà dòng rất buồn vì có người phát tán đoạn clip đó, em nhấn mạnh lại souer chỉ bệnh chứ hok bị quỷ nhập

Teresa Nhỏ Bé
09-08-2011, 08:30 PM
Mình cũng đã được xem clip quay về những chuyện này. Quả thật nó đã ám ảnh làm mình mất ngủ 1 thời gian, đến bây giờ mình vẫn còn sợ khi nghĩ đến. Mình không biết là có thật hay không về những điều đó. Nhưng thật sự nó làm mình rất sợ khi nghĩ đến thế giới thứ 3 mà mọi người vẫn nói là: Những linh hồn sau khi chết vẫn quanh quẩn bên chúng ta...
Và có 1 chuyện mới xảy ra ở gần nhà mình. Mình có 1 người bạn vì bị tông xe mà bị liệt. Bạn ấy chơi với 1 anh gần nhà, anh đó mới chết khoảng gần 2 năm vì nhiễm HIV. Mới cách đây khoảng 2 tháng anh ấy có về và nhập vào người bạn đó sau 1 cuộc nhậu (bạn ấy tuy bị liệt nhưng vẫn mê chơi, nhậu nhẹt). Anh mới nói với bạn ấy là (mình chỉ được nghe người nhà bạn đó kể lại thôi): "Không đâu bằng ở Thiên Đàng. Chết đi rồi ở đâu cũng đau khổ cả. Chỉ có ở trên Thiên Đàng là sướng nhất thôi, ở đó mọi người mặc rất đẹp, rất đẹp!" Rồi ít lâu sau 1 chị ở xóm mình cũng bị 1 người khác nhập vào. Và sau những điều ấy mình thấy mọi người trong xóm mình siêng năng đi lễ hơn trước, buổi tối cả nhà có thêm việc đọc kinh gia đình mà trước đây có hoặc rất ít khi đọc kinh.

Thưa 2 Cha, Sơ, 2 Thầy!

Sau những chuyện ấy thì con thấy ma, quỷ là có thật. Vậy con xin hỏi tại sao khi 1 con người đã chết đi rồi lại còn đươc trở về? Việc trở về trần gian như vậy là tự người đó có thể làm được hay phải do quyền phép của ai giúp đỡ?

Con xin cám ơn 2 Cha, Sơ, 2 Thầy!