PDA

View Full Version : Lên Núi Gặp Cha



echcon1690
10-08-2011, 08:49 AM
Đối với nhiều người thì Linh thao đã quá quen thuộc, còn tôi đây là lần đầu tiên biết đến 2 từ này, không có 1 khái niệm rõ ràng nào về nó, chỉ nghĩ đó là những ngày tĩnh tâm bình thường mà mỗi tháng lưu xá tôi vẫn thường tổ chức.

Chọn Vũng Tàu làm địa điểm cho những ngày Linh thao, tôi muốn kết hợp với việc thăm nhà, ngắm cảnh bình minh và hoàng hôn mà từ lâu đã mơ ước. Thế nhưng, trái ngược với mong ước của mình, tôi được cha và các sr khuyên không nên ngắm biển vì nó sẽ làm cho tâm không tĩnh lặng. Hụt hẫng vài giây...

Ngày đầu tiên tới đây, trước khi chính thức bước vào 5 ngày sống với Chúa, chúng tôi tranh thủ gặp gỡ, nói chuyện làm quen, không khí thân mật và thật sự chan hòa trong tình liên đới với Cha trên trời. Linh thao - thao luyện linh hồn, chính vì thế, chúng tôi phải thật sự giữ thinh lặng để có thể cảm nghiệm được Chúa, với một đứa ồn ào náo nhiệt như tôi thì đó đúng là 1 thử thách khó vượt qua.

Những ngày đầu, trong ngu ngơ mù tịt về ý nghĩa đích thực và cách thức Linh thao, tôi nói chuyện với Chúa như 1 người bạn, kể cho Ngài hết tất cả những gì mình nghĩ, kể về cuộc đời, về những dự định của mình, thế nhưng vẫn không thể nào đủ trong 1 tiếng đồng hồ mà mỗi giờ cầu nguyện cần, tôi đâm lo ra chia trí với những dòng tư tưởng lung tung. Rồi những giờ cầu nguyện tiếp theo, Chúa đi đàng Chúa, tôi theo đường tôi...chán nản, thất vọng.

Đến tối là giờ chia sẻ thiêng liêng theo nhóm, khoảng thời gian đó thật sự rất vui và bổ ích, chúng tôi được chia sẻ hết mọi tâm tư, mọi khó khăn trong những giờ gặp Chúa và nhận lại được sự chỉ dạy góp ý của sr và cha đồng hành. Những ngày tiếp theo, được sr đồng hành chỉ cho 6 bước để cảm nghiệm được Chúa, tôi dần dần lấy lại được tinh thần vì đã có thể hòa mình vào cuộc nói chuyện với Cha, cảm nếm tình yêu của Cha, cảm nghiệm Cha khi thì đang ngồi bên cạnh, khi thì đang đung đưa chân cùng với mình khi 2 cha con ngồi trên khúc cây vắt ngang tảng đá...

Tham gia Linh thao cũng là dịp để tôi xác định được ơn gọi mà mình đang lơ mơ phân định, biết những trăn trở của chúng tôi, các sr và cha đã chỉ dạy cho cách thức phân định ơn gọi và nhận định sự việc, và tôi đã tìm ra được ơn gọi của mình dù vẫn còn mơ hồ.:d
Ở Vũng Tàu có rất nhiều địa điểm thích hợp cho việc cầu nguyện, đến đây tôi mới cảm nghiệm hết việc "lên núi gặp Chúa" mà cha ông ta đã trải qua, chúng tôi hơn 120 người tìm đủ mọi chỗ yên tĩnh và đắm chìm trong Chúa, luôn ý thức được Ngài đang hiện diện và khao khát kiếm tìm dù đôi lúc không thấy, tôi đã thấy những nỗi lo âu và thất vọng khi các bạn không cảm nghiệm được Chúa, cũng như thấy được niềm hạnh phúc và bình an khi đã cảm nếm được sự hiện diện và tình thương của Ngài.

Kết thúc những ngày linh thao, chúng tôi có 1 ngày picnic ra biển và 1 đêm lửa trại thật hào hứng, mọi người được vui chơi và kết thêm tình thân.

Dù đã xa những ngày thân mật với Chúa, nhưng bây giờ tôi thật sự khao khát cảm giác yên bình, cảm giác sống với Chúa, cảm nếm được Chúa. Quay trở lại với cuộc sống nhộn nhịp, bon chen, xin cho tôi luôn giữ mãi ngọn lửa Linh thao trong lòng và ước mong cho ngọn lửa ấy bùng cháy lên...

smiles
10-08-2011, 08:58 AM
Điều đầu tiên Smiles xin gửi lời chúc mừng đến Echcon nhé, chúc mừng vì đã hoàn thành tốt chuyến đi Linh Thao, chúc mừng vì sau chuyến Linh Thao đó Echcon đã nhận ra được tình yêu của Thiên Chúa và cả con đường mình đi để được "gặp" Chúa.
Cầu chúc cho Echcon đi đúng con đường mà Echcon đã ấp ủ bấy lâu nay và nhờ qua nó mà ước mong "cho ngọn lửa ấy bùng cháy lên" sẽ được thực hiện.

p/s: không biết là đi Linh Thao về Echcon có mang quà cho Smiles không nhỉ???

echcon1690
10-08-2011, 09:07 AM
:d. Vâng, em xin chân thành cảm tạ anh Sờ-mãi nhá! Nếu Agape vô tuần này thì còn có thể chứ vô tuần sau thì bao nhiêu bánh trái coi như đã phải an nghỉ trong dạ dày của em và lũ bạn rồi! :haha.

Mai Cồ
10-08-2011, 10:42 AM
Cảm ơn Echcon đã chia sẻ cảm xúc của mình qua kì Linh Thao. Nghe Echcon kể thật sống động, cứ như mình đang tham gia cùng Echcon vậy. Chúc mừng Echcon nhé!

xí mụi
10-08-2011, 11:17 AM
chào echcon nhen! chị cũng dc biết đến từ " Linh Thao" qua bạ bè chứ chưa có dịp để tu luyện hay trải nghiệm như em. Nhưng chị nghĩ đó là nơi mình được thanh thản, bình yên trong chính tâm hồn. Chị cũng chúc em sẽ ngày càng lớn mạnh hơn về đức tin cũng như về thể chất heng.hihi

thaonguyenxanh1
10-08-2011, 01:34 PM
Hic... Bây giờ con mới biết đến Linh Thao..
Ôi! Lạy Chúa!... Sao lòng trí con ngu muội, u mê...
Con còn quá nhiều thiếu sót vơí Chúa, Gia đình, anh em.... với mọi người và với tha nhân....
Lòng trí con.... làm Chúa buồn...

HalleyPham
12-08-2011, 01:00 PM
hajz........lâu rồi mới vô lại diễn đàn, mới đi Linh thao ở Vũng Tàu cjty về, trải qua 5 ngày ở "sa mạc" với Chúa quả thật có rất nhiều điều thú vị và khác biệt mà trước giờ chưa bao giờ có...5 ngày sống trong im lặng với mọi người nhưng hạnh phúc thay có 1 Người k khi nào im lặng với ta, có một Người ngày ngày cùng ta trải qua những giờ phút thiêng liêng, ở đây thật sự thấy tâm hồn mình khác hẳn...Đi Linh thao hi vọng nghe được tiếng Ngài, mà vui thay Chúa bảo con "yêu đi mọi sự tính sau"..hjhj.con thấy lạ quá Ngài ơi...Nói vậy cho vui thôi chứ con chắc p đi theo Ngài thôi..Con sẽ tìm hiểu xem rồi biết đâu đc lại nghe thấy CHúa thì sao...hjhj..Nói chung là qua những ngày linh thao thấy rất thích và năm sau có cơ hội sẽ đi tiếp..ak! qua những ngày linh thao còn rút đc một câu lời Chúa hay lắm lắm.."Mọi lo âu hãy trút hết cho Ngài, vì Ngài lo cho anh em"...hjhj.ai có cơ hội thì cũng đi 1 lần nhá', còn đi nhiều rồi thì cứ thế phát huy...hjhj...Chúc cả nhà may mắn và hạnh phúc..Chúa luôn ở cùng chúng ta...