PDA

View Full Version : Chào ngày mới ^^



Phù thủy nhỏ
12-08-2011, 12:59 AM
Lại bước sang một ngày mới, vậy là con sắp về quê, cố gắng ở lại Chúa Nhật này đinh tham gia Agape với cả nhà, nhưng hôm qua mới nhận được tin là tuần này sẽ không có Agape, buồn 5 giây, hic hic. Hôm nay con đi làm cả ngày, xin Ngài ban cho con cũng như các anh chị thật nhiều sức khỏe và niềm vui trong công việc của mình nha Chúa.

P/s: Hôm qua thật là một ngày mệt mỏi, nhiều chuyện xảy đến quá Chúa ơi, con không biết phải làm như thế nào, có lẽ con đã quyết đinh sai phải không ạ? Hay do con dễ mềm lòng? Xin Ngài luôn gìn giữ và che chở cho con Chúa nhé. Con tin tưởng nơi Ngài. Lạy Chúa, xin cho con và mọi người cũng biết nhận ra và sửa chữa những yếu đuối của mình.

Lan Anh
12-08-2011, 07:19 AM
Chúc mừng PTNN được về thăm nhà. Hì hì hì! Có món gì đặc sản, nhớ ăn nhiều nhiều và diễn tả hương vị đặc biệt cho LA và mọi người cùng thưởng thức "hàm thụ" với nhé!
Chúc PTNN tìm được thật nhiều niềm vui, sự thoải mái, và hưởng thật nhiều yêu thương khi trở về nhà.
Chúc một ngày mai thật an bình!

Mai Cồ
12-08-2011, 08:23 AM
Chúc Phuthuynhinhanh một ngày bình an nhé! Chúa ở cùng PTNN

Chúa ơi! Hôm nay con khởi đầu ngày mới trong tâm trạng mệt mỏi vì thức khuya, 2 ngày liền con thức khuya rồi. Con xin dâng cả ngày hôm cho Chúa, xin Chúa ban cho con một ngày thật thú vị như lời chúc của một người bạn dành cho con sáng nay. Nhờ lời chúc đó mà con cảm thấy tỉnh táo hơn rồi. Và cũng nhờ topic này con được chia sẻ với Chúa và với anh chị em mình để cùng chào một ngày mới trong ơn lành của Chúa. Chúc cả nhà ngày mới tốt lành nhé!

smiles
12-08-2011, 09:38 AM
Chào ngày mới, ngày hôm nay tôi cũng thật là nhiều việc với bao bộn bề của ngày cuối tuần, nào là xuất hàng, book hàng đi…..với những bộn bề lo toan đó con xin dâng lên Chúa, xin Ngài hướng dẫn soi sáng và bổ sức cho con hoàn thành tốt công việc nhé.
Hôm nay cũng là ngày sinh nhật của trưởng phòng nơi con làm việc, xin Ngài cũng gìn giữ và ban nhiều ơn lành xuống trên sếp của con.

Phuthuy ới ời, anh chúc em về nhà bình an, có được nhiều niềm vui và hạnh phúc bên cả nhà nhé.
p/s: Nhớ về nhà chăm chỉ làm việc phụ ba mẹ nhé Phuthuy và cũng đừng quên tối qua anh đặt cọc mấy món quà khi em lên thành phố lại đó nhé ….. :d

3T_thanhtuyen
12-08-2011, 11:42 AM
Ah, để xem nào , chào ngày mới của 3T hôm nay là ngập tràn trong công việc. Từ sáng tới trưa, giờ mới được "xả stress" nè. Hôm nay 3T đã làm cho chú Giám đốc điều hành công ty phải bất ngờ khi 3T trao quà công ty cho chú." à há, hôm nay là sinh nhật chú à? uh đúng rồi nhỉ. Lại có quà nữa cơ á? Cảm ơn công ty, cảm ơn con".

Hiii... vui quá, vậy là chuẩn bị đi mua bánh kem, trái cây về party thôi......

@Phuthuynhinhanh: Chúc em về quê bình an, vui vẻ và khi vào nhớ thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ của một người từ quê lên nhé( hehe...)
3T

Bông Hoa Nhỏ
12-08-2011, 02:24 PM
Hi Hi Bước vào ngày mới con xin dâng lên Chúa một ngày làm việc thật tốt đẹp gặt hái nhiều thành công,hôm nay là ngày đẹp trời lắm đó Chúa ơi con được Chúa ban cho con thật nhiều hồng ân,hôm nay con vui lắm.Giesu ơi ! con xin tạ ơn Ngài.Con chợt nhớ đến bài hát này:

Cảm tạ một ngày mới Chúa đã cho con được vui
Cảm tạ một ngày vui Chúa ban tình thương tràn đầy
Mỗi sáng con thức dậy con trao trong tay Ngài
Một khắc khoải âu lo một trăm ngàn nỗi khó
Con xin dâng lên Ngài tuổi trẻ với hăng say
Muốn sáng tạo vũ trụ muốn sáng tạo tình thương
Cảm tạ một ngày mới Chúa đã cho con được vui
Cảm tạ một ngày vui Chúa ban tình thương tràn đầy
Này con xin cảm tạ Chúa đã thương ban nhiều
Ngàn bạn bè thân yêu trong nhân loại thế giới
Con xin sống với họ tình thương với tin yêu
Sức sống con trao chọn để sáng tạo ngày mai.

@ Bé Phù Thủy : Chúc em lên đường đi về quê bình an em nha,tận hưởng hít thở không khí trong lành em nha,đi về quê xong hai chị em mình gặp nhau sẽ thực hiện nó nhá em

Mai Cồ
13-08-2011, 07:29 AM
Mặc dù hơi vất vả sau một ngày nhưng tối hôm qua Mai Cồ thật hạnh phúc vì nhận được sự động viên của một người nên đã có một giấc ngủ thật là ngon. Hôm nay thức dậy vào diễn đàn, nhìn những clip, hình ảnh và những ngọn nến lung linh tỏa sáng để chúc mừng sinh nhật cho hai thành viên Maria_thtruc và Meo Luoi. Chính vì thế mà " Chào ngày mới " hôm nay của Mai Cồ, Mai Cồ xin dành riêng cho hai em. Và Mai Cồ xin chào ngày mới trong nụ cười thật tươi dành tặng hai em đó.

3T_thanhtuyen
13-08-2011, 07:47 AM
. Và Mai Cồ xin chào ngày mới trong nụ cười thật tươi dành tặng hai em đó.
Nụ cười của Cồ lúc nào cũng tươi 24/24h:d
(chắc đủ ký tự rồi, hihi...)

Phù thủy nhỏ
13-08-2011, 08:27 AM
Nắng đã lên, ngày mới lại bắt đầu....nhưng sao trong con vẫn còn cảm giác của một bầu trời u ám, lạy Chúa, xin Ngài là vầng dương soi lối, xóa tan những đám mây đen trong con.


You are my sunshine, my only sunshine
You make me happy when skies are grey
You'll never know, dear, how much I love you
Please don't take my sunshine away
The other night, dear, as I lay sleeping
I dreamed I held you in my arms
When I awoke, dear, I was mistaken
So I hung my head and cried

giotrendong
13-08-2011, 09:05 AM
mấy hôm nay làm việc quá sức, sáng nay ráng nướng để dậy trễ tí => tác hại:còn mệt hơn nữa => chừa, ko ngủ nướng nữa
Cầu mong ngày mới an lành và khoẻ mạnh, => bệnh roài

Doan Quan
13-08-2011, 10:06 AM
Một tuần qua, mình không một ngày nào về nhà trước 21h30. Mình quyết tâm tối qua đi nghỉ sớm, cancel hết những dự định. Eo ôi, thế mà không, mình còn thức đến khuya và sáng thì dậy sớm để chạy đi giải quyết công việc ngay.

Nhưng mình lại không cảm thấy mệt, sao lạ thế nhỉ? Mình chỉ cảm nhận được bên mình có Đấng Vô Hình đồng hành và ở đây, mình có các bạn.

Cuối tuần vui vẻ nhé, cả nhà!

smiles
14-08-2011, 07:08 AM
Chào ngày mới, chào ngày cuối tuần, hôm nay thật là rảnh rang và vẫn chưa có một dự định nào cho hôm nay cả.
Sáng sớm nay con với chị em trong nhà đã dậy rất chi là sớm như mọi ngày cuối tuần để đi tham dự Thánh lễ để thờ phượng và cám ơn Ngài vì một tuần đã qua trong sự quan phòng của Chúa.
Lạy Cha, ngày hôm nay con xin dâng lên cho Chúa, xin Ngài soi sáng chỉ dẫn con để con có thể đi hết ngày hôm nay trong sự quan phòng của Chúa.

Doan Quan
14-08-2011, 07:38 AM
Hômnay, rằm tháng bảy, sinh nhật chị con. Con chào ngày mới với lời nguyện chúc dâng cho chị. CHị em đã quá lâu ngày không gặp nhau.
Sáng nay nói chuyện với chị, con mới chợt nhận ra, kể từ lúc chị em lớn lên, mỗi người một nơi học tập làm việc, con chưa có một lần được ở bân chị trong ngày sinh nhật, và cơ hội này dường như sẽ còn hiếm hoi nữa.

Cám ơn Chúa đã cho con được có chị. Xin Chúa chúc lành cho chị con trong ngày hôm nay và trong tuổi mới.

Mai Cồ
14-08-2011, 07:39 AM
Hôm nay con thức dậy trong trạng thái mệt mỏi, con muốn ngủ thêm một lúc nữa vì cảm thấy chưa đủ giấc. Con chợt nhớ còn nhiều việc phải làm nên con bật dậy và khởi đầu một ngày mới. Xin Chúa chúc lành và ban ơn cho con.

Thánh Thư
14-08-2011, 09:19 AM
Anh Giêsu ơi! Em lại đến thủ thỉ với Anh đây. Hôm nay xem như là bắt đầu một tuần mới rồi nhỉ? Tối hôm qua em kết thúc một tuần bằng một list các công việc phải làm trong thời gian tới. Nhưng xem kĩ lại, số phần trăm, số công việc em dành cho Anh sao ít quá! Em muốn dành cho Anh thêm nhiều, thật nhiều hơn nữa, vì chính lúc này, em đang rất cần Anh. Nhưng không hiểu sao em lại không dám gạt đi bớt công việc của mình. Bạn của em, những người làm với em cứ bảo đó là trách nhiệm... Riêng em, em nghĩ rằng, vì em không có đủ thời gian cho Anh, em sẽ biến những công việc đó để phục vụ tha nhân, phục vụ mọi người, bởi vì em tin rằng điều đó sẽ làm Anh vui.
Anh Giêsu ơi! Vẫn luôn bên em nhé. Chúc Anh ngày mới thật vui.
Em, thanhthuteresa.

giotrendong
14-08-2011, 05:28 PM
Sáng nay nghe nói có sao băng, ráng 3h sáng dậy coi => rốt cuộc ko thấy gì hết => bù lại đọc được thêm một chuỗi dâng Mẹ kính yêu vậy, hihihi

Buổi chiều của ngày đầu tuần.
Hôm nay, chở mẹ đi thăm chị dâu mới sanh em bé. hihi, vui thật, trời Sài Gòn không nắng lắm, đến chiều thì mưa, nhưng cũng không to lắm => chạy xe cũng không khó khăn.
Về gần đến nhà thì không còn mưa, gió mát, vừa chạy xe nhớ đến đứa cháu vừa mới ra đời của mình, lại nghĩ đến những em bé nhỏ nạn nhân của những vụ phá thai, thật tội làm sao, xin Chúa cứu vớt linh hồn các em bé ấy, Cảm tạ Chúa đã ban cho gia đình con một thành viên mới nữa.

Về nhà lạnh quá, ngồi máy tính mà cuộn cái chăn nữa, thôi, đi nghỉ tí đã

Tạ ơn Chúa đã cho con và mẹ đi đường bằng an.

Pere Joseph
15-08-2011, 12:53 AM
Sáng nay con được chủ tế và giảng Lễ. Tâm trí lúc ấy cũng mang một chút tâm sự của GTCG, con bước vào Thánh Lễ trong tinh thần sẽ dâng đặc biệt gia đình giới trẻ này cho Thầy để tình thương theo gương mẫu của Thầy được đào sâu và lan toả nhiều hơn.

Đến giữa bài giảng thì con bất chợt nhận ra: mình chỉ có 1/2 bài giảng thôi. Cái máy in làm thế nào mà in cả 2 mặt của tờ giấy cùng một nội dung. Chết! Bây giờ làm sao đây? Tiếng Pháp thì lõm bõm chữ được chữ mất. Thôi. Lỡ rồi, xin Thầy giúp con....tới bến luôn!!! Con đành “thú nhận” cho mọi người trong thánh đường biết nửa bài giảng còn lại đang ở trong phòng làm việc của con (trên lầu 3 của tu viện). Nếu đi bộ thật nhanh thì cũng mất mấy phút. Thế là con…phó mình cho Thần Khí Thầy hướng dẫn. …

Sau Thánh Lễ, bà con ra bắt tay và….cảm ơn. Họ còn tán thêm: “Très bien fait! Merci!” Họ khen mình ta? Ái chà, trong cái xui có cái hên. Vậy là hôm nay con khám phá ra một bí quyết mới để giảng: giảng ½ rồi nói mọi người mình để quên ½ bài giảng ở phòng. Thế là lại được … !!! hi hi hi…

Nói vậy thôi chứ con đi soạn bài giảng cho sáng mai Lễ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời đây. Xin Thầy giúp con. Cảm ơn Thầy!

smiles
15-08-2011, 07:04 AM
Sáng nay con dậy thật là sớm để xem trận bóng đá và sau đó tranh thủ đi lễ luôn, nhưng hỡi ôi xem rồi lăn quay lúc nào cũng không biết thế là không thể tham dự được thánh lễ, con xin lỗi Ngài và Mẹ nhiều nhiều lắm.
Hôm nay cũng là ngày đầu tuần và cứ mỗi đầu tuần là con có rất nhiều công việc, chưa biết nó sẽ diễn tiến thế, con chỉ xin dâng lên Ngài những công việc của con trong tuần này, xin Ngài chỉ dẫn và quan phòng giúp con để con có thể hoàn thành tốt mọi việc.
Cũng xin chúc cho cả nhà chúng ta có một tuần mới và một ngày mới đầy tràn sinh lực để hoàn thành tốt những công việc của mình dự định nhé.

p/s: Chiều nay tranh thủ chạy về đi lễ gấp thôi!

Bông Hoa Nhỏ
15-08-2011, 08:00 AM
Chúa Giesu Ơi ! sáng hôm qua chúa nhật đánh lẽ là con phải dậy sớm để đi lễ chứ,chuông của nhà thờ reo lên liên tục như tiếng Chúa mời gọi con đến với Ngài,con vô tâm lại nán nằm nướng thêm chút nữa,quay lại nhìn đồng hồ biết gần tới giờ lễ vội vàng dậy chuẩn bị xong xuôi chạy ra nhà thờ cho nhanh, tạ ơn Chúa may mắn quá con không bị trễ thánh lễ,con ra cộng đoàn đang còn tập hát,còn 5 phút nữa là bắt đầu thánh lễ,hôm nay con đi dự lễ mà chả tập trung gì hết đó Chúa ạ,thân xác ngồi đó mà linh hồn nó bay bay đi đâu mất cứ mơ mộng,con xin lỗi Chúa nha,lễ xong con chạy về nhà lại đi bộ lên lầu 3 nơi gia đình con ở để dọn dẹp vệ sinh,ôi nhiều việc quá một mình con pải làm suốt mấy tiếng àh,cuối cùng thì cũng hoàn thành xong,được nghĩ ngơi
Hôm nay là lễ Mẹ Hồn xác về trời,một ngày mới lại bắt đầu rồi con dâng ngày hôm nay cho Chúa xin Chúa Thánh Hóa ngày sống hôm nay của con nha,chiều nay con mới đi lễ được.Xin Chúa chúc lành cho con

Pham Du
15-08-2011, 09:00 AM
Một ngày mới đã đến và một ngày cũ cũng đã qua.
Cũng như thường lệ thì mỗi sáng thức dậy mình đều nở một nụ cười trên môi để thêm một phần sức sống của ngày đó.
LẠY CHÚA, xin Ngài ban ơn sức mạnh và liềm vui đến tất cả các ACE trong ngôi nhà này.
Để chúng con đón một ngày mới tốt lành.

Candle
15-08-2011, 10:52 AM
Lạy Chúa, một tuần mới lại bắt đầu rồi. Hôm nay thức dậy sao con thấy lo lắng quá, trong lòng cứ bồn chồn sao đấy Chúa ơi. Trước mắt con, áp lực học tập đang rất nặng nề. Gia đình con cũng bộn bề công việc. Xin Ngài đến Thánh hóa gia đình con và bản thân con. Con xin cảm tạ Chúa muôn lời.

Bông Hoa Nhỏ
22-08-2011, 07:51 AM
Một ngày mới trong Thầy Giesu ! Bình An.sáng sớm con chợt nói ra được câu này XIn Thầy chúc lành cho ngày sống hôm nay của con,con đặt mọi sự trong bàn tay quan phòng của Thầy.
Thầy ơi ! Con yêu mến Thầy nhiều lắm,con muốn bám chặt vào Thầy hơn nữa tựa như trẻ thơ nép mình vào lòng mẹ,con không muốn buông thầy ra chút nào hết trơn,hôm nay quả là một ngày đặc biệt lắm,tinh thần con phấn chấn lên một chút,tối qua con lại ngủ một giấc rất ngon vì có lời chúc bình an từ Thầy,con cảm nghiệm được thầy ạ,con luôn được nghe một tiếng nói trong tim con rất nhẹ nhàng từ chính Thầy,Trang ơi ! cố lên ! Ta luôn ở bên con.

smiles
23-08-2011, 06:37 AM
Chào ngày mới,
Ngày mới bắt đầu con cũng chưa biết chuyện gì sẽ xảy đến cho con trong cả ngày hôm nay, con chỉ biết dâng lên cho Ngài, xin Ngài quan phòng và hướng dẫn con trong từng công việc. Đặc biệt hôm nay những sản phẩm con đang phụ trách được kiểm hàng tại Bảo Lộc, con hi vọng mọi thứ sẽ ổn với nó.
Lạy Chúa, xin Ngài hãy luôn đồng hành với con trong hôm nay.

giotrendong
23-08-2011, 07:01 AM
Ngày mới bắt đầu rồi, sáng nay ngủ quên đi lễ luôn, bùn quá đi.
Donbosco cha ơi, hnay nhà con các em học sinh vào hết rồi, cũng không đông lắm nhưng đủ làm ba mẹ con vất vả hơn bt, con sẽ phục các Ngài, cha đồng hành cùng con cha nhé. Mong một ngày tốt lành, tối con sẽ kể cho cha nghe nhé.

Mai Cồ
30-08-2011, 12:36 AM
Đầu tiên, con xin chào Chúa buổi sáng hôm nay.
Chúa ơi! Ngày mới đã bắt đầu với con và với tất anh chị em con. Con xin dâng Chúa công việc của con trong ngày hôm nay, có thể là vất vả hay dễ dàng cho con, con xin đón nhận theo thánh ý Chúa. Và con cũng xin dâng lên Chúa những lời nguyện mà anh chị em đang xin và cả nhà hiệp ý, xin Chúa chúc lành và ban như ý cho mọi người.

Thánh Thư
07-09-2011, 09:45 AM
Cũng khá lâu rồi em mới có thời gian ghé vào "Chào ngày mới" cùng Anh. Em biết rằng, mỗi ngày lại thêm những lo toan, gánh nặng và cả áp lực, nhiều khi như muốn em chạy đua với thời gian vậy! Đôi khi, em thấy bắt đầu một ngày mới sao mà mệt mỏi thế! Nhưng em biết, đó chính là cách mà Anh giúp em lớn lên và trưởng thành hơn. Chính vì thế mà em phải cố gắng!!! Cố gắng thật nhiều. Xin giúp em, bên em nhé Anh. Cám ơn Anh vì tất cả.

Phero_Hau
07-09-2011, 06:53 PM
Chào cả nhà ! (^_^)
Em là thành viên mới !
Xin Chúa bang phúc lành cho mọi người ! Amen !

Phù thủy nhỏ
08-09-2011, 11:21 AM
Một buổi sáng nhẹ nhàng, con bước ra đường đi học, nhưng trong con còn những thổn thức, công việc dưới nhà đang bộn bề, không một chút bình an. Lạy Chúa, con chỉ biết xin Ngài đồng hành cùng chúng con vượt qua thử thách này.

Teresa Nhỏ Bé
19-09-2011, 09:53 AM
Hôm nay con bắt đầu ngày đầu tuần thật mệt mỏi, uể oải quá Người ơi! Giấc ngủ đêm của con nửa năm nay lúc nào cũng có những giấc mơ liên tục cho tới khi con tỉnh giấc, mỗi lần mơ là 1 câu chuyện khi thật nhẹ nhàng nhưng lắm lúc thật đáng sợ. Đầu con khi ngủ mà cứ căng như 1 sợi dây đàn sắp đứt, tim luôn hồi hộp, lo lắng. Khi thức dậy những giấc mơ luôn ám ảnh con, nhất là những chuyện xấu, nó làm con lo lắng, sợ hãi... Ngày đầu tuần con có nhiều dự định, có nhiều việc muốn thực hiện mà đầu con đau như búa bổ, con căng thẳng lắm Người ạ!
Một tuần mới con xin dâng lên Người sức khỏe, mọi niềm vui những lo lắng đời thường. Xin Người Thánh hóa cuộc sống của con được trở nên đẹp lòng người hơn nữa.