PDA

View Full Version : Một ngày của bạn



Mai Cồ
12-08-2011, 09:35 PM
Sắp hết ngày, theo lẽ thường, chúng ta thường chuẩn bị nghỉ ngơi sau một ngày lao động học tập. Còn đối với người trẻ Công Giáo, chúng con xin dâng tất cả cho Chúa những niềm vui, nỗi buồn sau một ngày để tổng kết điều dở điều hay, để thành tâm tạ ơn Chúa hôm nay. Chính vì lẽ đó topic "Một ngày của bạn" xin được lập ra để cho chính chúng ta cùng suy tư, cảm nghiệm và chia sẻ mọi thứ trong cuộc sống và dâng lên Chúa để xin Chúa thánh hóa và chúc lành cho mỗi chúng ta.
___________________

Một ngày của con, là ngày hôm nay, với cơn mệt thể xác: sáng dậy không nổi, ngủ lì ngủ nướng đến 7h30, lu bu chuẩn bị rồi đến giờ đi làm. Chưa kịp ăn sáng con đã lao đầu vào công việc. Cứ như mọi ngày, việc đầu tiên con làm là vào trang gioitreconggiao.org, mái nhà thân yêu của con, để đọc, để cảm nghiệm cuộc sống của con và của tất cả bạn bè con. Trong mỗi công việc hôm nay, con cảm thấy anh chị em con đang cầu nguyện cho con, vì một ngày qua con được bình an. Đến chiều nay, con vào diễn đàn, và cũng nhờ ơn Chúa, con đã có thể tạo các sự kiện cho diễn đàn theo từng ngày, từng tháng, để anh em con yêu thương và quan tâm đến nhau nhiều hơn. Chúa luôn đồng hành và luôn yêu thương anh chị em chúng con trong mỗi giây phút, để con có thể viết lên tâm tư của mình sau một ngày. Chúa ơi! một tuần qua, với bao sự việc, sự kiện xảy ra dù bé, dù lớn, con xin dâng tất cả cho Chúa. Xin Chúa chúc lành cho con và cho tất cả anh chị em một buổi tối ngon giấc. Con xin cảm ơn Chúa!
Chúc cả nhà ngủ ngon!
http://static.mp3.zing.vn/skins/mp3_main/flash/player/mp3Player_skin11.swf?xmlurl=http://mp3.zing.vn/blog?ZS82MS9lNjE4YzJhYzRmNTgyZTAxMjIxMGZmYzkwNWQ1N GZlOS5cUIbaBmUsICDN8QnJhaG0nmUsICyBMdWxsYWJ5fEpld2 VsfHwx

Bông Hoa Nhỏ
13-08-2011, 08:00 AM
Chúa Kính Mến !
Chúa ơi ! ngày hôm nay là ngày cuối tuần rồi,con có tật hay ngủ nướng vẫn chưa bỏ được sáng nào thức dậy cũng uể oái Chúa ạ,6h45 con mới thức dậy lu bu chuẩn bị rồi làm việc ,con khởi động tay chân chút xíu rồi ngồi vào máy lên mạng,check mail rồi lên diễn đàn GTCG đọc bài của diễn đàn,con tìm lại cho mình phút giây thinh lặng lắng đọng cho con
Chúa ơi xin Chúa thương nâng đỡ con nha,cảm tạ Chúa trong một tuần sống của con,có những lúc vui có những lúc buồn,nhưng con cảm thấy mình quá hạnh phúc vì lúc nào bên con cũng có Chúa đồng hành che chở yêu thương con,Xin Chúa chúc lành cho từng ngày sống của con
Con yêu Chúa rất nhiều, nhiều lắm.

Doan Quan
13-08-2011, 10:56 AM
Don Bosco, Cha ơi!
Có một nhóm bạn trẻ, gặp gỡ nhau như nhóm của Cha.
Nhóm có nhiệt huyết, nhóm có hy vọng.
Nhưng nhóm không có nơi sinh hoạt, mấy lần chạy mưa.
Nhưng nhóm không có người đồng hành, con biết làm sao???

Xin đồng hành cùng con, xin hướng dẫn con biết việc phải làm. Xin cho con con tim không nghỉ ngơi, và cho chân con không chùn bước.

Xin nắm lấy tay con, con cần Cha, Don Bosco ơi!

Thánh Thư
13-08-2011, 03:12 PM
Anh Giêsu ơi, Em định chạy đi đến nhà Anh để tâm sự với Anh đây, nhưng sao bỗng dưng trời mưa lớn quá!!! Em tranh thủ làm bài cả ngày nay để giờ có thời gian chạy đến nhà anh mà không được. Em không thấy nơi nào đủ yên tĩnh để Anh em mình tâm sự... Em chỉ có thể viết vài dòng nơi đây, vì biết rằng Anh vẫn luôn hiện diện trong em và nơi mọi người xung quanh em. Em cám ơn Anh thật nhiều vì những ngày qua, Tình yêu Anh dành cho em quá mầu nhiệm. Anh là người hiểu em hơn bất cứ ai và yêu em hơn tất cả. Xin hãy luôn bên em, Anh Giêsu nhé!!!

echcon1690
13-08-2011, 08:36 PM
Cha ơi, hôm nay con cảm thấy buồn chán quá đỗi! Cứ y như rằng có 1 tảng đá đè nặng tâm hồn con. Về lại Sài Gòn, con thật sự ghét quá, ghét không khí nóng bức, ghét cuộc sống bon chen, ghét...phải dần xa Cha. Con lại nhớ về những ngày tháng được cận kề bên Cha, không âu lo, bình an luôn trong con thế mà con lại không biết quý, chỉ mong chóng cho hết những ngày im ắng đấy, và giờ đây con tiếc, con hối hận quá Cha ơi!
Giờ xa gia đình, con chỉ còn Cha làm chỗ dựa nữa thôi, xin đừng xa con Cha ơi. Con thật sự cảm thấy sợ lắm rồi, sợ xa Cha lắm rồi! Xin hãy cứ ngồi bên con, ôm con trong tay như thế nha Cha!
Con yêu Cha!

giotrendong
13-08-2011, 09:37 PM
Donbosco, cha yêu dấu.
Đã lâu con không đến với cha, chiều nay, trời mưa to, con nghĩ về việc con đang làm. Thật sự thất vọng và nản lắm cha ơi, con không biết làm thế nào để những người đó có thể chấp nhận con và nhóm trẻ này. Con thật sự nản, con đã cố gắng mọi cách, đã hơn 2 năm nay, nhưng cũng không được. Con muốn bỏ tất cả, bây giờ con có thể thoải mái đi đến nơi khác, những nơi đang cần con. Con không ở nơi này nữa, nhưng còn nhóm bạn trẻ đang đồng hành với con, con không nỡ, bởi các bạn có nhiệt huyết và tinh thần phục vụ. Con thật sự muốn đi khỏi đây, không liên quan tới đấy nữa. Con làm vậy đúng hay sai? Cha hướng dẫn con với

mấy đêm rồi con không ngủ được, bởi căn bệnh cứ làm con khó chịu. Hi vọng đêm nay con được một giấc an bình

Phù thủy nhỏ
15-08-2011, 01:02 PM
Ngày hôm nay thật là bận rộn, con chuẩn bị hành trang về quê, cũng chẳng có gì nhiều, nhưng sao cập rập thế nhỉ? Mấy lần trước con chỉ gấp vài bộ quần áo là xong, nhưng lần này, chia tay thành phố, chia tay các anh chị em, con bỗng thấy buồn kỳ lạ, cảm giác lưu luyến sao mà bực bội thế, hành trang mang theo là cả một túi "thương nhớ" nặng trĩu, một tháng nữa, không được cùng các anh chị đi offline, buồn thật....

Trưa nay anh họ gọi điện thoại lên, tưởng con ở nhà, hỏi con sao không lên nhà ông ngoại ăn mừng Lễ, con bỗng lại nhớ nhà, nhớ ba mẹ, nhớ ông bà, con đã vắng bao nhiêu lần rồi những buổi họp mặt gia đình như thế Chúa nhỉ? ......

Con cứ ngỡ hạnh phúc là được ở bên những người thân yêu, ngày mai, con sẽ được ở bên gia đình, nhưng sao vẫn có những khoảng trống.....Dù sao đi nữa, xin Ngài ban cho con nụ cười như ngày nào, để có thể lấp đầy những nỗi buồn vô tận......

Bông Hoa Nhỏ
15-08-2011, 02:36 PM
Ngày hôm nay đầu tuần công việc của mình lại ít không nhiều,mình dành được nhiều thời gian lên diễn đàn đọc bài nhiều hơn, thăm hỏi các anh chị xung quanh mình
Khởi đầu ngày mới con xin cảm tạ Thầy Giesu ! Thầy ơi xin giúp sức cho con thầy nhé
để con luôn biết trao ban cởi mở mang niềm vui của Thầy đến cho nhiều người anh em

Thánh Thư
15-08-2011, 06:56 PM
Giờ đây, em lại tiếp tục viết những dòng tâm sự cuối ngày gửi đến Anh. Hôm nay em rất vui vì mở đầu một ngày đầu tuần đã được đến tâm sự cùng Anh, được nghe Anh nói, được kể cho Anh nghe mọi chuyện buồn, vui và khắc khoải trong lòng. Có lẽ chính vì thế mà em cảm nhận được niềm vui xung quanh em mặc dù khó khăn vẫn đến và cuộc sống có nhiều đổi thay. Em cám ơn Anh nhiều lắm. Xin hãy tiếp tục là Bạn đồng hành cùng em nhé Anh!

Teresa Nhỏ Bé
15-08-2011, 07:01 PM
Lạy Cha yêu dấu!

Người đang biết con đang trải qua những ngày đầy lo lắng, buồn phiền. Con đang sống trong những buồn vui lẫn lộn, con không biết mình nên làm gì cho đúng. Con bắt đầu 1 tuần mới trong nước mắt, trong sự sợ hãi, hoang mang. Tâm tư con rối bời, con thấy mình yếu đuối, nhỏ bé, bất lực trước mọi chuyện.

Con biết con đang làm Người buồn về con nhiều lắm! Chỉ mới đây con hứa với Người về điều này, điều kia thế mà giờ đây mới chỉ 1 chút thử thách con đã run rẩy, đã hoảng sợ.

Mẹ ơi! Hôm nay Mẹ về trời cùng Chúa.

Con xin dâng tất cả những khao khát, ước mơ, niềm vui và cuộc sống con theo Mẹ.
Xin Mẹ dâng tất cả lên Chúa. Xin Mẹ soi sáng cho tâm hồn con nhận biết được Thánh Ý Chúa trong cuộc sống hằng ngày!

Mẹ ơi! Xin giúp con trong lúc con yếu đuối, lo lắng, hoang mang này.

smiles
15-08-2011, 10:25 PM
Thế là một ngày đã khép lại, cả ngày hôm nay con có rất chi là nhiều chuyện, và chúng hầu hết là những trở ngại, những khó khăn thôi. Thực sự con đang rất là mệt Ngài ơi, con muốn đi thật xa, thật xa đến một nơi nào đó thật yên tĩnh và thư giãn. Nhưng con hiểu rằng đôi khi đó là sự trốn tránh của con trước những thử thách mà Ngài gửi đến cho con và qua đó Ngài muốn tôi luyện con trở thành một người tốt hơn.
Con cũng không biết phải nói gì cho giờ phút này, con chỉ xin Ngài hãy tiếp tục đồng hành với con trong giấc ngủ này.

Doan Quan
15-08-2011, 11:28 PM
Con đang chở cho ngày mai tới, ngày trọng đại mà con đã mong từ lâu. 7 năm, chẳng phải là một thời gian thoáng qua, không, đã để lại trong con không biết bao nhiêu kí ức.

Nhờ một ngưởi, biết ơn một người.

Nhưng dường như càng mong tới ngày này, con lại thoáng qua nỗi buồn sắp dần xa người bạn, người anh, người thầy. Nhưng nỗi buồn mang tâm tình biết ơn, không néo giữ. Xin Chúa chúc lành cho một ngày mai.

Pham Du
16-08-2011, 08:15 AM
Một ngày qua đi ,cũng là một ngày đầy lỗi tâm sự của con. Đây là ngày mà đã đưa con vào một cuộc sống phục vụ.
Xin cảm ơn Chúa ,cảm ơn mẹ đã trao cho con nhiều thế.
Xin ban cho con sức mạnh để con đi trên con đường nhân thế này.

Thánh Thư
16-08-2011, 09:28 PM
Một ngày nữa lại trôi qua rồi Anh nhỉ? Em đọc thấy những tâm sự mang những âu lo cùng với những khó khăn, những thay đổi trong cuộc sống. Bản thân em cũng thế... Hôm nay em nghe được một tin bất ngờ lắm Anh à! Sao tự nhiên trong lòng em thấy lo và băn khăn lắm! Em phải làm sao đây? Dường như em đã quyết định rồi, sao em lại cảm thấy khó xử quá. Xin cho em biết em phải làm thế nào đây? Xin đến bên em, hướng dẫn em, Anh Giêsu nhé!

Bông Hoa Nhỏ
19-08-2011, 08:33 AM
Hôm qua đối với con là một ngày thật tệ,Thầy ơi ! con buồn lắm con cảm thấy mình cô đơn và trống vắng.Con thất vọng tràn trề ,tại sao ? tại sao lại như vậy.Buổi con gặp gian truân xin Thầy đừng ẩn mặt con,xin nâng đỡ vượt con dậy trong lúc này Thầy ơi.Con tập cho mình tính kiên nhẫn quảng đại biết yêu thương tha thứ và trao ban.Lạy Thầy ! Xin giúp sức cho con.Vì con biết một mình con không thể làm được nếu như không có Thầy Xin cho con bình an trong Thầy.

Thánh Thư
20-08-2011, 09:09 PM
Một ngày bận rộn cuối cùng cũng trôi qua. Tuy bận rộn và nhiều điều khó khăn nhưng thật ý nghĩa. Cám ơn Anh rất nhiều vì những món quà thật dễ thương, thật đặc biệt Anh gửi đến cho em trong cuộc sống. Chính những món quà của Anh đã giúp em vững tin hơn trên con đường em đã chọn.
Em xin đặc biệt dâng lời cầu nguyện tối hôm nay để cám ơn Anh về món quà đó.
Chúc Anh ngủ ngon nhé, Anh Giêsu.

giotrendong
20-08-2011, 10:24 PM
cha Donbosco ơi, hôm nay con vui lắm.
Buổi chiều, con đi chơi với các bạn con mới quen, mọi người ban đấu rất ít nói chuyện, nhưng sau đó, con đã cố gắng hòa đồng và cuối cũng con cũng đã làm quen với tất cả đấy cha ạ, thật là vui phải không cha?

Đến 5h con đi lễ, lễ xong con phát tờ thông tin của giáo xứ, phát xong lại ngồi gấp đến lúc sau thì mưa to, đc 1 bữa tắm mưa về nhà đó cha, hihi

Nãy giờ con tám ở sb, 1 cuộ nc thú vị lắm đấy ạ, con sẽ kể cho cha sau nhé.
Bi giừo con phải đi ngủ rồi, hẹn gặp cha nhé

smiles
23-08-2011, 09:54 PM
Một ngày nữa đã qua Chúa ơi, con xin cám ơn Ngài vì Ngài đã nhận lời cầu nguyện của con đầu ngày và đã luôn đồng hành với con trong suốt một ngày này, chẳng biết nói gì ngoài việc dâng lời cám ơn lên Ngài và toàn bộ những công việc con làm trong cả ngày nay lên Ngài.
Xin Ngài cũng tiếp tục gĩn giữ con trong giấc ngủ tối nay, cũng xin Ngài hãy gìn giữ những người con thân quen và ACE của con trong giấc ngủ tối nay.

Mai Cồ
23-08-2011, 11:20 PM
Hôm nay con đi làm gần 7h tối mới về... mệt đuối người! Sau đó lên nhà thờ phụ một số việc đến 10h30 về đến nhà là con mở máy online để làm tròn nhiệm vụ của mình. Chỉ có vậy có mới thấy an tâm và vui lên dù mọi việc có vất vả thế nào. Cảm ơn Chúa vì một ngày qua Chúa ở bên con che chở giữ gìn và ban nhiều ơn cho con.

Bông Hoa Nhỏ
24-08-2011, 10:38 AM
Thầy Ơi ! Mấy ngày hôm nay ngày nào cũng vậy,cứ mỗi sáng thức dậy con luôn nói với Thầy: Xin Thầy chúc lành cho ngày sống hôm nay của con,con đặt mọi sự trong tay Thầy, ngày nào con cũng chỉ lập đi lập lại một câu nói này vào mỗi buổi sáng.Chính vì thế mà con luôn cảm nhận thấy lòng mình thật nhẹ nhàng và bình an lắm thầy ạ,Con đang thấy có sự hiện diện của Thầy trong con,Thầy luôn đụng chạm vào tim con,con biết thầy sẽ không bao giờ bỏ rơi con.Con cám ơn Thầy đã không ngừng giúp con nhiều.Thầy nắm lấy đôi bàn tay của con dìu con từng bước đi theo Thầy.Con hãnh diện vì Thầy.Thầy là người tuyệt vời nhất của con

giotrendong
24-08-2011, 11:03 PM
Ngày hôm nay thật mệt, bây giờ khuya rồi mà chưa muốn ngủ, nghĩ nhiều thứ quá, thật là rắc rối đi mà. Sao mà lúc nào mình cũng gặp rắc rối hết vậy nhỉ,,,,, muốn làm một điều gì đó thật lạ, thật ngạc nhiên, 1 điều ngay cả mình cũng chưa nghĩ đến bao giờ,,,để thay đổi mình một chút. Ngày hôm nay, đi nhiều, nghe chuyện cũng nhiều, toàn chuyện đâu ko àh, thậm chí đã ước rằng mình đừng nghe thấy gì thì có lẽ sẽ tốt hơn khi phải nghe toàn những sự ko hay...........=> nhức đầu từ trưa tới giờ

cái đầu muốn nổ tung lên rồi, làm sao đâyyyyyyyy............


Xin dâng cho Mẹ cả ngày hôm nay của con với đủ loại, kiểu trạng thái, suy nghĩ và tình cảm của con...........Xin mẹ giúp con cân bằng được chính con, đừng để con phải lìa xa Chúa

Bông Hoa Nhỏ
26-08-2011, 02:59 PM
Thầy ơi ! Hôm qua con đến nhà chầu Thánh Thể để gặp Thầy tâm sự trong thinh lặng,con nép mình quỳ trong nhà chầu ngước mắt nhìn lên Thầy,Thầy vẫn ở đó dõi theo từng bước con đi,con cám ơn Thầy nhiều lắm.Thầy đến với con khẽ đụng trạm vào tim con nâng đỡ con,con vứt hết mọi sự lo lắng của thế gian con không lo toan suy nghĩ gì nhiều, con cảm thấy lòng mình thật thanh thản nhẹ nhàng và Bình an khi đến với Thầy.Thầy ạ

echcon1690
26-08-2011, 03:10 PM
Cha dấu yêu của con! Trong mọi lời cầu nguyện của con từ trước đến giờ chỉ toàn xin cho những vật chất bên ngoài, những dự định của con và hình như con bắt Cha phải khứng lời ban cho. Con xin lỗi Cha nhiều lắm!
Con yếu đuối quá! Tình cảm của con dành cho Cha quá ư mờ ảo, lúc đong đầy, lúc lại cạn vơi, con cảm giác như đang lún xuống bãi lầy và giơ tay để nắm lấy cái cọc trong tưởng tượng.
Vậy thì giờ đây lạy Cha, xin ích kỷ chiếm trọn trái tim con, lòng trí con để con cảm nghiệm được Cha, xin cho con chỉ quy hướng về mình Cha mà thôi! Và nếu được, xin hãy làm con chai sạn trước những tình cảm thế trần đang níu giữ con!
Con xin dâng cả hồn xác con đây để xin làm khí cụ của Cha, xin Cha toàn ý sử dụng và ban lại cho con niềm tin vững mạnh về Cha!

Pham Du
26-08-2011, 08:54 PM
Thầy yêu dấu của con.Con chuẩn bị bước sang ngày mới đây , con biết ngày hôm nay con rất nhiều công việc khác , khó khăn khác ,nhưng con biết Thầy đã và luôn đồng hành cùng con.Cảm ơn thầy nhiều.
Và đây cũng là núc con cũng đang chuẩn bị thay đổi công việc khác và những tâm lý khác nhau.
HI mong Thầy luôn đồng hành cùng con.
Chắc sắp tới con phải xa gia đình này một thời gian rùi .Nhưng con sẽ cố để nhanh chóng quay về cùng mọi người thui.
Xin Thầy bây giờ và mãi mãi luôn đồng hành cùng con.

Doan Quan
27-08-2011, 12:07 AM
Con đã mong đến cuối tuần!
Đến cuối tuần con lại thấy có "đủ" việc để làm. Nhưng con mong biết bao được nghỉ ngơi đôi chút!
Xin giữ gìn con thư thái, xin cho nét mặt con thanh thản. Và xin giữ con sẵn sàng bất cứ lúc nào khi Ngài gọi con!
Xin cho con làm mọi việc để làm Chúa tươi nét mặt nhìn con!
Con muốn cám ơn Chúa. Cám ơn Chúa vì Ngài đã dựng nên con và là Chúa của con.
Con cám ơn Chúa,
Con : Doãn Quân

Bông Hoa Nhỏ
27-08-2011, 09:32 AM
Hôm nay là ngày cuối tuần rồi Thầy ơi.Con cám ơn Thầy trong một tuần lễ vừa qua Thầy luôn cùng đồng hành với con,con luôn được bình an trong Thầy không có một chuyện gì sảy đến với con trong suốt một tuần lễ, tất cả là hồng ân.Tạ ơn Thầy Halleuia.Xin Thầy tiếp tục nâng đỡ soi sáng và chúc lành cho con Thầy nhé.Con chợt nghe được tâm niệm lời của Thầy nói với con
Con là điều quý giá đối với Thiên Chúa.Ngài yêu con.Ngài đã gọi con bằng tên con.Con là con của Ngài .Ngài thực sự yêu con.

giotrendong
27-08-2011, 09:23 PM
Donbosco, cha ơi!
Hôm nay buổi sáng đối với con thì thật vui và an bình. Nhưng đến chiều tối thì mệt quá cha ơi, cả buổi chiều hôm nay con khó chịu lắm, ngày hôm nay con lại bỏ lễ nữa rồi, có vẻ càng ngày, lí trí của con càng bị chi phối bởi những đam mê của lứa tuổi con.... nếu cứ như vậy thì con ko biết sẽ như nào nữa. Xin cha cùng đồng hành với con, nâng đỡ, hướng dẫn con,, đưùng để con rời xa Chúa

Bông Hoa Nhỏ
29-08-2011, 08:17 AM
Thầy ơi ! Hôm qua đối với con là một ngày tệ lắm,Thầy ạ con như muốn buông xuôi tất cả,con cố gắng tự kiềm chế,buổi sáng thì chẳng có chuyện gì mọi sự vẫn tốt đẹp,nhưng đến buổi chiều thì có chuyện sảy đến với con,có người vu khống đặt điều con, đi nói xấu con lung tung, con sống theo phán đoán của lương tâm theo sự thật ,con bị xúc phạm con không lên tiếng nói được gì hết Thầy ơi ! Con chỉ nói vài câu rồi con bỏ đi,con tìm một chỗ thanh vắng con khóc rất nhiều và nhiều lắm.Con không biết làm sao trong lúc này Thầy ạ,xin Thầy giúp sức cho con mạnh mẽ và can đảm lên,con tin nơi Thầy và con biết Thầy luôn dõi mắt yêu thương lắng nghe và ở bên con.

Phù thủy nhỏ
29-08-2011, 08:06 PM
Cả tuần nay thật là bận rộn, biết bao nhiêu chuyện xảy đến, con và gia đình, họ hàng, những tưởng chúng con sẽ ngã quỵ trước biết bao thử thách, nhưng chúng con biết, chúng con có Chúa và có nhau. Xin tạ ơn Ngài vì tất cả, và xin tiếp tục đồng hành với chúng con.

Thánh Thư
29-08-2011, 09:21 PM
Mỗi lần em lên topic này để viết cho Anh. Em lại đọc được những lời tâm sự của ACE trong gia đình Gioitreconggiao này. Điều đầu tiên trong lời cầu nguyện của em tối nay chính là em xin dâng ACE nơi đây trong tay Anh để mọi sự được bình an, tốt lành và đẹp lòng Anh.
Mấy hôm nay em có nhiều việc đi xa: đi thành phố, rồi về Bà Rịa... Trong người cũng không thoải mái, không yên tâm làm sao ấy! Nhưng bên cạnh những nỗi lo, em lại nhận ra và nhận được những điều thật đáng quý trong cuộc sống. Em yêu những món quà ấy làm sao... Em cám ơn Anh rất nhiều. Xin luôn tiếp tục bên em và mọi người xung quanh em nhé!

Bông Hoa Nhỏ
03-09-2011, 08:25 AM
Thầy Giesu Kính Mến ! Con ngồi trong nhà thờ tâm sự với Thầy .Thầy ơi ! Thầy có biết không ? Có một anh con hết lòng quý mến.Anh ấy đã từng giúp đỡ con rất nhiều về luyện thanh và giới thiệu con vào ca đoàn con đang tham gia hiện nay,anh ấy đã được Thầy tuyển chọn bước theo Thầy và thứ ba 6/9/2011 này chính thức anh sẽ vào nhà dòng Đại Chủng viện Thánh Giuse.Xin Thầy nâng đỡ giúp sức cho anh ấy trong con đường dấn thân và phục vụ của anh ấy,trong tương lai sẽ là Tân Linh Mục cho Hội Thánh.Con Nguyện cầu cho anh ấy bền đỗ đến cùng
con chợt nhớ đến lời bài hát này Thầy ạ

Hãy theo thầy, tiếng Ngài gọi con hôm nay, tiếng Ngài gọi con, gọi con hãy theo Ngài. Chúa gọi con từ sớm mai hồng, gọi con khi mặt trời đứng bóng, gọi con khi chiều sắp buông. Hãy theo thầy, tiếng Ngài gọi con trìu mến, bước theo thầy này lòng con quyết theo Ngài.
Con theo Chúa bằng cả trí và tâm con, con theo Chúa bằng cả trí và tâm con. Con theo Ngài con bước theo Ngài con bước đi hoài. Vì theo Chúa chẳng cần biết ở đâu, chẳng cần biết làm gì, dù ở đâu hay làm chi, con vẫn đi trong đường Ngài.
Hãy theo thầy, Chúa hằng gọi con sớm hôm, tiếng Ngài gọi con, gọi con hãy lên đường. Dẫu đời con những bước thăng trầm, mùa đông hay mùa nắng ấm, theo Chúa con nguyện hiến thân. Con vững tâm lên đường, vác thập tự gieo sự sống, con vẫn nhủ lòng, này đời con bước đi đén cùng.

Bông Hoa Nhỏ
07-09-2011, 07:45 AM
Thầy ơi ! Hôm qua con đi lễ, con rưng rưng nước mắt,con đang có nhiều tâm trạng lắm Thầy ạ,con lặng lẽ ngước mắt nhìn lên Thầy.Con không tập trung được trong thánh lễ, con bị chi phối nhiều Thầy ơi,Thầy ơi xin giúp sức cho con.Con tin nơi Thầy,xin nâng đỡ con .

Mai Cồ
19-09-2011, 12:10 AM
Chúa ơi! Hôm nay con và các anh chị em khác được học sự hoàn thiện của Chúa qua lần Agape 10. Con nhận thấy nếu con yêu mến Chúa thì con sẽ học được ở Chúa để ngày ngày tập hoàn thiện. Lời Chúa dạy xin luôn ở mãi trong con.
Con xin dành những hy sinh bé nhỏ của con trong ngày hôm nay dâng lên cho Chúa, xin Chúa chúc lành và thánh hóa để mỗi việc làm của con góp phần làm cho cuộc sống tốt đẹp hơn. Xin Chúa cũng thương gìn giữ con và anh chị em của con đang đón nhận những biến cố xảy ra trong những ngày vừa qua.

Candle
20-09-2011, 10:45 PM
Lạy Cha, sao trong lòng con lại trĩu nặng đến thế? Con thấy thật sự mệt mỏi vì những bon chen trong cuộc sống, và cả những áp lực mà con sắp phải đối mặt với nó. Tuy biết rằng, mỗi bước đường đời chính là Thánh ý Cha. Nhưng nhiều khi con thấy sao khó quá! Xin hãy ở bên con và ban cho con sức mạnh để con vượt qua và xin được theo Ý Cha.

Mai Cồ
29-10-2011, 12:22 AM
Mẹ Maria ơi! Hôm nay con xin cảm ơn Mẹ đã cho con có những phút giây thân tình với cả nhà để thắp lên ngọn lửa Phục sinh trong lòng mỗi người, để cùng lắng nghe và tạ ơn tiếng Chúa mời gọi.

Một ngày qua, cái cảm giác bận rộn nó vẫn cứ làm con căng thẳng. Nhưng khi có anh em con bên cạnh, con mạnh mẽ hơn, vui hơn, và cảm thấy nhẹ nhàng hơn.

" Đêm đã về Mẹ ơi! Con dâng hồn dâng xác. Khi con đã ngủ rồi. Xin Mẹ chúc lành cho con " Lời hát dâng mình trước khi đi ngủ chính là lời con cầu nguyện để xin cho con luôn bình an và vững tin. Chúc cả nhà một ngày tốt lành!

bomngat
15-06-2012, 10:57 AM
Lạy Chúa,
Con lên lịch cho những dự định thân xác của con, mà Chúa chưa bao giờ có phần trong đó
Nhưng con vẫn ích kỷ mong Chúa chúc lành cho những dự định của con
Mong cho những dự định đó không những ko đi ngược lại ý Chúa
Nhưng lại làm đẹp lòng Ngài
Nếu nó làm con lệch ra khỏi con đường mà Chúa đã dành cho con
Xin Chúa hãy nắn lại những sai lệch đó
Để con không đi sai con đường Chúa dành cho con về với Chúa

conquaytrove
15-06-2012, 05:45 PM
Mẹ Maria ơi! Bao nhiêu dự định và kế hoạch của con, con mong được Mẹ chúc phúc. Con lo lắng và trông cậy lên Mẹ. Xin Mẹ ban ơn và ở cùng con.

Mai Cồ
16-06-2012, 11:14 PM
Lạy Chúa GiêSu, cảm ơn Chúa đã ban cho con một ngày bình an. Xin Chúa ban cho anh chị em con cũng được bình an.