PDA

View Full Version : Xin cầu nguyện cho một người chị bị ung thư



Sky
13-08-2011, 09:32 PM
Xin cả nhà cùng cầu nguyện cho một người chị đang bị ung thư. Xin Chúa giúp chị vượt qua giai đoạn khó khăn này.

giotrendong
13-08-2011, 09:48 PM
Lạy Chúa là cha Toàn Nang, xin hãy đoái thương đứa con của Ngài nơi trần thế. Xin ban niềm tin cùng sức khỏe cho chị ấy. Xin phó thác mọi sự trong tay Người

Thánh Thư
13-08-2011, 09:52 PM
Em xin được hiệp ý cầu nguyện cho chị.
Nguyện xin Chúa ban bình an, nâng đỡ và gìn giữ để chị vững tin, mạnh mẽ đón nhận và vượt qua khó khăn.
Xin cả nhà cùng dâng lời cầu nguyện.

Pham Du
13-08-2011, 09:58 PM
lạy Chúa xin thương đến người chị đang bị căn bệnh khó chữa .
Xin Ngài hãy thương đến con Chúa mà cất hết bệnh tật của chị.
Mình xin hiệp lời cùng cả nhà cầu nguyện cho chị.

Doan Quan
14-08-2011, 07:45 AM
Xin góp thêm lời cầu nguyện cho chị. Xin Chúa chúc lành chị.

Sky
30-08-2011, 12:01 PM
Cảm ơn cả nhà đã cầu nguyện cho chi ấy trong thời gian qua.
Ngày 28 tháng 8 năm 2011. Chúa đã gọi chị về, xin cả nhà cùng nguyện cho linh hồn Maria Oanh.


Cảm ơn cả nhà.

3T_thanhtuyen
30-08-2011, 12:06 PM
Xin hiệp ý cầu nguyện cho linh hồn Maria sớm được hưởng nhan Thánh Chúa.
3T

thaonguyenxanh1
30-08-2011, 01:57 PM
Ôi! Lạy Chúa! Xin Ngài thương xót và tha thứ mọi lỗi lầm của chị Maria Oanh, để Linh Hồn Maria sớm được về nghĩ ngơi bên Chúa.
Xin ban cho kẻ đã chết như con Chúa thì cũng được sống lại như người.

Bông Hoa Nhỏ
30-08-2011, 01:59 PM
Mình xin hiệp ý cầu nguyện cho Linh Hồn Maria đã về với Chúa,Xin Chúa thương đón nhận chị vào nước của Người.Chia buồn cùng gia đình và tang quyến

gioitrexume_net
30-08-2011, 02:17 PM
Em nguyện xin cầu nguyện cho linh hồn chị sớm được về hưởng nhanh thánh Chúa. Nguyện xin Chúa đón nhận chị vào Nước Trời, nơi đó Chúa hằng đón nhận những ai biết sám hối và trở về với Chúa trong những giây phút thập tử nhất sinh này.

Kinh nghiệm cho những người hấp hối trên giường bệnh, khi người bệnh gần đến hồi từ giã trần thế, mọi người súm lại nói rỉ bên tai người bệnh "Lạy Giuse Maria Giêsu xin hãy cứu lấy linh hồn <Tên thánh>", vì con người khi giã từ trần thế sẽ có nhiều ma quỷ ở bên cạnh cám dỗ, 1 bên là ma quỷ lôi kéo, 1 bên là Chúa lôi kéo về bên Chúa, cho nên người nằm trên giường bệnh cảm thấy rất đau và không ra đi thanh thản được. Kinh nghiệm cho ôn Nội mình cũng vậy, ôn mình bị bệnh ung thư phổi, từ khi đi La Vang 2008 vô Huế, cảm thấy 2 cục hạch trên cổ sưng tấy và sờ nhẹ vào cảm thấy đau buốt, lên bệnh viện khám, k biết bác sỹ đã làm gì, thì khoảng 3 tuần sau khi từ bệnh viện trở về, ung thư đã di căn và tiến lên giai đoạn III, cục hạch nổi lên rất to chèn ở đoạn cổ tiếp nối với thực quản, dùng da cóc đã được giả rồi đun với nước, sau đó đem cho ôn nội mình uống, kích thước khối u ở cổ có xuống bớt, lấy vải kẹp băng băng lại cho ôn, nhưng tầm 2-3 ngày khối u đó di căn sang 2 bàn tay, và dịch chuyển sang cổ bên phải và tiến lên giai đoạn cuối sau đó vài ngày, ôn mình mất vào ngày 27/10/2008. Khi nằm trên giường bệnh, lúc giai đoạn hấp hối chính là lúc ma quỷ cám dỗ, ôn mình lấy tay chỉ lên bức tường nơi có ảnh tượng kính lòng thương xót Chúa, sau đó ôn mình hấp hối và mọi người nhìn mặt ôn mình lần cuối cùng, sau đó ôn mình nhắm mắt, mọi người súm lại nói rỉ bên tai người bệnh "Lạy Giuse Maria Giêsu xin hãy cứu lấy linh hồn Đôminicô". Còn gần 2 tháng nữa là đến ngày kỵ ôn mình, xin mọi người hiệp ý cầu nguyện cho ôn mình mau được về hưởng nhan thánh Chúa.





Thông tin quý báu:
Dầu Dừa là 1 phương thức xoa đi di chứng của căn bệnh chết người này, mọi người đã thử chưa. Không biết có đúng không, nhưng mình cũng đang nhai và nuốt dầu dừa hằng ngày để chữa bệnh táo bón kinh niên, đau cơ, bây giờ thấy khoẻ nhiều, ăn mau tiêu, nhưng chưa cho mọi người thử với căn bệnh ác tính này.
http://www.youtube.com/watch?v=vAJ3yB07nA4&feature=related

lovegod1903
30-08-2011, 04:30 PM
xin Chúa thương đến linh hồn Mẩi, xin Chúa ban cho chị sớm được về hưởng nhan Thánh Chúa.