PDA

View Full Version : THANK YOU!



Doan Quan
14-08-2011, 08:17 AM
Cám ơn anh All, em đã luôn tự hỏi : "Sao anh lại thương bọn trẻ tụi em nhiều đến thế?". Chưa nghe đủ, chưa nghe hết, nhưng dần đã hiểu. Thời gian này, bận rộn chuyện công việc, nhất là chuyện gia đình, lại thêm diễn đàn và những chương trình đang trong dự kiến, anh cố gắng nhé, xin Chúa chúc lành anh.

Cám ơn phuthuynhinnhanh đã nói ra tâm tình của mình tối qua. Quân cứ nghĩ mãi, làm sao chị em ta hiểu nhauvà chia sẻ với nhau nếu không một người lên tiếng trước.

Cám ơn anh Mai cồ, cái lúc nhận được tin nhắn : "Giờ anh chẳng biết làm sao nữa?" và nhận được dĩa hôm qua, làm em cảm thấy vui, bởi lẽ, có thêm nguời đang làm chiến sĩ thầm lặng.

Cám ơn anh Smiles, hôm nay, hy vọng tụi mình giải quyết được công việc.

Cám ơn chị 3T, vắng chị mấy bữa nay, nhưng không biết sao điều đó làm em an tâm, vì khi cùng chị, em biết chỗ nào để dừng; thiếu chị, dường như Doãn Quân chỉ là một nữa.

Cám ơn Teresa Bông Hoa Nhỏ, Quân thích bạn ở chỗ : "Nhất định ở lại sau 16-8 mới về quê". Cám ơn cô bé "hoa".

....

smiles
15-08-2011, 07:10 AM
Cũng không quên cám ơn Doãn Quân vì đã là người hi sinh rất nhiều để phục vụ cho Agape và những chương trình của gia đình GTCG, một con người thầm lặng nhưng đầy nhiệt huyết và là một cô bé luôn biết "Thanks" với mọi hoàn cảnh.

Teresa Bông Hoa Nhỏ
15-08-2011, 08:58 PM
^^ Doãn Quân ơi, BHN lúc nào cũng nhớ đến DQ với cái bắt tay nồng nhiệt, nụ cười thật tươi và câu " Cảm ơn chị đã đến" của DQ. Rất đơn sơ, nhưng BHN cảm thấy DQ thật gần gũi, và góp phần giúp cho BHN " không thể không đến những lần sau". Cảm ơn DQ nhiều lắm.

Padre Paolo
16-08-2011, 11:38 AM
Rất vui khi đọc được những lời cám ơn các bạn dành cho nhau...những xin các bạn cũng đừng quên cám ơn Anh Giêsu nhá...cám tạ Chúa và cám ơn các bạn.

Bông Hoa Nhỏ
16-08-2011, 01:58 PM
Cám ơn Thầy Giesu đã kết nối anh chị em chúng mình lại thành một gia đình,một mái ấm thật nhỏ bé trong Thầy.
Yêu lắm cả nhà ơi !!! I Love you GTCG

Doan Quan
16-09-2011, 01:10 PM
Các bạn thân mến!
Nối Kết Yêu Thương II khép lại với niềm vui Trung Thu không chỉ cho các em và một cảm xúc đặc biệt cho từng thành viên GTCG tham dự.

Để có 2 tiếng rưỡi cho chương trình Chủ nhật vừa qua, các bạn đã âm thầm cộng tác từ trước đó rất lâu. Mỗi nguời một công tác, dù rất bận trong công việc, học hành, các bạn vẫn cố hết sức mình.

Một trong những hình ảnh đẹp mà mình nhìn thấy trong NKYT vừa rồi : Chiều chủ nhật, khi sân khấu dựng lên sắp hoàn chỉnh, các bạn nam leo lên mái nhà giăng bạt, các bạn nữ ở dưới vui vẻ treo lồng đèn, quét sân. Chưa kịp chụp một bức ảnh sân khấu hoàn chỉnh thì trời mưa. Trời mưa như chưa từng mưa. Trời mưa. Gió thổi. MỌi người vội vàng thu lồng đèn vào. Mưa vẫn tiếp tục, gió thổi bay bạt và toàn sân khấu lẫn sân chơi ướt toàn phần. Xúc động biết mấy nhìn các bạn nam cố gắng giữ bạt, giăng bạt trong trời mưa, các bạn nữ cứ loạt xoạt cây chổi quét nước cho sân bớt ướt át. Tạ ơn Chúa, đến khi chương trình diễn ra thì thời tiết tốt đẹp.
Không dưới 3 lần mình chứng kiến các bạn làm việc trong mưa trong NKYT kì qua.

Trên chỉ là một trong những hình ảnh để lại trong mình. Còn biết bao hình ảnh đẹp, cảm xúc mới từng bạn nhận được trong NKYT vừa qua.

Mình xin đại diện toàn diễn đàn CÁM ƠN CÁC BẠN.