PDA

View Full Version : Văn hóa đi xe ngày mưa!!



smiles
15-08-2011, 10:50 AM
Tối qua đang bon bon trên đường đi lên Hàng xanh khi qua đến khu Cát lái thì vèo 1 cái, 1 chiếc xe máy phóng nhanh như chớp lao qua mặt tôi và kéo theo nó là 1 “trận mưa” từ trên trời rơi xuống, thế là tôi và mấy người bên cạnh được “tắm mưa” bất đắc dĩ trong cảnh trời không có giọt mưa nào. Có lẽ đây chỉ là một sự vô tình do trời tối mà người điều khiển xe không thấy nên mới có cảnh này. Tuy nhiên có những cảnh mà tôi cũng không thế lý giải nổi văn hóa đi xe như thế là như thế nào?
Tôi còn nhớ cái cảnh chợ nơi tôi đang ở mỗi khi có một trận mưa lớn là mọi người lại lội nước đi chợ. Trong cái cảnh đó thì lâu lâu lại xuất hiện những tiếng rú ga và vèo…..kéo theo đó là “con sóng thần” cao hơn 0.5mts và hai hàng người bên đường thì tự nhiên được “tắm gội miễn phí” trong cảnh nuốt không trôi với ánh mắt bực dọc. Tuy nhiên tôi lại thấy khá ngạc nhiên là thay vì xin lỗi thì những người điều kiển xe máy này lại quay lại nhìn một cách vô cùng khoái chí và cười sảng khoải, mà đa phần tôi chứng kiến cảnh này hầu hết là những người trẻ gây ra.
Đây chỉ là một trường hợp mà tôi thường xuyên phải chứng kiến mỗi khi đi xe vào trời mưa tại nơi thành phố này và ngay tại nơi tôi sống.

Thiết nghĩ để đất nước và mỗi người trẻ chúng ta có thể phát triển toàn diện thì nên chăng chúng ta cần học hỏi cách cư xử văn hóa một cách đúng đắn dù chỉ là những hành động nhỏ nhất trong cuộc sống này?.

giotrendong
15-08-2011, 10:03 PM
thật sự đi đường mà thấy cảnh đó buồn thật đấy. Hôm trước, em chạy xe từ trên tp về Long khánh, định về rùi ghé đi lễ chiều luôn cho kịp. Vậy mà mới về đến Dầu Giây, thì ở đấy vừa mưa lớn xong, đường ngập khá cao, đang chạy thì một chiếc xe máy do một bạn thanh niên chắc cũng cỡ tuổi mình, rồ ga qua , thế là ướt từ đầu tới chân => hết đi lễ, công phu giữ gìn từ tp về tới đây, đúng là tới phút 90 mà còn......

Thật tình, chả biết nói sao nữa, thôi thì trước tiên mình phải tạm rút kinh nghiệm cho mình trước đã, hi vọng các bạn ấy sẽ mau thay đổi, chắc hẳn các bạn ấy làm vậy là do phút bốc đồng của tuổi trẻ mà thôi, rồi các bạn cũng sẽ đổi thay lại thôi:dotphao:dotphao

thaonguyenxanh1
16-08-2011, 11:32 AM
Đó không phải là chuyện "Hiếm" xảy ra ở Thành Phố này, các anh chị và các bạn ạh.
Không biết những người đó họ nghĩ gì nhỉ? Nếu họ bị những người khác cho "Tắm" miễn phí thì họ nghĩ sao ta?
Mình mong mọi người có thể ý thức được việc đi lại trên đường và hiểu được những văn hóa tối thiểu...
Chúc cả nhà luôn vui.

anhbeo09q302
16-08-2011, 10:49 PM
Có hôm bữa cho mấy em đi dâng hoa, Cố gắng tránh xe lắm đấy, tránh xe đằng trước cho khỏi bị bắn lên mình, Tránh người đằng sau cho khỏi bắn vào ngta, Thế mà đến cổng nhà thờ có anh thanh niên rõ đẹp trai, xe đẹp làm cái vèo cái bao nhiêu nước bẩn bắn hết lên áo. Bọn trẻ con khóc như mưa vì bị bẩn. Nghĩ tội ghê gớm, bực anh gì vô cùng mà hok biết làm sao cả

sea_darling
20-07-2012, 05:22 PM
Thấy rất đúng.
Không biết bao giờ SG mình mới có được những người lịch sự tối thiểu, mình cảm thấy từ từ 2 tiếng "Cám ơn" & "Xin lỗi" mất dần và được cho là khách sáo.
Nếu lỡ có chạy xe bắn nước trúng ngta thì quay lại xin lỗi 1 tiếng, thì tự nhiên bao nhiêu bực dọc cũng sẽ tan biến mà cười trừ thôi... Chứ mà gặp người nóng tính, có khi ngta sẽ rượt theo chửi và tóe nước lại để... trả thù, hoặc là lại xin chuyện lớn rồi quýnh lộn nhau nữa.
Bây giờ ở trường ở lớp không còn dạy con người ta cách cư xử có văn hóa, đối nhân xử thế như thế nào, môn Giáo dục công dân chỉ toàn lý thuyết xuông...
Thôi thì mình cứ sống tốt trước, ra đường cư xử có văn hóa trước đi, rồi hi vọng cũng sẽ được đối xử lại như vậy

An Vi
20-07-2012, 05:37 PM
Không biết bao giờ SG mình mới có được những người lịch sự tối thiểu

Chịu khó xoay người xíu, Chị sẽ có những góc nhìn rất đẹp.



Thôi thì mình cứ sống tốt trước, ra đường cư xử có văn hóa trước đi, rồi hi vọng cũng sẽ được đối xử lại như vậy
An Vi thích cái suy nghĩ này.

mr_hangoctu
20-07-2012, 06:20 PM
cảnh này gặp rất ư là thường xuyên, ko chỉ trời mưa mà cả trời nắng, ko biết người ta gấp chuyện gì mà cứ phóng ào ào ko hề để ý đến những người đang lưu thông cùng đường